Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thật Giả Công Chúa - 10

Cập nhật lúc: 2024-07-13 18:47:46
Lượt xem: 394

10

Vài ngày sau, ông lại triệu kiến sứ thần, nói Minh Nhị chẳng qua laf vũ nữ, không xứng hòa thân. Ông ta sẽ đưa một công chúa thật sự qua cùng với ngàn vạn hoàng kim làm của hồi môn.

Ta tưởng ông ta nói ta, lại không nghĩ đến khi thánh chỉ truyền xuống, người hòa thân lại là Tam công chúa không có tồn tại cảm giác - Văn Uyển.

Khi tin tức truyền dến tai ta, ta không thể hiểu được.

Không nên như vậy a.

Vì sao đưa ta đến đó? Tuy rằng tam công chúa xuất thân hèn mọn nhưng cũng là nữ nhi ruột của lão hoàng đế.

Điều gì khiến một hoàng đế ở ta và nữ nhi ruột lại chọn bảo toàn ta.

Sau đó ta mới biết được, biên cảnh chiến sự cấp bách, mà ca ca của ta Vân Thiên Lý liên tiếp thắng trận, đã trở thành tướng quân mạnh mẽ.

Quốc khố hư không, không có tiền cung cấp cho quân đội, chỉ có thể mượn tiền từ phú thương.

Mà cha mẹ ta sau nửa năm nỗ lực, đã trở thành phú thương đứng đầu.

Nói tóm lại, hậu trường của ta bây giờ rất cứng rắn, hoàng đế không chỉ không thể động ta, ngược lại hắn còn phải cung phụng ta.

Không lâu sau, ta được phong làm Hoa Dung công chúa.

Cùng lúc đó, Tam công chúa Văn Uyển cũng được phong thưởng, trước khi nàng hòa thân, ta gặp nàng một lần tại ngự hoa viên.

Ngày ấy rụt rè sợ người lạ, hôm nay mặc vào hoa phục lộng lẫy, đã trở thành một mỹ nhân.

Ta đưa cho nàng một lọ thuốc khi xung quanh không có ai.

Văn Uyển có chút kinh ngạc:"Đây là cái gì?"

"Quê hương của ta có một bài thuốc dân gian, nghe nói Biên Dung Vương hung bạo, tính khí không tốt có thể cho hắn một viên, có lẽ sẽ có thần kỳ tác dụng."

Kiếp trước Biên Dung Vương đột ngột qua đời, đời sau phát hiện ông mắc chứng đau đầu, nên khi bị đau đầu ông sẽ không chịu được mà mất bình tĩnh.

Loại thuốc đau đầu này ban đầu được Vân Thiên Lý tìm cho ta để đề phòng.

Nếu người đi không phải là ta, thì ta cũng không cần dùng đến nó.

Văn Uyển xoa lọ thuốc, mỉm cười với ta:

"Muội không phải công chúa thật đâu nhỉ?"

Hô hấp của ta nghẹn lại, ta cảnh giác mà nhìn nàng.

Nàng lại nói như không có vệc gì:" Lần đầu tiên gặp muội ta đã biết muội không phải, nhưng mà muội đừng lo, cái kia Minh Nhị cuxng không phải."

Những lời này như tiếng sét đánh vào ta thành từng mảnh.

Ta sửng sốt nhìn nàng.

Văn Uyển cười hì hì, ghé sát tai ta nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/that-gia-cong-chua/10.html.]

"Khuôn mặt kia của nàng, giống vớ Hoàn Vương năm đó bị phế."

Lâm Hải Đường là người Hoàn Vương đưa cho hoàng đế, năm ấy bà rất được sủng ái, nhưng lại vướng vào tranh đoạt hoàng vị.

Những lời này cura Văn Uyển, Lâm Hải Đường rốt cuộc là người của ai, cần xem xét kỹ lưỡng.

Cho tới bây giờ, mục đích của ta đều là bảo vệ tính mạng.

Sau khi nghe tin ca ca ta đã thắng trận một cách xinh đẹp, hoàng đế cuối cùng cũng chính thức gặp ta sau yến tiệc.

Hắn vào thẳng vấn đề mà nói:

"Tại sao con lại giả thành nữ nhi của trẫm? Con có biết như vậy là tội c.h.ế.t hay không?"

Mặt ta không đổi sắc:

"Bệ hạ muốn trị con tội c.h.ế.t sao?"

Bây giờ trong ngoài đều dựa vào Vân gia, lão già này đương nhiên sẽ không để ta chết.

Hoàng đế thấy ta không ăn này một bộ, thái độ mới dịu lại:

"Trẫm chỉ muốn biết nguyên nhân, Minh Nhị làm sai gì sao?"

Ta không nói gì.

Nhớ lại trải nghiệm kiếp trước, mặt và cơ thể ta dường như vẫn còn đau.

Cảm giác bị cắt thành từng mảnh còn tệ hơn cả cái chết.

Thủ phạm là Minh Nhị, nhưng hoàng đế dung túng cho nàng cũng không hề vô tội.

Ta không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Làm sao bệ hạ nhận ra được Minh Nhị là công chúa thật ?"

Lúc này, sắc mặt hoàng đế hơi dịu đi, có thể thấy ông ông ta rất vui vẻ khi nói về Minh Nhị:

"Nàng mặt mày giống trẫm, nếu như con nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt của nàng màu xanh, giống trẫm như đúc. Những thứ khác đều có thể làm giả, chỉ có nhan sắc đôi mắt chỉ có thể di truyền huyết thống."

Ta giả bộ bừng tỉnh:

"Hóa ra là như thế, không hổ là hoàng thất huyết mạch, nghe nói Hoàn vương cũng có một đôi mắt xanh giống hệ hạ."

Hoàng đế dừng một chút, đột nhiên sắc mặt thay đổi.

Hoàn vương tạo phản mà chết, tên của hắn cũng là cấm kỵ, ai nhắc tới sẽ chết.

Nhưng bây giờ ta lại không sợ, cảm giác khi bắt nạt người khác thực sự rất dễ chịu, đặc biệt khi người bị bắt nạt lại là hoàng đế.

Hoàng đế trời sinh tính tình đa nghi, ta chỉ là chôn xuống mầm móng nghi ngờ mà thôi.

Hạt Dẻ Rang Đường

Ông ta nhất định sẽ nghĩ đến quan hệ của Hoàn Vương và Lâm Hải Đường.Thân thế của Minh Nhị cũng bắt đầu trở nên khó phân biệt.

Loading...