Thập niên 80: Cuộc sống tại khu nhà máy - Chương 49

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:51:56
Lượt xem: 8

Đùng đùng đùng, vang lên tiếng pháo nổ với những tia lửa khắc chạm vào nhau cùng văng ra tung tóe trong không khí.

Dây pháo nổ lúc này tựa như một chú rắn đang cong mình uốn lượn mà điên cuồng giãy giụa khắp bốn phương.

Còn có cả những mảnh vụn giấy đỏ trộn lẫn vào trong bụi cát rồi bay tán loạn khắp mặt đường.

Đây gọi là pháo đón khách, cũng là tín hiệu mà cậu cả nhà họ Điền truyền đến cho người nhà.

Nghe được tiếng pháo nổ ở đầu thôn bên kia, đám nhóc đang đứng trên nóc nhà phụ trách thám thính tình hình cũng lập tức bật dậy.

Lấy tay để ở trước mắt mà cẩn thận nhìn, sau đó chạy qua hiên nhà bên cạnh hướng về người đang đứng chờ ở dưới mà nói: “Tới rồi, người đón dâu tới rồi.”

Các chị trong phòng đang soạn đồ cho em gái của mình nghe vậy thì thao tác cũng trở nên nhanh hơn.

Tôn Biền với các cô gái nghe thế cũng từ ngoài sân đi vào, đám nhóc do Tôn Ký dẫn đầu đã trở về từ lâu, lúc này bọn chúng cũng đóng cổng ngoài sân thật kỹ, cả bọn đều đang đứng canh ở cổng chờ chú rể tới đón dâu.

Cô em họ ngoại nhìn bộ dáng đóng cửa cản đường của bọn nhóc kia thì không nhịn được mà lắc đầu thở dài ngao ngán: “Ầy, em thật thấy tội nghiệp cho chồng của dì Thục Phân, xui xẻo gặp phải một đám chỉ biết cản đường.”

Những người lớn khác ở trong sân thấy vậy thì cũng chỉ cười lớn, những năm này ở trong thôn chỉ gần gả con gái nhà ai thì đám nhóc này đều sẽ phụ trách đóng cửa cản đường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-80-cuoc-song-tai-khu-nha-may/chuong-49.html.]

Chú rể tới đón dâu đều bị bọn chúng dày vò cho dở khóc dở cười nhưng vẫn không hề mất kiên nhẫn, bởi vì bọn chúng vẫn biết dừng lại đúng lúc.

Cũng không biết đám khỉ con này nghĩ ra được chiêu trò này kiểu gì nữa.

Sau vài lần như thế, người lớn đến thì đều thấy đám trẻ con này quậy phá nhưng cũng không quá trớn.

Cũng đều là làm vì bọn họ, dù sao kết hôn thì cũng phải có chút bầu không khí chứ.

Nhất là khi chú rể đau khổ vì bị đám nhóc này hành hạ cho đứng ở ngoài cổng, bọn họ cũng chỉ ở một bên vừa lắc chân vừa cười thích thú, dáng vẻ thật giống như đang chờ xem náo nhiệt vậy.

Dọc đường pháo nổ rộn ràng.

“Đoàn xe” đón dâu bên nhà trai đã đến cổng nhà gái, chú rể cũng vội vàng đến mượn con lừa qua để kéo xe.

Mặc dù trông tuổi tác có vẻ còn lớn hơn cả con lừa nhà ông ngoại Tôn Biền, nhưng mà lớn tuổi cũng sẽ có ưu điểm riêng, đoạn đường này dây pháo đã được thả xuống.

Nhưng con lừa già kia cũng hề bị dọa sợ, nó vẫn ung dung bình thản mà kéo đoàn xe phía sau, bước chân giẫm lên mặt đất một cách vững vàng.

Ngay cả khi trên đầu đang đội một vòng hoa đỏ thẫm thì nó cũng không hề quậy phá hay hoảng loạn một chút nào.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...