Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thiên Kim Trở Về - 16

Cập nhật lúc: 2024-09-03 13:30:14
Lượt xem: 337

Các thành viên gia đình họ Lê ban đầu còn tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng khi nhận ra cảnh sát nghiêm túc, đã đeo còng tay, thì họ bắt đầu sợ hãi.

Cha tôi lo lắng toát mồ hôi, hét lên: “Các đồng chí cảnh sát, các ông đã nhầm rồi!”

Ông quay lại nhìn tôi, ra lệnh: “Lê Tử Mạc, cô nhanh chóng giải thích với các đồng chí cảnh sát, rằng cô là tự nguyện!”

Tôi giơ tay: “Cha, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị xử nghiêm. Cha nên hợp tác tốt với các đồng chí cảnh sát, biết đâu có thể giảm án.”

Các thành viên gia đình họ Lê cố gắng vùng vẫy: “Các người có bằng chứng gì? Tôi muốn gặp luật sư của tôi!”

Một cảnh sát đưa điện thoại ra, trực tiếp đưa trước mặt cha tôi.

“Ông Lê, những gì các người nói vừa rồi, chúng tôi đã nghe thấy trên phòng livestream. Hàng chục nghìn người trong phòng livestream là nhân chứng.”

Kể từ chuyển lại về nhà họ Lê, tôi đã yêu cầu người chuyên môn lắp đặt một camera siêu nhỏ, chỉ cần tôi bật camera, thông tin sẽ được truyền tải ngay lập tức.

Đồng thời, camera này còn có chức năng báo động.

Tôi đã gửi đi các sự kiện xảy ra trong những ngày vừaqua, giờ đây khắp nơi trên mạng đều tràn ngập thông tin về việc gia đình họ Lê giam giữ trái phép và buôn bán người.

Tội danh này đã được chứng minh.

Ngoài ra, còn có việc Lê phu nhân g.i.ế.c mẹ ruột của tôi, có lẽ bà ta sẽ phải ngồi tù cả đời.

Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của gia đình họ Lê, tôi mỉm cười rạng rỡ.

**Hậu ký**

 

Các thành viên trong gia đình họ Lê, trừ Lê Tử Tườngkhông tham gia, được thả về, còn những người khác đều bị kết án.

Lê phu nhân bị kết án chung thân vì tội g.i.ế.c người, ông Lê bị kết án 5 năm, Lê San bị kết án 1 năm 8 tháng.

Khi nhận được tin này, tôi đang tận hưởng ánh nắng và gió biển ở Tam Á, nhìn số dư trong điện thoại, tôi cảm thấy hạnh phúc.

Cổ phần của gia đình họ Lê, từ hơn nửa tháng trước tôi đã bán hết, tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với họ nữa.

Giấy chuyển nhượng cổ phần mà ông Lê và Lê phu nhân đã cố gắng để tôi ký chỉ còn là một mảnh giấy vô giá trị.

Không biết khi họ biết tin này sẽ có vẻ mặt thế nào.

**Năm năm sau.**

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thien-kim-tro-ve/16.html.]

 

Ông Lê ra tù, phát hiện ra rằng Lê gia đã đổi chủ, còn đứa con trai tốt của ông đã biến mất không dấu vết.

Ngay cả ngôi nhà của gia đình cũng đã được bán, ôngta không có nơi nào để ở.

Vì vậy, ông Lê đã đến tìm tôi.

“Anh trai cô đã cuỗm hết tiền, tôi không có nơi nào để ở, cô mau đưa cho tôi 50 triệu để dùng.”

Tôi thật sự bị sự vô liêm sỉ của ông ta làm cho sốc.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

“Ông Lê, tôi xin nhắc nhở ông, chúng ta đã chính thức cắt đứt quan hệ cha con, và điều này ông đã tự mình công bố.”

“Dù sao thì cô cũng phải đưa cho tôi 50 triệu, nếu không tôi sẽ làm cho danh tiếng của cô bị hủy hoại, không thể tiếp tục trong giới giải trí nữa.”

Tôi bật cười.

“Biết tại sao tôi vào giới giải trí không?”

“Vì tôi không có học vấn, không có tiền.”

“Bây giờ tôi đã có tiền, đủ tiêu cả đời, đương nhiên là tận hưởng cuộc sống rồi, đâu cần phải tiếp tục ở trong giới giải trí nữa.”

“Như vậy đi, vì ông đã nuôi tôi một lần, nếu ông muốn kiện Lê Tử Tường, tôi sẽ trả tiền cho ông để khởi kiện.”

Ông Lê nhìn tôi với ánh mắt căm thù, không cam lòng bỏ đi.

Sau đó, ông kiện tôi nhưng thất bại.

Một năm sau, tôi nghe nói ông ta cố gắng khởi nghiệp lại, đã đi vay rất nhiều tiền, cuối cùng mất trắng.

Còn Lê San, tôi từng thấy cô ta đi dạo với một ông lão hơn sáu mươi tuổi, tay trong tay rất tình cảm.

Có lẽ cuộc sống của cô ta rất “hạnh phúc”.

Trong khi đó.

Cuộc sống của tôi là đi du lịch khắp thế giới, tận hưởng cuộc sống tuyệt vời.

 

- Hết -

Loading...