Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thiên Kim Giả Trừng Trị Gia Đình Tồi - Chương 11

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-11 15:33:31
Lượt xem: 1,391

Tôi đã sắp xếp tất cả chứng cứ, gửi một lượt đến các cơ quan liên quan.

 

Tất cả người giúp việc trong nhà đã bị tôi cho nghỉ, nhà họ Lạc này từ nay sẽ không còn ai trở lại ở.

 

Điều chờ đợi họ là nhà tù không có ánh mặt trời.

 

11.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Từ tối hôm đó, bố mẹ và anh trai tôi không trở về biệt thự nhà họ Lạc nữa.

 

Những thứ có giá trị trong nhà đã bị họ mang đi hết.

 

Những thứ không mang đi được, cũng bị họ đập nát.

 

Họ thậm chí không hỏi tôi có muốn đi cùng họ không.

 

Không sao, không muốn đưa tôi đi cùng, tôi cũng biết họ đang ở đâu.

 

Tôi đã cài phần mềm định vị trên điện thoại của anh trai.

 

Tôi nhìn họ lái xe về phía Tây, đến khu biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô thành phố thì dừng lại.

 

Đó là dự án bất động sản mà nhà họ Lạc đầu tư, gọi là dự án đầu tư nhưng thực chất là rửa tiền.

 

Tôi cố tình không báo ngay vị trí cho cảnh sát, sau một ngày xác định họ vẫn ở đó tôi mới bắt đầu gọi điện.

 

Không chỉ cảnh sát quan tâm đến hành tung của họ, các phóng viên tin đồn cũng luôn theo dõi tôi.

 

Vì vậy khi tôi lái xe đến ngoại ô, họ đã đến trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thien-kim-gia-trung-tri-gia-dinh-toi/chuong-11.html.]

 

Bên trong biệt thự bỏ hoang đầy mùi rượu và thuốc lá, Lạc Yên Nhiên nằm trên sàn không một mảnh vải, trên tay còn vết kim tiêm, vết bầm trên người cho thấy cô bị bạ.o hành một cách dã ma.n.

 

Dù cảnh sát có ngăn cản thế nào, các phóng viên tin đồn vẫn không ngừng bấm máy chụp ảnh.

 

Cảnh sát sờ vào động mạch cổ của Lạc Yên Nhiên, thở dài: 

 

"Người đã ch.ết."

 

Trong hầm, cảnh sát phát hiện ba người đang ăn mừng.

 

Dưới tác động của m//a tú-y, họ đều mất trí, thậm chí quên mất mối quan hệ giữa ba người, chỉ còn bản năng động vật dưới sự kiểm soát của thuố.c kích thích.

 

Mẹ Lạc bị đâ.m vào từ phía trên và phía dưới, khuôn mặt hưn.g phấn ửng đỏ bất thường.

 

Cảnh sát phải dùng sức lớn mới tách được ba người ra, anh trai tôi vẫn cố gắng kéo tay mẹ: 

 

"Người đẹp, đi đâu đấy, để tôi sướ.ng thêm chút nữa!"

 

Cảnh tượng dâ.m ô loạn luâ.n thật đáng kinh tởm.

 

Có phóng viên tin đồn chụp được cảnh trong nhà qua giếng trời, gây ra làn sóng dữ dội trên mạng.

 

"Người giàu chơi bời cũng không thể vô đạo đức như vậy chứ?"

 

"Nghe nói cô con gái đã c.hết, nhưng chưa rõ nguyên nhân cụ thể."

 

"Thay vì tin đồn không đạo đức này, tôi thực sự quan tâm đến vụ rửa tiền đằng sau, nghe nói là do con nuôi tố cáo."

 

"Cô con nuôi đó cũng thật đáng thương, suốt ngày xử lý những mớ hỗn độn cho gia đình."

Loading...