Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 80, Xuyên Về Cảng Thành Làm Vợ Lão Đại - Chương 61

Cập nhật lúc: 2024-10-14 21:26:32
Lượt xem: 66

Cho tới giờ, Phùng Học Minh cũng không nghĩ tới, mình sẽ muốn hẹn hò cùng phụ nữ, còn muốn tìm chủ đề nói chuyện, lúc ở đèn xanh đèn đỏ, anh ta nhìn bên mặt của Phàn Kỳ, dưới đèn đường có hương vị kiểu khác, anh ta nhấn mạnh nói chuyện: “Xe thể thao thật sự không hợp túi tiền, không tiện khi di chuyển trong giao thông lại Hồng Kông, rất khó để thể hiện tính năng ưu việt của nó. ” Tên này muốn khoe xe sao?

Phàn Kỳ quyết định làm một người em thức thời: “Chính xác, tiếng rất ồn, gầm cũng thấp, chỉ có hai người ngồi được, nếu đóng mui thì sẽ rất bí, mở mui thì bị gió tạt đau đầu. ”

Phùng Học Minh quay đầu nhìn cô, vẻ mặt của Phàn Kỳ vô cùng chân thành.

Lời này thật sự là cảm nhận của cô, trước kia cô phất nhanh, liền mua một chiếc Lamborghini Awen, cũng bởi vì nhìn trúng vẻ ngoài của nó cho nên dùng thường xuyên, chỗ nào chỗ nấy đều không tiện, cuối cùng bán hơn 3 triệu, trong khi mua vào hơn 7 triệu, thật sự là thua thiệt.

Lời nói thật sẽ khiến cuộc trò chuyện kết thúc, trầm mặc không nói gì lần nữa, ô tô lái vào đường hầm đáy biển, Phàn Kỳ thấy Phùng Học Minh không động thủ, cô đưa tay nhấn nút, mái xe trùm kín lại: “Khói xe rất khó tan trong đường hầm. ”

Phùng Học Minh thấy cô mang vẻ mặt ghét bỏ, hội viên của câu lạc bộ, du thuyền bến tàu, xe sang trọng, nếu là người nổi tiếng khác của Hồng Kông thì đã sáng mắt lên, nhưng cả ngày anh ta cũng không thấy cô có vẻ mặt gì, giống như đối với cô mà nói thì những vật này đã thành vật nhìn lắm thành quen.

Xe ra khỏi đường hầm, Phàn Kỳ lại mở trần xe, không gian của xe thể thao cũng không quá thoải mái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/chuong-61.html.]

Phùng Học Minh còn đang suy xét xem nên nói thế nào, chỉ là đường xá buổi tối rất thoáng, xe đến trước cửa nhà Phàn Kỳ rất nhanh, Phàn Kỳ bảo anh ta dừng xe, Phùng Học Minh: “Tôi đưa em vào nhé?”

Phàn Kỳ nhìn phía trước, trước mặt bọn họ có một chiếc taxi ngừng lại, bóng lưng cao gầy kia đang khom lưng cầm túi hành lý, khóe miệng cô hơi cong lên: “Không cần, thật trùng hợp, bạn trai tôi vừa đi công tác trở về. ”Phùng Học Minh cứng đờ nhìn ánh đèn từ xa chiếu rọi xuống, thấy một người đàn ông đang lấy hành lý, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nửa xắn tay áo, một tay đặt ở trên tay kéo vali, một cái tay khác xách một chiếc thùng giấy đã đóng gói, giống như chuẩn bị rời đi.

Phàn Kỳ cầm túi xách, đẩy cửa xuống xe, gọi một tiếng: “Trần Chí Khiêm, chờ em đi cùng.”

Người kia quay đầu nhìn lại, Phùng Học Minh thấy một gương mặt cực kỳ tuấn tú, anh ta cảm thấy mình cũng là người có vẻ ngoài anh tuấn trong mấy phú nhị đại, từ trước đến nay anh ta vô cùng tự tin, cho dù có là nam minh tinh thì cũng có mấy người được bằng anh ta?

Đây cũng chính là lý do anh ta làm việc với phụ nữ rất thuận lợi. Nhưng mà ở người phía trước trước mắt thì dung mạo của anh ta cũng trở thành thế yếu. Người này khẽ nhíu mày nhìn anh ta, khiến anh ta cảm thấy bị áp bách, thậm chí còn mang theo một chút chán ghét. Phàn Kỳ khom lưng nói với Phùng Học Minh ở trong xe: “Cám ơn, bạn trai tôi đang ở đây, tôi sẽ đi vào cùng anh ấy. ”

Nghe thấy cô nhắc đến bạn trai lần nữa, Phùng Học Minh hỏi: “Bạn trai sao? Tôi chưa từng nghe cô nhắc đến. ”

“Không phải lúc trước đang ở trong giới showbiz sao? Không thể công bố chuyện tình cảm cá nhân, sau khi đổi nghề thì chuyện này không còn quan trọng nữa. ”Phàn Kỳ nhìn Trần Chí Khiêm đang kéo vali chậm rãi đi tới nói. Trần Chí Khiêm đến gần, nghe được lời của Phàn Kỳ, lông mày càng ngày càng nhăn chặt.

Phùng Học Minh luôn luôn tự tin, lúc trước anh ta cũng từng hẹn hò với một nữ minh tinh, nữ minh tinh kia là do anh ta cướp được từ một công tử nhà phú nhị đại, theo lý bây giờ Phàn Kỳ có bạn trai hay không thì anh ta cũng không nên để ý, dù sao thì chỉ cần bạn trai tiếp theo của cô là mình là được.

Loading...