Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thiên Kim Giả Trừng Trị Gia Đình Tồi - Chương 9

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-11 15:31:51
Lượt xem: 1,580

Mẹ tôi vì mua m//a tú-y bị bắt đã lên báo dưới sự sắp đặt của tôi, bố tôi ở nhà tức giận đập chân: 

 

"Đó không phải là con gái tao, nó là quỷ đến để đòi mạng!"

 

Tôi xúi giục: 

 

"Bố, bố có thể để cha mẹ nuôi của Yên Nhiên ra mặt nói, chỉ rõ Yên Nhiên nói dối, như vậy mọi người sẽ cho rằng tất cả những gì Yên Nhiên nói đều là giả."

 

09.

 

Bố tôi đã rối loạn, bây giờ chỉ còn cách cầu may, chọn tin lời tôi.

 

Ông nắm tay tôi: "Lúc đó trụ trì bảo chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ, đúng là không sai mà."

 

Tôi cười lạnh trong lòng, trụ trì còn bảo ông coi tôi như con ruột, ông có làm theo không?

 

Cha mẹ nuôi của Lạc Yên Nhiên là người hiền lành, khi Lạc Yên Nhiên bị bắt cóc, vì là con gái, nên không ai muốn mua cô ta.

 

Cô ta sống trong tay bọn buôn người rất thảm, ngày nào cũng bị đánh đập và chịu đói khát.

 

Cha mẹ nuôi của cô thấy thương hại, đã dùng hết tiền tích cóp để mua cô về.

 

Dù gia đình cha mẹ nuôi không khá giả, nhưng đã dành hết mọi thứ kiếm được cho cô ta.

 

Nhưng Lạc Yên Nhiên lại coi tình thương của cha mẹ nuôi như công cụ để lợi dụng họ.

 

Khi cha mẹ nuôi đưa ra bằng chứng nuôi dưỡng Lạc Yên Nhiên trước ống kính, trên mạng lại dấy lên làn sóng chỉ trích Lạc Yên Nhiên.

 

Vương Đại Trị tất nhiên theo lời tôi, tích cực hành động với Lạc Yên Nhiên.

 

"Họ nói em là kẻ nói dối, thì em cứ nói rằng lúc đó những bức ảnh là thật."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thien-kim-gia-trung-tri-gia-dinh-toi/chuong-9.html.]

 

"Họ suýt đánh chế.t em, chẳng lẽ em muốn chịu thêm lần nữa sao?"

 

"Nhà họ dù có nhiều tiền cũng không liên quan đến em nữa, họ sẽ không thừa nhận em là con gái nhà họ đâu."

 

Lạc Yên Nhiên chỉ có trình độ học vấn trung học cơ sở, giờ chỉ biết nghe theo lời Vương Đại Trị.

 

Còn Vương Đại Trị nói: 

 

"Chúng ta còn có một cô con gái, anh chắc chắn muốn em ngày càng tốt hơn, sau này chúng ta và con gái cùng sống những ngày tháng bình yên nhé."

 

Ánh mắt Lạc Yên Nhiên lóe lên, ngay cả cô ta cũng không biết cha của đứa con gái là ai.

 

Lạc Yên Nhiên bắt đầu livestream, không biết nói gì, tất cả đều do tôi và Vương Đại Trị chuẩn bị.

 

Để cô ta tiếp tục livestream, tôi còn giả làm người ủng hộ hào phóng để tặng thưởng.

 

Vì vậy khi Lạc Yên Nhiên phát hiện chỉ cần nói vài câu trước ống kính là kiếm được tiền, cô ta không cần kịch bản nữa.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Cô có thể tự do bịa chuyện để bôi nhọ nhà họ Lạc.

 

Bị giam bảy ngày, cuối cùng mẹ tôi cũng được thả khỏi trại tạm giam.

 

Bảy ngày đó, bà gần như phát điên.

 

Mái tóc vốn được chăm sóc tỉ mỉ giờ như một búi cỏ, khuôn mặt mịn màng cũng xuất hiện vết nám và nếp nhăn.

 

Vừa về đến nhà, bà khóc lóc nói: 

 

"Đó là nghiệt duyên, nếu không trừ nghiệt duyên này, cuộc sống của chúng ta sẽ luôn gặp trắc trở, chồng ơi, chúng ta phải hành động thôi."

 

Bố tôi cũng không chịu nổi việc ngày nào cũng bị đòi nợ: "Được, vậy chúng ta trừ khử cô ta."

Loading...