Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thiên Kim Giả Là Thần Tượng Của Tôi - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-03 12:05:05
Lượt xem: 518

Mẹ Triệu vẻ mặt khó hiểu: "Rốt cuộc ai là mẹ nó, sao nó còn hiểu con bé hơn cả tôi? Du Du bị dị ứng xoài? Sao tôi là mẹ mà không biết?"

Mẹ Tô cười gượng gạo: "Hình như tôi là mẹ mà cũng không biết."

Lê Ly • Luôn dòm ngó vị trí mẹ của Du Du • Cái gì cũng biết •

"Tiểu Ly à, những năm qua đúng là oan uổng cho con rồi, bỏ lỡ biết bao nhiêu năm tháng bên nhau, hôm nay khó có dịp rảnh rỗi, hai mẹ con mình phải tâm sự cho thật kỹ." Mẹ Tô dịu dàng nhìn tôi, giọng điệu đầy tiếc nuối, "Tuy rằng bao nhiêu năm không gặp, nhưng mẹ luôn yêu thương con."

Nhìn gương mặt có đến bảy tám phần giống mình, tôi dường như cũng cảm nhận được cái gọi là "huyết thống tình thâm", không khỏi rưng rưng nước mắt.

"Con ngoan, đừng khóc." Mẹ Tô trìu mến xoa đầu tôi, sau đó lời nói bỗng chốc chuyển hướng, "Nào, giúp mẹ làm việc chút nào. Đầu tiên là xới đất cho hoa, lát nữa thì gieo hạt giống xuống, loại hạt giống này rất quý giá, yêu cầu về độ ẩm, nhiệt độ, lượng nước đều rất nghiêm ngặt, nhất định phải thực hiện đúng theo hướng dẫn. Đây, đây là ẩm kế, nhiệt kế, còn có..."

Tôi còn đang chìm đắm trong tình mẫu tử, thì trong tay đã bị nhét đầy ứ những thứ linh tinh.

Lúc tôi hoàn hồn lại, thì người đã đứng ở trong vườn rồi.

"Ôi chao, có phải là vất vả quá không, hay là mẹ đi gọi con bé Du Du xuống giúp."

Đừng mà, nữ thần của con còn phải bận rộn với concert!

"Đừng! Mẹ, đừng gọi Du Du, không vất vả chút nào." Nói rồi tôi cầm cái cuốc xới đất hăng say hơn, trên mặt nở nụ cười gượng gạo, "Con thích nhất là chơi đất sét."

Tại sao mắt tôi luôn ngấn lệ, hu hu... Bởi vì tôi yêu mảnh đất này sâu đậm.

"Mẹ, xem ra mẹ rất thích trồng hoa nhỉ!" Thấy mẹ Tô đang nhàn nhã uống trà chiều, tôi lau mồ hôi hỏi.

"Đúng vậy, ai mà không thích cái đẹp chứ?"

"Nhưng mà, những việc như thế này tự tay làm có phải thú vị hơn không?" Tôi thử gợi ý bà ấy.

"Nói đùa gì vậy, bộ móng tay này của mẹ mới làm đấy, lỡ như bị hỏng thì sao? Hơn nữa, mấy cái đất cát này dính vào người sẽ rất bẩn. Con không biết sao?"

Tôi mỉm cười nhìn đống đất cát trên quần mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thien-kim-gia-la-than-tuong-cua-toi/chuong-5.html.]

Ừm, con không biết.

Từ sáng sớm đến hoàng hôn, mặt trời đã tan ca, mà tôi vẫn đang chơi đùa cùng thần đất, thật vui vẻ!

"Ly Ly, hôm nay vất vả cho con rồi, mẹ chuyển cho con ít tiền tiêu vặt, đừng có tiếc tiền mà không dám tiêu.

Đi thôi, mẹ Triệu đã nấu cơm xong rồi, cùng nhau qua ăn cơm nào."

Một, hai, ba... Bảy chữ số!

Mẹ ơi, mẹ là thần thánh của con!

Cuốc đất tưới hoa rất mệt.

Nhưng không sao cả, tôi sẽ trở thành phú bà.

Tôi phủi phủi đất cát trên ống quần, trang bị đầy đủ, mang theo chiếc máy ảnh hiệu Đông Phong mới mua xuất phát.

Hôm nay điểm đến của tôi là concert của Kỷ Diên.

Kỷ Diên, nam đỉnh lưu duy nhất của giới giải trí, cũng là đối thủ của nhà chúng tôi.

Đùa à, máy ảnh chưa khui hộp sao có thể dùng để chụp nữ thần của tôi được, cứ lấy đối thủ ra làm vật thí nghiệm trước đã, tiện thể chụp vài tấm ảnh dìm hàng.

Một nam đỉnh lưu, một nữ đỉnh lưu, lại chẳng có xung đột lợi ích, vậy mà lại là đối thủ một mất một còn trong giới.

Chuyện này phải trách scandal tình ái giả kia của hai người.

Lúc đó sự nghiệp của Kỷ Diên đang trên đà phát triển, Du Du nhà chúng tôi là tân binh quái vật vừa debut, bức ảnh hai người cùng nhau đi ăn uống bị tung ra, fan hai bên lập tức nổ tung.

Fan của Kỷ Diên nói Du Du nhà chúng tôi là bình hoa di động, hát hò nhảy múa cái gì cũng dở, cũng chẳng nổi tiếng, chỉ giỏi ăn theo ké fame.

Bên chúng tôi thì mắng Kỷ Diên không biết xấu hổ, trâu già gặm cỏ non.

Lúc fandom hai bên đang cãi nhau long trời lở đất, thì chính chủ lên tiếng, nói chỉ là bạn bè tụ tập ăn uống.

Loading...