Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70: Xuyên Thành Tẩu Tử Của Nam chủ - Chương 4: Nam chủ đào hôn 4

Cập nhật lúc: 2024-10-21 01:19:02
Lượt xem: 5

Lâm Uyển giờ đây đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của mình, cô không thể để mình đi vào con đường bi thảm của nguyên chủ trong cốt truyện. Hơn nữa, với hệ thống chữa bệnh trong tay, cô tin rằng mình có thể tạo ra một cuộc sống tốt hơn, thay vì giẫm lên những bước sai lầm trước đây.

Nhớ lại diễn biến trong cốt truyện, nguyên chủ sau khi tỉnh lại đã mang lòng hận thù với Lục Chính Kỳ, thề sẽ khiến hắn phải khổ sở. Không thể trở về nhà mẹ đẻ, nguyên chủ đã giận dỗi và quyết định gả cho Lục Chính Đình, người anh tàn tật của Lục Chính Kỳ, và do đó ở lại nhà họ Lục. Thế nhưng, sự đen tối trong tâm trí nguyên chủ ngày càng tăng, khiến cô trở nên cực đoan, tìm cách gây rắc rối cho nam nữ chính. Nhưng cuối cùng, cô lại phải chịu những cú vả đau đớn và không thể chấp nhận được cuộc sống của mình, dẫn đến một kết cục bi thảm. Cô thậm chí còn liên lụy đến Lục Chính Đình, khiến anh cũng phải chịu cái c.h.ế.t thảm khốc.

Lâm Uyển không khỏi rùng mình khi nghĩ đến kết cục ấy. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ đó. Với hệ thống chữa bệnh trong tay, cô hoàn toàn có thể chữa khỏi cho Lục Chính Đình và cùng anh xây dựng một cuộc sống mới. Lục Chính Đình vốn là một thiên tài, từ nhỏ đã xuất sắc trong học tập. Dù bị bệnh và mất thính lực, anh vẫn tham gia vào lực lượng đặc nhiệm và nhận được mức lương cao. Chính tiền lương của anh đã giúp gia đình họ Lục sống khá giả hơn so với nhiều người khác, và cũng giúp Lục Chính Kỳ và em gái có điều kiện học cao trung.

Lục Chính Đình, dù tàn tật, rõ ràng còn xuất sắc hơn nhiều so với Lục Chính Kỳ! Thật đáng tiếc là anh bị thương trong lúc làm nhiệm vụ và phải giải nghệ, nhưng với hệ thống trong tay, Lâm Uyển tin rằng cô có thể giúp anh hồi phục.

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Ngay lúc đó, cha của cô, ông Lâm, bước vào nhà, giọng ông vang lên mạnh mẽ: "Cuối cùng thì quyết định thế nào cũng phải hỏi ý kiến của con gái ta. Uyển Uyển, con muốn gì? Con có muốn tiếp tục gả cho cái tên hỗn đản đó không? Nếu con muốn, cha sẽ lập tức cho người trói nó về đây. Có cán bộ công xã làm chứng, dù nó có chui vào kẽ đá cũng phải lôi ra cho bằng được! Nhưng nếu nó còn dám lăng nhăng, chúng ta sẽ đập gãy chân nó! Còn nếu con không muốn, thì..."

Lòng ông Lâm trào dâng một nỗi đau đớn xót xa. Ông biết rằng sau vụ này, danh tiếng của con gái mình đã bị huỷ hoại, và với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, con gái ông sẽ khó mà tránh khỏi những lời đàm tiếu. Nghĩ đến đây, ông càng thêm căm phẫn, chỉ muốn lập tức trói Lục Chính Kỳ về và đập gãy chân hắn cho hả giận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/chuong-4-nam-chu-dao-hon-4.html.]

Lúc này, mẹ của Lục Chính Kỳ không khỏi bực tức, nói: "Sao lại mở miệng ra là đập gãy chân? Chính Kỳ của chúng tôi đâu có đáng..."

Lâm Uyển lạnh lùng ngắt lời: "Chính Kỳ đã huỷ hoại danh tiếng của tôi! Các người tưởng cứ như vậy mà xong sao?" Giờ đây, cô đã hoàn toàn bình tĩnh. Nếu đã phải ở lại nhà họ Lục, cô nhất định sẽ sống tốt thay cho nguyên chủ, hiếu kính cha mẹ và nghịch chuyển vận mệnh.

Cô từ từ quay đầu, nhìn thẳng vào bà cụ nhà họ Lục, khuôn mặt khắc nghiệt của bà ta đang giận dữ nhìn cô. Bà ta nói, giọng vẫn đanh lại: "Vậy cô muốn gì? Chúng tôi sẽ bắt Chính Kỳ về xin lỗi cô, nhưng nếu nó thực sự không đồng ý thì..."

Lâm Uyển không để bà nói hết câu, ngắt lời bằng một giọng chua cay: "Hắn đã phá hủy danh tiếng của tôi, khiến tôi không thể lấy chồng. Vậy tôi cần một lối thoát để sống tiếp. Hoặc là các người bồi thường cho tôi một ngàn đồng, hoặc là..."

"Ngàn đồng?" Mọi người nhà họ Lục tròn mắt kinh ngạc, không tin nổi những gì vừa nghe." Nghĩ hay lắm, ngươi dám đoạt sao."

Lâm Uyển nhướng mày, nở một nụ cười nhạt: "Hoặc là... để Lục Chính Đình thay thế làm tân lang!"

Loading...