Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập niên 80: Cuộc sống tại khu nhà máy - Chương 95

Cập nhật lúc: 2024-09-17 10:55:48
Lượt xem: 0

"Phòng bảo vệ ư? Anh, một phó trưởng phòng lò hơi, muốn sang phòng bảo vệ làm trưởng phòng, đây không phải là quá tham vọng rồi hay sao?"

"Công việc này không phải là yêu cầu cán bộ đa năng sao? 

Dù tôi xuất phát từ phòng lò hơi, nhưng công việc ở phòng bảo vệ tôi làm cũng không thành vấn đề."

Người đội trưởng nghe vậy thì cắn một miếng thịt kho tàu với lớp vỏ giòn rụm, vị chua chua ngọt ngọt, nhìn về phía Tiền Đại Dũng mà không nói gì.

Tiền Đại Dũng thấy vậy thì đặt chai rượu trong tay xuống và nói: "Đội trưởng, không phải là tôi tham lam chức quyền, nhưng tình hình của tôi anh cũng biết rồi đó, làm phó trưởng phòng bao nhiêu năm rồi? 

Việc thăng chức chính vẫn còn xa vời, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi cũng không vấn đề gì. Nhưng vấn đề là trưởng phòng của chúng tôi còn nhỏ hơn tôi ba tuổi, tôi đã nghỉ hưu rồi mà anh ấy vẫn còn làm việc, tôi biết phải làm sao đây?"

"Nếu tôi không nhớ nhầm, trưởng phòng bảo vệ của nhà máy các anh là Tôn Thúc Minh phải không? 

Cậu ta là người tốt, khi còn đi lính đã là một binh sĩ giỏi, nghe nói sau khi ra trường cũng làm việc rất tốt, được xưởng trưởng của các cậu rất coi trọng."

"Đội trưởng à, tôi không nói Tôn Thúc Minh làm việc không tốt, cậu ấy thật sự làm rất tốt. 

Nhưng cậu ta mới chỉ hơn bốn mươi tuổi, còn nhiều cơ hội ở phía trước, còn tôi thì đã gần năm mươi rồi, già hơn cậu ta nhiều tuổi. 

Hơn nữa, dù tôi có làm trưởng phòng thì cũng không ảnh hưởng đến cậu ấy mà, khi tôi nghỉ hưu, cậu ấy vẫn là trưởng phòng. 

Hơn nữa, với sự coi trọng của giám đốc nhà máy với cậu ta, nói không chừng biết đâu tôi nghỉ hưu thì cậu ta còn có thể còn thăng tiến hơn tôi."

Tiền Đại Dũng thấy người đối diện vẫn không trả lời, thì thở dài, chán nản nói: "Đội trưởng, chỉ có mình tôi là không thuận lợi trong số các anh em thôi, nhìn thấy phòng lò hơi không có cơ hội thăng tiến nào khác rồi nên tôi mới nghĩ đến việc thử sức ở chỗ khác mà thôi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-80-cuoc-song-tai-khu-nha-may/chuong-95.html.]

Nhìn thấy người lính dưới trướng mình ngày xưa mà giờ tóc đã bạc, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng mềm lòng. 

Sau khi nghĩ một hồi, ông nói: "Nhà máy của các anh không giống như nhà máy lốp xe hay nhà máy điện đâu, nên không dễ nói chuyện."

Tiền Đại Dũng nghe vậy thì nhiệt tình nói: "Dù khó nói đến mấy thì khi đội trưởng nói chuyện thì họ cũng phải nghe chứ."

"Nghe thì nghe, nhưng có hiệu quả hay không thì không biết, cậu đừng có quá mà kỳ vọng. Vẫn phải nghiêm túc làm việc của mình biết chưa."

"Đội trưởng, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, tuyệt đối sẽ không làm ông mất mặt đâu."

Sau khi ăn xong, người đội trưởng khoác áo mỏng trên tay và mở cửa khách sạn, Tiền Đại Dũng cầm hai chai rượu, chạy nhanh theo sau.

Khi thấy người đối diện sắp lên xe thì anh vội vàng chạy vài bước đưa rượu cho ông rồi nói: "Hai chai này đội trưởng mang về đi."

Người đàn ông trung niên lập tức đẩy rượu lại và nói: "Không cần đâu, cậu mang về đi."

"Đội trưởng à, ông xem, rượu này là tôi đặc biệt mang đến cho ông mà."

"Đừng nói những lời này, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, tôi có tính cách thế nào chẳng lẽ cậu không biết sao? 

Mang về đi, để cho ông cụ nhà anh uống đi."

Tiền Đại Dũng nghe vậy thì có chút lúng túng, nhưng cũng không dám tiếp tục đưa rượu nữa mà cuối chỉ có thể nhìn đội trưởng cũ của mình bước lên chiếc xe nhỏ màu đỏ rời đi từ từ.

 

Loading...