Thật xin lỗi, tôi làm anh mang thai [Đồng nhân- Jujutsu Kaisen ]. - Chương 5 (tiếp)

Cập nhật lúc: 2024-07-01 15:57:46
Lượt xem: 19

【22】

Sau khi biến thành giới tính nam, bề ngoài sẽ thay đổi như thế nào?

Bởi vì trong WC nam không có gương, vì vậy tôi cũng không biết.

🌟💫Bán Hạ Nương Nương💫🌟

Nhưng những điều có thể biết là......

Tôi cúi đầu, nhìn xuống đỉnh đầu Toji, nhìn thấy tay hắn ban nãy chống ở cạnh đầu tôi, bây giờ thành chống dưới nách tôi.

Toji rất cao, cho dù biến thành nữ tính, thân cao đại khái cũng khoảng 170 cm, vẫn cao hơn chiều cao ban đầu của tôi một khoảng cách.

Ban đầu.

Hai cái xoáy tóc của hắn ánh vào mắt tôi, tôi cảm thán nho nhỏ ở trong lòng một chút.

Toji thế mà có hai cái xoáy tóc, có chút đáng yêu.

Bởi vì tôi vẫn luôn mặc quần áo thể thao to rộng, quần áo người khác luôn nói là quê mùa, nhàm chán. Vì thế cho dù dáng người cao lớn hơn, chúng cũng không bị xé rách, nứt toạc.

Cùng nguyên lý, khung xương cùng cơ bắp của Toji vẫn còn ở nơi đó, áo trên bó sát người ban đầu và thắt lưng cũng sẽ không bị rơi xuống.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man, còn Toji cũng đang nghẹn lời bởi vì người trước mặt thật sự thay đổi giới tính, cửa WC vang lên âm thanh “Lạch cạch” của đồ vật rơi xuống.

Hai người chúng tôi đồng thời xoay đầu, nhìn về phía người đàn ông dáng người mảnh khảnh kẹp c.h.ặ.t c.h.â.n do quá mót đang đi vào.

Hai bên gương mặt của người đàn ông lõm vào, đôi mắt trừng đến cực lớn.

—— Hắn gặp được gay!!!

Người đàn ông đánh rơi đồ vật trên tay, hắn cũng không nhớ mà đi nhặt.

Sóng điện não của tôi không biết vì sao thế mà có thể đọc được suy nghĩ của hắn !

Như vậy sao mà được? Hiểu lầm lớn, Toji hắn... Tôi là ——

Tôi lập tức đè lại bả vai Toji, thay đổi tư thế, từ Toji đè tôi trên tường biến thành tôi đè Toji trên tường.

“Ngươi không có mắt sao, đây là một phụ nữ xinh đẹp!”

Nghe thấy từ “ Phụ nữ xinh đẹp” này, Toji đang ngây người tỉnh lại, sau đó khóe miệng nhếch lên, bên ngoài cười nhưng bên trong không cười.

“ Phụ nữ xinh đẹp” ngoéo tay gọi tôi, tôi nghe lời cúi xuống đầu lỗ tai gần lại miệng hắn, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy cổ hắn.

“ Đau!!!”

Người qua đường kẹp chân (nghẹn đi tiểu quá độ ), run rẩy nhìn người mà chàng trai kia gọi là“ Phụ nữ xinh đẹp” nhấc chân đá về giữa hai chân của chàng trai.【

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/that-xin-loi-toi-lam-anh-mang-thai-dong-nhan-jujutsu-kaisen/chuong-5-tiep.html.]

23】

Tôi lần đầu cảm nhận được cảm giác bị đau tr.ứng.

Thật (***) nó đau!!!

【24】

“Nếu phân cấp bậc đau đớn, muỗi cắn là đau đớn cấp một, sinh đẻ là đau đớn cấp mười.”

Tôi nằm vào trên sô pha, một tay lướt di động, một tay che lại háng.

“Mà đau tr.ứng, là không có biện pháp đo lường.” Đọc “ Ông mày không ai địch nổi” chia sẻ bài viết, trái tim tôi rất lạnh rất lạnh.

Che đi một ít quá trình không thể miêu tả, sau khi cùng bạn dân mạng chia sẻ 【 tôi bị người đang hậm hực khi mang thai sống cùng đá tr.ứng 】, màn hình nói chuyện của chúng tôi tràn đầy spam “Ha ha ha” của hắn.

Toji đá tôi hoàn toàn không màng tình cảm, trong nháy mắt ấy tôi cảm thấy mình đã có thể lên thiên đường.

Đúng là chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông.

Bỏ di động xuống, tôi lẳng lặng cảm thụ được “Dư chấn” của đau tr.ứng .

“Toji ——”

Bộ dáng thảm thiết của tôi tựa hồ khiến hắn rất vui vẻ, hắn đại phát từ bi trả lời tôi bằng giọng mũi “ Gì?”

“Nghe nói mức độ đau khi tử cung kéo rút lúc đẻ con lớn hơn cấp mười, rất nhiều thai phụ không chịu nổi bị hôn mê.”

“......”

So với tr.ứng đau thấp hơn một chút, nhưng vẫn rất đau, không biết Toji có thể nhịn được không.

“Dao cắt vào tổ chức mềm là đau đớn cấp 4-7.” Là phạm vi nhân loại có thể miễn cưỡng chịu đựng.

Tôi tỏ vẻ suy nghĩ vì hắn, hai ngón tay thành hình chiếc kéo, chuyển động như đang cắt: “Toji, hay là chúng ta...... Sinh mổ đi?”

Sau một lúc lâu.

Toji trả lời tôi bằng một chữ, tràn đầy ghét bỏ:

“ Biến.”

Tác giả có lời muốn nói: Đã xong, giới tính của nam nữ chủ đã bị thay đổi ——

 

 

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...