Thập niên 80: Cuộc sống tại khu nhà máy - Chương 45

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:55:56
Lượt xem: 6

 

Đám trẻ này vừa ngạc nhiên vừa dùng ánh mắt hiếu kì mà đặt câu hỏi, làm cho Trường Quý đắc ý vô cùng, dù sao anh ta cố ý mặc như vậy tới dự đám cưới của chị Thục Phân còn không phải chỉ vì để hưởng thụ loại cảm giác này sao?

Tôn Biền cách đó không xa đều đã nhìn thấy rõ mồn một biểu tình trên mặt của Trường Quý, cảm thấy bộ dáng của anh ta giống y hệt mình lúc nghỉ hè đi làm thêm, cùng với hình ảnh đồng nghiệp dùng toàn bộ số tiền lương trong nửa năm của mình để mua một cái máy ép trái cây giống nhau như đúc.

Tôn Biền có thể hiểu rõ cảm giác đó, ai cũng có lòng hư vinh cả, ngay cả bản thân cô khi đạt thành tích tốt ở cuộc thi cũng sẽ muốn nghe người khác khen ngợi mình.

Trường Quý rất vui vẻ mà lấy ra vài viên kẹo đường từ trong túi, đây là lúc anh ta đi ghi lễ giúp thì tiện tay bóc mấy viên kẹo đường, vốn định để cho mình ăn, nhưng bây giờ đều lấy ra đem chia cho đám khỉ con ở cửa.

“Các em đang chơi gì vậy?” Trường Quý hỏi.

“Chơi trò bắt tội phạm nha, chúng em là cảnh sát, chuyên đi bắt kẻ xấu và ăn trộm đấy.”

Điền Trường Quý nghe vậy cũng có chút hứng thú, bởi vì từ nhỏ đến lớn, trong một đám trẻ con, anh ta không phải là đứa nổi bật gì, cho nên những khi cùng nhau chơi trò chơi, hầu như anh ta đều sẽ không được đóng vai các nhân vật chính diện mà chỉ luôn làm nhân vật nhỏ bé như chân chạy vặt hoặc là đàn em trong bang Giáp Ất Bính Đinh gì đấy.

Không ai muốn làm người bình thường cả, Điền Trường Quý cũng vậy, anh ta cũng có khát khao muốn được làm nhân vật chính.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-80-cuoc-song-tai-khu-nha-may/chuong-45.html.]

Nhìn đám nhóc nhỏ hơn mình tầm ba đến bốn tuổi đứng ở cửa, khát khao muốn đóng vai chính trong lòng Điền Trường Quý bất chợt lại dâng lên, anh ta muốn lừa đám nhóc này một phen, vì vậy mà dò hỏi: “Các em có thể cho anh chơi cùng với được không?”

Đám khỉ con nghe vậy thì quay sang nhìn Tôn Ký, Tôn Ký dùng đầu lưỡi l.i.ế.m một đường trên miệng mình rồi kín đáo hỏi: “Được nha, anh muốn chơi cái gì?”

“Chơi gì cũng được, chỉ cần để cho anh đóng vai chính là được.”

Tôn Ký nghe vậy thì xoay viên kẹo tròn trong miệng mấy vòng rồi híp mắt trả lời: “Được rồi.”

Điền Trường Quý nghe vậy thì phấn khích vô cùng, vội vàng hỏi chơi trò gì, Tôn Ký chỉ phất tay rồi nói: “Chơi trò gì thì lát nữa anh sẽ biết thôi, dù sao cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của anh, chắc chắn là nhân vật chính, bây giờ anh chờ một chút nhé, bọn em đi chuẩn bị vài thứ đã.”

Tôn Ký nói xong thì đám khỉ con đứng ở cửa ngay lập tức ồ lên rồi tách ra, chạy xuống chân núi cũng không biết hái cái gì ở đó.

Vài phút sau đó đám khỉ con trở lại, cũng không đợi Điền Trường Quý mở miệng mà trở lại với một túi đựng đầy ắp đồ.

“A, các em làm gì thế? Sao lại đánh người vậy chứ? Lại là hạt mồng tơi à, đừng đánh, loại hạt này nếu như dính vào người sẽ rất khó rửa đấy, trời ơi, cái áo sơ mi của tôi.”

Hạt mồng tơi là hạt của một loại cây thân thảo thường hay xuất hiện ở ngoài đồng, loại thực vật này có hoa màu trắng, hạt của nó có màu đen, kích thước chỉ bằng hạt đậu, hạt luôn kết dính thành chùm chính là hạt mồng tơi.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...