Thập niên 80: Cuộc sống tại khu nhà máy - Chương 39

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:52:01
Lượt xem: 6

Sau khi rửa sạch mặt cho em gái họ, đầu tiên mẹ Tôn cầm hộp phấn, mở nắp hộp ra và lấy phấn bên trong đánh lên mặt cho em gái.

Là người của thời đại sau này nhưng Tôn Biền cũng chưa từng nhìn thấy loại phấn này bao giờ.

Lúc mẹ đánh phấn cho dì thì cô tò mò đi đến nhìn, chỉ thấy hộp phấn nhung kia có hình lục giác màu đỏ.

Trên mặt hộp có khắc chữ vàng: Thương hiệu Vạn Tím Ngàn Hồng, bên trong hộp được chia ra làm hai ngăn.

Hơn phân nửa nắp hộp được dán lên một chiếc gương nhỏ, nửa phần dưới là một lớp giấy mỏng chi chít những lỗ nhỏ li ti, phía dưới lớp giấy đấy là những bột phấn trắng siêu nhỏ.

Chỉ cần dùng bông dặm đánh nhẹ vài cái lên mảnh giấy thì bột phấn ở phía dưới sẽ bay lên và dính vào.

Tôn Biền càng nhìn càng thấy kết cấu và công dụng của thứ này thật quen mắt, suy nghĩ một chút thì phát hiện ra đây chẳng phải là hộp phấn của đời sau sao?

Không cần biết là cảm giác gì, cứ trang điểm trước đi đã.

Mẹ Tôn bận trang điểm cho em gái, cũng không chú ý tới động tác nhỏ của con gái bên kia.

Em gái họ của bà quanh năm đều làm việc ở ngoài đồng, da phơi nắng đã có hơi bị đen sạm.

Bà cố ý dùng một chút phấn che đi giúp em gái, cũng không dám dùng quá nhiều.

Sợ rằng nếu như đánh quá dày thì da cổ và mặt sẽ không đều màu, như vậy trông rất khó coi.

Đánh phấn xong lại chỉnh dáng chân mày một chút, chỉnh xong rồi thì tô son, sau đó dùng kẹp màu đen cố định vòng hoa trên đầu cô ấy.

Đơn giản như vậy là đã trang điểm xong cho cô dâu rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-80-cuoc-song-tai-khu-nha-may/chuong-39.html.]

Điền Thục Phân rất hài lòng với tay nghề của chị họ, thời điểm Tôn Biền đưa gương cho cô ấy soi còn không ngừng hỏi lại: “Tiểu Biền, thấy dì út có đẹp không?”

Tôn Biền nhìn dì út có tính cách hòa đồng cởi mở lúc này trong ánh mắt lại ẩn chứa sự ngại ngùng cùng mong đợi thì lập tức trả lời: “Hôm nay dì xinh đẹp nhất rồi.”

Vừa tâng bốc nhưng cũng vừa là lời nói thật lòng, bởi vì dì út của Tôn Biền có vóc dáng khỏe đẹp, ngũ quan lại trong sáng thanh thuần.

Mặc dù không phải là kiểu xinh đẹp động lòng người nhưng chắc chắn là hình mẫu lí tưởng để cưới làm vợ của nhiều người.

Hơn nữa dì út của cô còn trẻ, thần thái cũng rất tốt, dù là mặc trang phục gì thì cũng đều đẹp cả.

Ngày hôm nay vẫn là ngày nóng nhất trong tháng, 8 9 giờ sáng thời tiết đã bắt đầu nóng lên.

Ánh nắng mặt trời từ trên cao rọi xuống khắp nơi, như muốn thiêu đốt những ai không che chắn kĩ càng.

Bởi vì tổ chức tiệc cưới nên nhà ông chú Hai của Tôn Biền phải đốt lên mấy cái bếp lò.

Đã vậy sáng sớm đầu bếp còn kêu người đem bếp lò ra đốt ở trong sân, hiện tại đang đặt một cái nồi sắt lớn ở phía trên.

Than củi phía dưới rực cháy hừng hực trong ánh lửa, chỗ này đã trở thành khu vực mà ai nhìn vào cũng khiếp sợ.

Cũng may là nhiệt độ chỉ nóng hơn một chút, dù sao làm tiệc cưới vào mùa hè vẫn có cái lợi.

Đó là rau cải trái cây cùng các loại thực phẩm đều tươi tốt hơn nhiều so với mùa đông.

Đương nhiên cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn trong cách chế biến món ăn để phục vụ tiệc cưới hơn mùa đông nhiều.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...