Thí thần - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:12:42
Lượt xem: 1,585

"Bắc Xuyên ca ca, huynh sao vậy, sao sắc mặt kém như vậy?"

 

Cẩn Bắc Xuyên thu lại ánh mắt, khẽ nói: "Trong lúc tu luyện ta gặp chút trục trặc, không sao."

 

Mộc Chủ cũng hài lòng gật đầu.

 

"Bắc Xuyên, hiện nay Tư Âm không thể dùng thân phận của mình, hãy để nàng đi Tiêu Dao Cốc dưỡng thân."

 

"Được."

 

...

 

"A Lục, ngạc nhiên không?"

 

A Lục cười lạnh: "Không ngạc nhiên."

 

"Đã đoán được rồi, Mộc Chủ sao có thể vì vài địa tiên mà giế.t con gái ruột của mình."

 

Tư Âm là con gái mà Mộc Chủ yêu quý nhất, Mộc Chủ luôn bao che, làm sao có thể vì con gái nhập ma gi.ết vài địa tiên mà trừng phạt nàng. Chỉ là thay đổi vỏ bọc, để nàng tiếp tục tự do tự tại mà thôi.

 

Nhưng kế hoạch của họ e rằng sẽ thất bại.

 

Ta liếc nhìn bóng lưng của Tư Âm và Cẩn Bắc Xuyên. Sát khí đã đánh vào n.g.ự.c Tư Âm, tối nay sẽ phát tác.

 

19.

 

Mặt trăng trên Cửu Trùng Thiên luôn treo mãi không lặn. 

 

Trên xe ngựa bạc, Thái Âm Tinh Quân điều khiển mặt trăng lướt qua bầu trời, sức mạnh của các vì sao tuôn trào, tóc dài của Tinh Quân lấp lánh như dải ngân hà vô tận. 

 

Ta và A Lục ngồi bên Hàn Trì, nhìn Tư Âm và Bắc Xuyên thân mật.

 

Ta âm thầm đếm thời gian.

 

Chốc lát sau, Tư Âm ôm ngực, sát khí từ vết thương tỏa ra. Bắc Xuyên có thổ lực trong người là người đầu tiên bị ảnh hưởng, vô thức lùi lại. Tư Âm khó lòng kiểm soát sát khí, hậu quả là dẫn đến sự chú ý của các tiên trên Cửu Trùng Thiên.

 

Mà Cẩn Bắc Xuyên vốn đã nhập ma, không thể lại gần, nếu không sẽ bị sát khí làm mất kiểm soát.

 

Ngay lập tức, Tư Âm nổi giận, chộp lấy một địa tiên bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng bóp cổ hắn, năm ngón tay thành móng dài duỗi ra, xuyên vào đan điền, moi nội đan ra nắm trong lòng bàn tay.

 

Tiếng kêu thảm thiết của địa tiên vang xa.

 

Các tiên quân cảm nhận được sát khí liền kéo đến. Họ nhìn thấy trên Hàn Trì, Tư Âm như một kẻ đi.ên.

 

"Thần nữ Tư Âm không phải đã ch.ết rồi sao!"

 

"Nàng thành ma rồi!"

 

"Mộc Chủ đâu rồi? Hãy cho chúng ta một lời giải thích!"

 

Mộc Chủ đến, lạnh lùng nhìn quanh một vòng, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn cản Tư Âm. Họ đều sợ sát khí. Đó là tiếng rên rỉ của thần cốt ngàn năm và m.á.u thịt vô tội của hàng ngàn địa tiên.

 

Người tu hành sợ nhất là dính vào nhân quả, những sát khí này chính là nhân quả và là món nợ lớn nhất của ngũ giới chủ.

 

Mộc Chủ không hành động, nhưng có người hành động. 

 

Các địa tiên gần đó để tự bảo vệ mình, đành phải thả pháp bảo tấn công Tư Âm. Có một người động thủ, thì sẽ có người thứ hai. Thần nữ cao cao tại thượng ngày xưa, nay trở thành tà ma ai cũng muốn tiêu diệt.

 

Khác với tâm tình yêu thương con gái của Mộc Chủ, ánh mắt Cẩn Bắc Xuyên nhìn Tư Âm rất lạnh lẽo.

 

Ta ẩn mình ngoài đám đông, đột nhiên tiến gần Mộc Chủ.

 

"Mộc Chủ, hãy để con gái ngài xuống giếng Thần Ma."

 

Mộc Chủ giật mình, thấp giọng hỏi: "Ngươi là ai!"

 

"Dưới Giếng Thần Ma, thần tộc cốt nhục, ngàn năm không hủy, sát khí tràn đầy."

 

"Dưới Thần Ma Tỉnh có gì, còn cần ta giải thích cho thượng thần sao?"

 

Mộc Chủ kinh ngạc, lo lắng tìm kiếm bóng dáng ta, nhưng chỉ cảm nhận được một mảnh sát khí đầy nguy cơ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thi-than/chuong-10.html.]

 

"Thần nữ Tư Âm giờ đã nhập ma, Cửu Trùng Thiên không chứa nổi nàng."

 

"Ngươi muốn gì?"

 

Ta khẽ mỉm cười: "Tất nhiên là thêm nhiều vật tế lễ hơn."

Ông suy nghĩ một lát, rồi nghe theo lời ta. 

 

Dù sao ông cũng không có lựa chọn khác. 

 

Ông bảo người thân tín đuổi các địa tiên đang chiến đấu, dùng pháp thuật dẫn Tư Âm về phía mình. Sau đó bỏ nàng vào túi Càn Khôn.

 

"Mộc Chủ! Ngài còn bao che ma đầu sao?"

 

"Hồ đồ!"

 

"Chẳng lẽ thượng thần nhập ma sẽ không gây hại cho Cửu Trùng Thiêni sao?"

 

Có lẽ Tư Âm chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày bị mọi người la ó như vậy. Mộc Chủ sắc mặt lạnh lùng, ném túi Càn Khôn chứa Tư Âm vào Thần Ma Tỉnh.

 

Thấy cảnh này, các tiên cũng sửng sốt. Ai cũng biết, vào Thần Ma Tỉnh, thượng thần cũng phải ch.ết.

 

"Đủ rồi !"

 

Mộc Chủ giận dữ. Các địa tiên không dám nói gì. Trên mặt ai cũng có chút bất mãn, nhưng vì chênh lệch sức mạnh, không dám nói ra.

 

20.

 

 

Tư Âm bị ném xuống đã bị Linh Lang cùng thuộc hạ trói chặt. Khi ta xuống, nàng vẫn đang la hét.

 

"Tiện nô! Cha ta là Mộc Chủ, ông ấy đã nói chuyện với chủ nhân của các ngươi!"

 

"Dám trói ta, ngươi không muốn sống nữa sao!"

 

Linh Lang nhìn nàng cười lạnh, cảm nhận được khí tức của ta, liền khẽ cười.

 

"Tướng quân của chúng ta đã trở lại."

 

Tư Âm ngẩn ra, sau đó mắt nàng hiện lên niềm vui. Mộc Chủ đã truyền âm ngắn gọn, nói cho nàng biết dưới Thần Ma Tỉnh là người của mình. Tư Âm đã sẵn sàng tiếp tục làm thần nữ.

 

Nhưng, niềm vui trong mắt nàng bỗng trở nên cứng đờ khi nhìn thấy ta.

 

"Vệ Tầm."

 

Hai chữ như từ kẽ răng nghiến ra. Ta nhướn mày: "Ngươi vẫn nhớ ta sao?"

 

"Thần nữ đại nhân có trí nhớ thật tốt."

 

"Vệ Tầm năm đó tặng ngươi một kiếm, thần nữ có hài lòng không?"

 

"Tiện nhân!"

Ta hài lòng thưởng thức một lúc, rồi mỉm cười bước xuống Thần Ma Tỉnh.

Tư Âm gào lên, bị Linh Lang tát một cái vào mặt làm nàng im bặt.

 

"Ngươi muốn làm gì?"

 

Tư Âm chợt nhận ra, nàng ta sợ hãi. Ta nhẹ nhàng cười, đưa tay vuốt cổ nàng.

 

"Tư Âm, ngươi biết tại sao người dưới Thần Ma Tỉnh không thể lên không?"

 

"Tại sao?"

 

"Bởi vì phong ấn."

 

Ngoại trừ ta có sát khí có thể tự do đi lại, những người khác dưới Thần Ma Tỉnh đều chỉ có thể chờ đợi ngày phong ấn nới lỏng. Chúng ta thực sự chờ đợi quá lâu rồi.

 

M.áu của thượng thần chính là chìa khóa để giải phong ấn.

 

Có lẽ Mộc Chủ cũng không biết điều này, nếu không phải ta trong lúc sát khí nhập thể, thấy được vài lời truyền thừa của cổ thần, có lẽ cũng không biết được.

 

 

Bình luận

9 bình luận

  • Hay quá ad ơi, ủng hộ truyện của bà ah

    Phuong 6 ngày trước · Trả lời

    • dạ mình cảm ơn ạ, hãy ủng hộ mình thêm bằng cách fl page NSNM trên fb, hoặc fl mình trên monkeyD nha 😍

      Mộng Đẹp 6 ngày trước · Trả lời

  • Truyện hay nha.

    Stella2412 1 tuần trước · Trả lời

    • mình cảm ơn ạ, mai mình có lên thêm 1 bộ nữa hay hơn bộ này luôn, b bấm theo dõi để đọc nạ 🫶🏻🫶🏻

      Mộng Đẹp 1 tuần trước · Trả lời

  • Truyện mới hay nha mộng

    Ngoczj 1 tuần trước · Trả lời

Loading...