Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

“Thế thân” nổi điên vả mặt tất cả! - Chương 7: Cả nhà gián tiếp vả mặt

Cập nhật lúc: 2024-10-16 14:43:18
Lượt xem: 182

7. “Cô sao vậy? Bạch nguyệt quang đâu nhất thiết phải bằng hay kém tuổi?” Tiêu Phiên tưởng tôi đang so sánh tuổi của hai người họ, thong thả đáp “Cũng chỉ hơn nhau có....chục tuổi thôi mà”

Ừ, dạo này quả thực thịnh hành cái lái máy bay này, nhưng...

“Hơn nhau cả chục tuổi, sao làm bạn đại học được hay vậy?” Tôi nói ra thắc mắc trong lòng

“Đừng nhìn Cố Nhậm cà lơ phất phơ như vậy, cậu ta ngày xưa học kinh lắm, nhảy hồi cấp hai đã nắm được kiến thức cấp 3, được đặc cách nhảy cấp, lên đến lớp 11, cậu ta nhảy tiếp lên năm nhất, thêm với việc Kỷ Dĩnh còn ở lại học thêm lên tiến sĩ, hai người họ ngẫu nhiên trở thành đàn em đàn chị”

“Sao cậu nắm rõ vậy?”

“Hả? Tại tôi cũng nhảy cùng cậu ta mà” Tiêu Phiên rõ ràng không có ý khoe mẽ, nhưng tôi nghe lại muốn đánh người

Mẹ nó, học thần nào cũng khiêm tốn vậy sao?

Chỉ có điều....giờ tôi đang sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình

Tôi bị coi là thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng Thái tử gia Đế Kinh-Cố Nhậm, bị cư dân mạng cùng đám con nhà giàu chỉ trỏ nói ra nói vào

Nhưng sự thật là

Kỷ Thanh – tiểu thư duy nhất của Nghiên gia. Mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng được nhiều người săn đón- Kỷ Dĩnh -LJ

Ba là ảnh đế đã nghỉ diễn nhưng lưu lượng vẫn hot- Nghiên Trì

Anh trai tôi Nghiên Kỳ Dật là giáo sư nổi tiếng, được các trường đại học danh giá săn đón

Chị dâu kiêm bạn thân tôi là tiểu thư Tô gia quyền quý ngút trời ở Đế Kinh

Còn có người chồng vô cùng sủng vợ đã kết hôn 2 năm-Phong Luân- luật sư hàng đầu, mỗi năm đơn kiện chất đầy, phí kiện không ai chi trả nổi

Ấy thế mà

Chồng tôi chính là cậu của Thái tử gia, người nắm quyền thực sự của Cố thị và cả Phong thị???

Đến bạch nguyệt quang, không ngờ lại là mẹ của tôi, Kỷ Dĩnh???

Ngược _ HE

Tam quan sụp đổ, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra!!!

Nhưng ngẫm lại, cũng không tồi, tôi thầm cười, haha, có kịch hay rồi, hôm nay, ngay bây giờ, tại sân bay này, tôi sẽ tiết lộ hết, không chỉ khiến đám người kia mất mặt, còn có thể kiếm về rất nhiều tiền, giá cổ phiếu chắc chắn cũng tăng không ít.

Hahaha, tôi quả thực rất giỏi kiếm tiền mà.

Vì vui vẻ, tôi kéo theo cậu ta, thoải mái “Đi thôi Tiểu Tiêu~”

Tiêu Phiên đỏ mặt vì ngượng “Kỷ Thanh!”

Tôi vội bỏ tay ra, aiza, vẫn là con nít mà

Nói cho hay vậy chứ, tôi ít tuổi hơn cậu ta

Lại gần, tôi nghe bọn họ nói chuyện vô cùng tự nhiên

“Đàn....đàn chị, bọn em đã chuẩn bị buổi họp lớp, mong chị có thể đến tham gia....”

Ừm, tôi chưa thấy Cố Nhậm lắp bắp đầy ngượng nghịu như vậy bao giờ, quả dưa này đủ lớn mà

Mẹ tôi mỉm cười, “Để tôi sắp xếp đã nhé, tôi đến đây là để thăm con gái tôi”

“C...Con gái?!?!”

Xem phản ứng kia, khả năng bọn họ biết bạch nguyệt quang đã kết hôn là âm vô cùng, chứ đừng nói gì đến có một đứa con lớn là tôi.

“Ừ, con gái tôi rất xinh, lát nó đến tôi sẽ giới thiệu cho cậu”

Mẹ tôi cũng rất xinh, vì tôi hưởng gen từ mẹ mà, mặc dù là U40 nhưng dường như thời gian không làm bà già đi chút nào, ngược lại giống như lão hóa ngược, càng trẻ ra.

Nhiều lúc ra ngoài đường, người ngoài đều nhầm tưởng bọn tôi là chị em

Vậy nên Cố Nhậm thích một người già hơn anh ta cả chục tuổi là mẹ tôi, tôi cũng không mấy lạ lắm, mẹ tôi đẹp vậy mà, ai chẳng mê

Thấy Cố Nhậm sốc tới độ không nói được thêm câu nào nữa, tôi quyết định giúp anh ta

Tặng thêm anh ta một cú sốc nữa

“Mẹ~”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/the-than-noi-dien-va-mat-tat-ca/chuong-7-ca-nha-gian-tiep-va-mat.html.]

Kỷ Dĩnh nghe thấy, bà cười phúc hậu, giơ hai tay ra, giọng dịu dàng “Thanh Thanh của mẹ”

Trước ánh mắt kinh ngạc của hắn cùng đám bạn, tôi bước nhanh đến, ôm lấy bà, dụi dụi đầu “Con nhớ mẹ lắm ấy”

Cùng với đó là tiếng tách tách của máy ảnh, mặc dù phóng viên bị chặn không thể tiến gần bọn tôi nhưng vẫn cố đưa mic ra

“Đó không phải là thế thân nổi tiếng dạo gần đây sao?”

“Bảo sao hai người họ giống nhau như vậy, thì ra là mẹ con”

“Tin này đủ nhuận bút của tôi một tháng rồiiiii”

“LJ, có thể phỏng vấn không?”

“Kỷ Thanh là con gái cô thật sao?”

“Cô đã kết hôn sao? Chồng cô là ai vậy?”

Kỷ Dĩnh nhẹ nhàng, “Thanh Thanh, con muốn công khai không?”

Tôi nhỏ giọng nói riêng với bà “Để đợi người đến đủ đã ạ”, tôi hơi trách “Mẹ, bạch nguyệt quang gì đó, mẹ biết đúng không?”

“Biết nha, vậy nên mới đến để giúp con giải oan nè”

Vâng, mẹ đúng là mẹ của con, hẳn 2 tháng rồi mới tới giúp con giải oan.

Mẹ biết tình cảm của Cố Nhậm nhưng lại chọn ngoảnh mặt làm ngơ, có thể thấy anh ta thực sự không có trọng lượng trong lòng bà

“Cô...Kỷ Thanh là con gái chị sao?” Cố Nhậm sau khi phản ứng lại thì vội hỏi

“Phải nha, không thấy con bé rất giống tôi sao?” Mẹ tôi không vạch trần vụ thế thân kia, nhưng ánh mắt có sự phán xét, hẳn Cố Nhậm đã nhận ra nên luôn cụp mắt xuống

“Mẹ!!!” / “Mẹ”

Giọng nói nhỏ nhẹ bị át hoàn toàn bởi tiếng đã cao lại còn to của người nọ

Tiếp đến là sự nhảy bổ lên làm mẹ tôi hơi ngả về sau, bà trách yêu “Cái thằng này, còn ra thể thống gì mà ôm với chả ấp”

“Mẹ cũng ôm em gái thây” Đúng, chính là Nghiên Kỳ Dật, anh trai tôi

Những người ở sân bay được phen kinh ngạc

“Nghiên Kỳ Dật phải không??”

“Đúng rồi, là anh ta, giáo sư trẻ mới 10 tuổi đã đạt được các giải thưởng lớn!”

“Trời ơi, bình thường tôi chỉ nhìn thấy trên ảnh aaaaa!!!!”

Còn phóng viên thì..

“Giáo sư Nghiên vậy mà cũng là con của LJ kìa”

“Lại thêm một tin hot nữa”

“Nói chứ, thân phận của Kỷ Thanh bá đạo như vậy, cần gì phải làm thế thân?”

“Vậy thì mấy tin kia đều là bịp bợm rồi”

“Nhưng sao Kỷ Thanh họ Kỷ, Nghiên giáo sư thì....?”

Nghiên Kỳ Dật lạnh lùng nói “Em gái tôi, theo họ mẹ, không được chắc?”

.....Có ai nói không đâu

“Cũng đúng, LJ là Kỷ Dĩnh, Kỷ Thanh, đúng là họ mẹ mà”

Nói về họ của tôi, tôi được nghe kể là, mẹ tôi bất mãn việc mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra hai anh em tôi nhưng lại không có ai thừa tự, thế là lấy vụ ly hôn ra dọa ba tôi, ép ông phải đổi họ của tôi từ Nghiên thành Kỷ.

Cố Nhậm cùng đám bạn sắc mặt biến hóa bảy sắc cầu vồng, cuối cùng là tím tái, ừ, quả là màn vả mặt đặc sắc mà, sau này còn ai dám nói tôi là thế thân nữa

“Người kia là Tô Lục Nhi? Cô ấy chính là Nghiên thiếu phu nhân mà Nghiên Kỳ Dật bảo vệ trong tối ư?”

“Không ngờ lại là tiểu thư Tô gia”

“Bảo sao Tô Lục Nhi luôn đứng ra bảo vệ Kỷ Thanh, thì ra là vì Kỷ Thanh là em dâu cô ấy”

Loading...