Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 80, Xuyên Về Cảng Thành Làm Vợ Lão Đại - Chương 505

Cập nhật lúc: 2024-10-18 05:54:05
Lượt xem: 5

Đôi bên đều muốn mời Phàn Kỳ về quản lý tài sản thay mình nhưng Phàn Kỳ lại thích tự mình làm điều đó hơn, nếu không có giao tình sâu sắc với cô thì cô sẽ không nhận.

Nhất ky tuyệt trần: Xuất từ thành ngữ từ xưa: “Nhất ky hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị tệ chi tai“ (Thấy ngựa tung vó bụi mù đám phi tần cùng nhau mim cười, có điều không ai biết rằng đó là do trái vải đã về tới).

Thời nay câu này mang ý: Có một số người rõ ràng ở một phương diện nào đó có năng lực hơn hẳn người thường nên phát triển rất nhanh, khiến cho người khác chỉ có nhìn chứ không theo nổi!

Khi mà mọi người đều muốn Phàn Kỳ quản lý tài sản thay mình thì Hứa Hạt tìm đến ông, ông ta nói rằng muốn kết thông gia với ông. Nếu mà lúc này cũng đi tìm Phàn Kỳ thì kết quả chắc sẽ không tốt lắm, ông chủ Chu muốn lui một bước để tiến ngàn dặm.

Biểu hiện của Hứa Diệu Nhi trong “Ai là thần chứng khoán” cũng khá xuất sắc, dù sao con trai lớn của ông đã kế thừa gia nghiệp, nếu đứa con trai thứ hai có thể cưới được Hứa Diệu Nhi về thì cũng coi như là nó còn có chút tác dụng.

Về sau nhà họ Chu sẽ có một cố vấn thị trường chứng khoán riêng, chỉ cần cô ta sinh vài đứa nhỏ rồi nuôi dạy thật tốt, vậy thì ông ta có thể yên tâm rồi.

Cho nên ông ta đã nhanh chóng đồng ý mối hôn sự này, hơn nữa còn chuyển tiền vốn từ Diêu Hoa sang Trường Hưng. Ai ngờ cha con họ Hứa này lại ầm ĩ lên, Hứa Diệu Nhi trốn vào Diêu Hoa rồi cùng con trai Liêu Kế Khánh nảy sinh tin đồn bóng gió, truyền từ tai người này sang tai người khác, có người còn nói cô ta đã mang thai con của anh ta.

Việc này làm cho ông ta có hơi không thoải mái, nhưng mà lần trước con trai ông ta đã nói bậy nói bạ, thằng nhóc đó nói mình chán ghét Hứa Diệu Nhi nên đã bị ông ta răn dạy một lúc lâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/chuong-505.html.]

Bởi vì tất cả mọi người trong vòng đều nói về chuyện này, hiện tại Diêu Hoa còn đổ dầu vào lửa, khiến cho mọi người không khỏi nói về mấy người môi giới trong Diêu Hoa, mọi người đều thấy rằng trình độ của Hứa Diệu Nhi đã cải thiện rất nhiều kể từ khi cô ta chuyển đến Diêu Hoa và hiện tại cô ta là người môi giới nổi tiếng chỉ đứng sau Phàn Kỳ.

Đối với ông chủ Chu mà nói, để Phàn Kỳ quản lý tài khoản của mình thì rất khó nhưng để Hứa Diệu Nhi làm thì tương đối dễ dàng hơn một chút. Cho nên không cần thiết phải đắc tội với Diêu Hoa, với Hứa Diệu Nhi, ông ta còn đang suy nghĩ làm thế nào để chuyển tiền vốn về Diêu Hoa rồi giao cho Hứa Diệu Nhi làm.

Con trai nhà mình thật sự ngốc ơi là ngốc, tự nhiên lại mắng Hứa Diệu Nhi trước mặt công chúng để rồi bị con trai Liêu Kế Khánh đánh, đúng là đáng đời.

Nhưng mà tóm lại việc con trai bị đánh đến mức tổn thương mặt mũi thế này thì người làm cha như ông ta không thể không lên tiếng nhưng không tránh khỏi việc rơi vào thế yếu.

May mắn thay, Liêu Kế Khánh đã nhờ ông chủ Phó và ông chủ Lôi đến hoà giải, Liêu Kế Khánh bảo vệ thể diện cho ông ta, thừa nhận Liêu Nhã Triết lỗ mãng, đánh người là không đúng, cũng chỉ ra thằng nhóc nhà ông sai trước.

Bởi vậy hai bên đều có một bậc thang để bước xuống dưới, ông ta đơn giản là muốn mượn cơ hội này đưa nguồn tiền vốn quay lại Diêu Hoa. Ông chủ Chu nhớ đến lí do mình đã chuyển nguồn tiền vốn từ Diêu Hoa ra, tất cả là tại Hứa Hạt hết, rõ ràng ông ta không quản được con gái mình lại còn lừa ông kết thông gia với ông ta nữa chứ.

Ông ta lập tức gọi cho Hứa Hạt, oán giận Hứa Hạt một lúc rồi mới chuyển đề tài về việc ông ta muốn rút vốn rời khỏi Trường Hưng.

Nhìn Hứa Diệu Nhi theo bên người Liêu Kế Khánh, ông chủ Chu không khỏi nghĩ đến thằng con khốn nạn nhà mình.

Loading...