Thập niên 80: Cuộc sống tại khu nhà máy - Chương 53

Cập nhật lúc: 2024-07-04 16:34:01
Lượt xem: 10

Cô dâu và chú rể cùng nhau lạy chào bố mẹ, hai ông bà nhìn con gái và con rể mà lệ rơi đầy mặt, không ngừng dặn dò con gái về nhà chồng phải sống cho thật tốt.

Sau đó cuối cùng cô dâu cũng được tiễn ra cửa, người bên nhà gái lập tức chen nhau lên xe, vác đồ cưới trên vai đặt lên chiếc xe lừa, là người phụ trách lái chiếc xe cưới này đưa dâu là cậu của Tôn Biền.

Thấy cô dâu được nhà chồng đến đón đi, những thân thích cũng như bạn bè trong thôn cũng coi như là xong việc, lúc này dân làng tụm lại với nhau để tán gẫu.

Ông Hai vừa gả con gái đi đến chỗ anh mình, đưa cho ông lão một điếu thuốc rồi nói: “Anh, rút một điếu đi.”

Ông ngoại Điền nghe vậy thì nhìn em trai rồi khoát khoát tay nói: “ Thuốc này đưa lên miệng không có hứng hút.”

Ông lão vừa nói vừa lấy từ sau lưng ra một cái điếu gỗ dùng để hút thuốc, lấy t.h.u.ố.c lá ở bên trong ra đổ vào trong ống đồng rồi châm lửa, sau đó dùng sức mà hút mạnh một hơi.

Suốt một đường đều có tiếng pháo nổ đưa tiễn đoàn đón dâu, nhà ông chú Hai của Tôn Biền lần này thật sự đã mua rất nhiều pháo, cho nên bất kể là đến đón hay là đưa đi thì dọc đường cũng đều sẽ có tiếng pháo nổ kèm theo.

Lần này phấn khích nhất chắc có lẽ là bọn trẻ trong thôn, bọn chúng tụ tập lại thành một đám đứng chờ ở những nơi có đốt pháo.

Chờ đến khi pháo nổ hết thì lập tức xông lên lật tìm pháo còn sót lại chưa nổ trong mớ giấy vụn hỗn độn kia.

Thông thường trong một dây pháo gồm một trăm quả pháo sẽ sót lại một hai quả pháo lép không nổ.

Bất cứ khi nào mà bọn trẻ tìm được một quả pháo có dây dẫn ngắn thì y như rằng nhặt được bảo bối mà giơ chiến phẩm của mình lên thật cao để khoe và hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của những đứa trẻ khác ở xung quanh.

Bình thường chắc Tôn Ký cũng sẽ là một trong những đám nhóc kia đi nhặt pháo lép.

Nhưng hôm nay thì cậu không cần phải đi nhặt làm gì, bởi vì cậu đã hợp tác dí anh họ của mình móc ra một trăm quả pháo để đốt rồi.

Đây là chiến lợi phẩm của cậu và anh họ lấy từ nhà ông chú Hai, sau khi kéo dây pháo ra thì hai người bắt đầu “chia của”.

Kéo một chút dây dẫn ở trên đầu pháo mà cẩn thận phân ra cho từng người.

Sau khi trang bị đầy đủ “đạn dược” trên người thì cả hai như những vị tướng chỉ huy đi đầu vậy.

Cũng không biết từ chỗ nào mà bọn chúng lấy được nửa điếu thuốc đã được đốt để châm vào đầu pháo rồi đem đi chạy nhảy khắp thôn.

Cuối cùng chơi một lúc thì đám khỉ con này bắt đầu cảm thấy nhàm chán với cách chơi đốt pháo ném ra ngoài đơn giản như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-80-cuoc-song-tai-khu-nha-may/chuong-53.html.]

Bọn chúng động não suy nghĩ để tìm những cách chơi mới mẻ khác, chẳng mấy chốc khắp nơi liền vang lên một tràng tiếng pháo nổ rộn ràng.

Hai đứa trẻ đi đầu cầm hai dây pháo trong tay, những đứa trẻ khác cũng đi theo sau rồi bọn chúng bắt đầu đốt pháo phá đá, cho nổ thành một cái hố đất, nổ côn trùng, nổ ổ chim.

Sau đó còn cho nổ cả phân trâu, đến khi phân trâu cũng không còn thỏa mãn được bọn chúng nữa thì cả đám lại kéo nhau đến nhìn chăm chú vào cái bồn vệ sinh.

Nếu không phải đúng lúc đó Tôn Ký bị mẹ Tôn gọi về nhà thì Tôn Biền đoán rằng cái bồn cầu vệ sinh của nhà ngoại cô khó mà thoát nạn được.

Sau này khi biết chuyện rồi Tôn Biền không khỏi cảm thấy mừng thầm.

Cảnh tượng đốt pháo nổ bồn cầu kia thật sự là dữ dội đi, ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới.

Sau khi dự đám cưới xong, Điền Thục Lệ cũng chuẩn bị đưa ba đứa con về nhà, nào ngờ hai đứa lớn thì ngoan rồi.

Chỉ có đứa út là nói gì cũng nhất định không chịu theo bà đi về.

Cho dù bà có nói như thế nào thì Tôn Ký cũng không chịu về, nói là muốn ở lại cùng với ông bà ngoại cho đến hết kì nghỉ hè.

“Không được, con ở đây thì làm sao mà làm bài tập đây? 

Kì nghỉ cũng đã trôi qua được một nửa rồi, bài tập hè của con thì đã viết được bao nhiêu đâu chứ? 

Mới được có hai trang thôi đúng không?” Mẹ Tôn cũng biết rõ tính của con mình như thế nào nên lúc này lên tiếng dạy dỗ.

Tôn Biền nghe vậy thì nhìn em mình một cái, trong lòng biết rõ thằng nhóc này đừng nói là hai trang giấy, chỉ sợ đến cả một chữ có khi nó còn chưa viết nữa là.

Khác với cô và anh trai vào kì nghỉ đều sẽ luôn làm bài tập xong rồi mới chơi.

Thằng nhóc Tôn Ký này nhất định sẽ không làm bài tập đông và hè cho đến khi chỉ còn cách ngày đi học khoảng ba ngày thì mới chịu nhấc bút lên mà làm.

Trâu bò nhất là bất kể có bao nhiêu bài tập thì cậu đều sẽ có thể hoàn thành kịp lúc, Tôn Biền cảm thấy đây cũng có thể xem là một tài năng.

Vấn đề này Tôn Biền cũng đã từng nói với em trai, cô cảm thấy vẫn nên làm bài tập cho xong trước rồi mới chơi thì sẽ thoải mái hơn nhiều.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...