Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thất Thố - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-31 17:32:14
Lượt xem: 1,482

"Chuyện này thì liên quan gì đến ta?"

"Ngươi!"

Quốc công phu nhân suy nghĩ nhiều hơn Tập Chỉ Doanh một chút, còn biết hỏi ta học võ công từ đâu. 

"Ngươi dựa vào võ công cao cường, đắc tội với Minh Hoa Quận chúa, sau này làm sao sinh tồn trong cung được?”

"Minh Hoa Quận chúa có Thái hậu làm chỗ dựa, nếu Thái hậu trách tội xuống, e rằng Thái tử cũng không bảo vệ được cho ngươi. Hơn nữa, Thái tử trở về kinh thành cũng không mang ngươi theo, tuy rằng có Nhiễm Thanh ở bên cạnh ngươi, nhưng cũng không thể đại diện cho điều gì. Tình cảm giữa ngươi và Điện hạ như thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao?"

Bà ta nhìn ta với ánh mắt đầy ẩn ý, "Ngươi vào kinh đã lâu như vậy, Thái tử đã đến tìm ngươi chưa?”

"Tam Nương, tình cảm của con người là không thể chịu nổi sự tiêu hao, ngoài cha mẹ người thân, còn ai có thể thật lòng đối xử tốt với ngươi nữa? Chỉ có chúng ta mới là người một nhà, sau này ngươi vào cung, cô lập một mình, làm sao có thể sống tốt được? Ngươi từ nhỏ đã lớn lên ở dân gian, làm sao có thể chịu đựng được những âm mưu tính toán trong cung chứ? Chi bằng dẫn theo Tứ nương, hai đứa là chị em ruột, tự nhiên phải nương tựa lẫn nhau mới phải."

Thật ra thì cái gọi là gia tộc danh giá, và những kẻ giang hồ chúng ta cũng không khác biệt là mấy. 

Anan

Mọi người đều theo đuổi danh lợi, chỉ là thủ đoạn khác nhau mà thôi. 

Ta làm Võ lâm minh chủ, tuy là dựa vào võ công cao cường, những kẻ không phục đều bị ta đánh cho phục, nhưng mọi việc lớn nhỏ trên giang hồ ta đều xử lý ổn thỏa, làm sao có thể bị mấy câu nói của Quốc công phu nhân lừa gạt chứ. 

Bà ta ở vị trí cao quá lâu, đã không còn biết cách nhìn người khác nữa, luôn cho rằng những người bình thường chốn thị thành đều là những kẻ ngu ngốc, nhưng trên đời này làm gì có nhiều kẻ ngốc như vậy chứ?

Nếu như ngươi luôn cho rằng những người xung quanh đều là kẻ ngốc, chỉ có mình ngươi là thông minh, vậy thì tốt nhất ngươi nên chú ý một chút, có phải chỉ có mình ngươi là kẻ ngốc hay không. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/that-tho/chuong-9.html.]

Đương nhiên, nếu xung quanh đều là những kẻ như Ngô Vương thế tử, vậy thì ta chỉ có thể nói là ngươi quá may mắn. 

Ta mỉm cười nhìn Quốc công phu nhân. 

Không chỉ có Quốc công phu nhân cho rằng tình cảm giữa ta và Thái tử bình thường, mà rất nhiều người trong kinh thành cũng nghĩ như vậy. 

Người người đều muốn lấy lợi ích từ ta, nhưng lợi ích của Trần Tây Ninh ta đây không phải dễ lấy như vậy đâu. 

Những kẻ từng khiến ta chịu thiệt, hiện tại đều đã xuống địa phủ hết rồi, chắc là cỏ trên mộ còn cao hơn cả ta nữa. 

 

7.

Bị ta làm cho tức không nhẹ, nhưng lại e ngại ta vừa mới ra tay dứt khoát như vậy, Quốc công phu nhân cả đoạn đường đều mặt mày khó coi, cuối cùng cũng lết được đến cổng cung. 

Cổng cung màu đỏ son, tráng lệ nghiêm trang. 

Ta không thích đế kinh, bởi vì bên dưới sự xa hoa là sự thối nát, giống như một ông lão ăn mặc sang trọng nhưng lại già yếu, cho dù có trang trí lộng lẫy đến đâu cũng không thể che giấu nổi sự héo mòn từ bên trong. 

Nhưng Chu Tấn An ở đây, cho nên ta sẽ đến. 

Cũng giống như lúc ta quyết đấu với giáo chủ Ma giáo, Chu Tấn An sẽ không màng đến sự sống c.h.ế.t mà đi cùng ta. 

Chúng ta là người trong giang hồ, không chú trọng gì đến chuyện môn đăng hộ đối, chỉ coi trọng chuyện sống c.h.ế.t có nhau. 

Loading...