Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thiên Kim Trở Về - 12

Cập nhật lúc: 2024-09-03 13:28:21
Lượt xem: 120

“Lý do tôi nhận vai này và đứng đây chủ động mở ra vết thương của mình là muốn nói với mọi người rằng: Nạn nhân không có tội.”

“Chúng ta nên căm ghét kẻ buôn người, chứ không phải đi phân biệt và mắng chửi các cô gái bị bắt cóc.”

“Chúng tôi đã trải qua những điều tàn nhẫn nhất, có phải ngay cả quyền sống cũng bị tước đoạt không?”

“Chúng tôi không bẩn, chúng tôi đã sống sót một cách kiên cường, cái bẩn là lòng người, là ác ý.”

“Tôi hy vọng những cô gái bị bắt cóc như tôi, dù là lúc nào cũng đừng từ bỏ hy vọng, luôn trân trọng bản thân, yêu thương bản thân, sống cuộc sống của mình một cách rực rỡ!”

Kết thúc câu nói, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.

Rất nhanh, các nền tảng và tài khoản truyền thông đều đăng tải đoạn phát biểu của tôi, hàng triệu lượt chia sẻ, hàng tỷ lượt xem.

Tôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng.

Mặc dù vẫn còn một số bình luận tiêu cực, nhưng đa phần là khen tôi kiên cường, dũng cảm và tự lập.

Đột nhiên, việc chống nạn buôn người trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm nhất, nhiều nơi đã tăng cường các hoạt động chống buôn người.

Tôi rất vui vì trong khi vượt qua khó khăn, tôi có thể gián tiếp giúp đỡ người khác.

Tuy nhiên, gần đây có một chuyện cứ lởn vởn trong đầu tôi, tôi dường như đã nhìn thấy một phần của âm mưu.

 

11

Hôm đó, giữa đám đông, tôi đã thấy Lê San.

Kể từ khi thấy cô ta, tôi bắt đầu chú ý đến động thái của cha mẹ và anh trai tôi hơn.

Tôi nhận thấy thái độ của họ với tôi trở nên lạnh nhạt rất nhiều, thậm chí việc diễn xuất cũng bắt đầu qua loa.

Anh trai tôi thì nhiều ngày không về nhà, trực tiếp ởngoài.

Mẹ tôi thường xuyên ra ngoài với vẻ ngoài trang điểm tinh tế, nhưng lại không mời tôi tham gia các bữa tiệc trong một thời gian dài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thien-kim-tro-ve/12.html.]

Vì vậy, tôi đã tìm người theo dõi.

Hóa ra trong thời gian này, mẹ tôi luôn đưa Lê San đi tham gia các bữa tiệc khác nhau, đôi khi anh trai tôi cũng đi cùng.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Tôi rất nghi ngờ, sau sự việc trước đó, sao Lê San lại có thể xuất hiện lại trong giới?

Nhanh chóng, nghi ngờ của tôi được giải đáp.

Khi tôi tỉnh dậy và phát hiện mình bị mắc kẹt trong phòng ngủ, trong khi Lê San đứng từ trên cao chế nhạo tôi, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện.

Nếu như trước đây cô ta chỉ có sáu phần giống tôi, thì bây giờ đã có chín phần.

Thậm chí ngay cả nốt ruồi ở góc mắt cũng giống y hệt.

Cuối cùng tôi đã hiểu mẹ tôi khi đó nói “chưa phải thời điểm” có nghĩa là gì.

Lúc đó, Lê San vẫn chưa phẫu thuật thẩm mỹ thành công.

Tôi cũng hiểu lý do tại sao bố tôi dễ dàng chuyển cổ phần cho tôi.

Từ đầu, họ đã tính toán dùng Lê San thay thế tôi.

Lê San dễ bảo hơn tôi, dễ kiểm soát hơn, và quan trọng là không có quan hệ huyết thống với họ.

Ngay cả khi cô ta có tham lam, cuối cùng cũng không thể lấy được một xu.

---

Chỉ cần cô ta trở thành tôi, thì cổ phần vẫn sẽ nằm trong tay họ.

Quả là một kế hoạch tinh vi.

Những ngày gần đây, Lê San cũng đang sử dụng danh tính của tôi để giao tiếp xã hội.

Sợ bị các fan của tôi phát hiện sơ hở, họ đã quyết định rằng vào tuần sau Lê San sẽ thay thế tôi thông báo về việc rút lui khỏi ngành.

Tôi dường như đã thật sự đánh giá quá cao bản chất con người của cha mẹ mình.

Loading...