Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 86 - Quan Tâm Chuyện Vợ Chồng

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:51:08
Lượt xem: 2,347

Trên xe của bọn Dương Trường Quế đang chở một đống xi măng và cát, vừa khéo Chu Hiểu Phượng và Tô Hiểu Mạn cũng không vội về nhà, hai người dứt khoát cùng họ đi đưa hàng hóa.

Trên thực tế thì Tô Hiểu Mạn rất muốn tránh xa khỏi chiếc xe có tài xế không có bằng lawsi này, nhưng đôi tình nhân nhỏ chưa cưới nhau này không muốn tách ra, cho nên cô “xả thân vì người khác” để đôi tình nhân nhỏ này tâm sự với nhau.

Tuy rằng Tạ Minh Đồ đang ngồi trên ghế điều khiển kia vẫn chưa có bằng lái, nhưng mà lái xe vẫn rất ổn định, không có vấn đề gì lớn cả.

Sau khi Dương Trường Quế nói vài câu thân mật với cô gái mình thích bắt đầu thấy hơi xấu hổ, dù sao thì trên xe cũng chẳng phải chỉ có mỗi hai người bọn họ thôi, mà còn có một cặp vợ chồng khác, có những lời nói thân mật giữa tình nhân không thể công khai ra được.

Vì thế đôi vợ chồng chưa cưới này đặt ánh mắt tò mò lên đôi vợ chồng khác.

Dương Trường Quế nghiêng đầu dán mắt nhìn sườn mặt Tạ Minh Đồ, đặc biệt chú ý tới bộ râu thể hiện sự thành thục tang thương của đối phương, lại xoay người liếc dung mạo xinh đẹp của Tô Hiểu Mạn.

Dương Trường Quế: “...”

Đôi tình nhân như bọn họ rất tò mò hai vợ chồng bọn họ lúc ở chung trông sẽ như thế nào.

Tạ Minh Đồ và Tô Hiểu Mạn trước mắt thoạt nhìn cũng không được thân mật cho lắm.

Đồng thời Dương Trường Quế cũng vô cùng tò mò với cái dáng vẻ này thì Tạ Minh Đồ làm sao có thể cưới được người vợ vừa khéo tay vừa hiền huệ lại xinh đẹp như Tô Hiểu Mạn.

Đương nhiên, sau một thời gian ở chung, Dương Trường Quế bội phục năng lực của Tạ Minh Đồ, anh học tập quá nhanh, lại còn biết chữ, biết tính toán, năng lực tính nhẩm nhanh cực kì, là một người đàn ông vô cùng tài hoa,

Xưởng trưởng của nhà xưởng thấy anh tính toán nhanh như vậy, muốn giữ anh lại làm kế toán, hôm nay Tạ Minh Đồ còn hỗ trợ làm tài xế lái xe vận chuyển vật liệu, còn kiêm chức ghi sổ tính sổ hàng hóa, một người làm việc hai người, vì thế người trong xưởng còn trả cho thêm một số tiền nữa.

Xưởng trưởng cảm thấy anh chính là một nhân tài, định để anh làm việc thích hợp hơn, nhưng mà Tạ Minh Đồ lại chẳng phải người ở đây, khiến cho xưởng trưởng bó tay thở dài mãi không thôi, cảm thấy nhân tài như vậy khiến người ta dương mắt trông mong muốn rớt cả tròng ra,

— Chị Hiểu Mạn chắc là coi trọng tài hoa của anh Tạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-86-quan-tam-chuyen-vo-chong.html.]

“Anh Tạ, anh và chị dâu đã kết hôn bao lâu rồi?” Dương Trường Quế như đang nói việc nhà mà tùy ý hỏi.

Tạ Minh Đồ: “...”

Nói thật là cuộc hôn nhân này của bọn họ có hơi hoang đường, giống việc hiện tại anh không bằng mà lái xe, hai người bọn họ cũng kết hôn mà không đăng ký.

Nghĩ tới đây Tạ Minh Đồ không tự chủ được mà nắm c.h.ặ.t t.a.y lái, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác khẩn trương mãnh liệt.

“”Còn chưa được ba tháng.” Tô Hiểu Mạn thuận miệng trả lời, đối với đôi vợ chồng sắp cưới trước mặt này, cô không tự giác chút nào cả.

Đôi khi đàn ông còn thích hóng hớt hơn cả phụ nữ, cô ở chung với Chu Hiểu Phượng hai ngày, cũng không thấy cô ấy dò hỏi gì về chuyện của cô và Tạ Minh Đồ, mà Dương Trường Quế mới ở cùng Tạ Minh Đồ có một ngày thôi mà giờ đã tò mò hỏi chuyện hai vợ chồng anh như vậy rồi.

“Vậy mới cách tân hôn không lâu nhỉ.”

Dương Trường Quế cười ngây ngô vài tiếng, hiện tại hắn sắp được làm chú rể, mắt thấy cái gì cũng thấy vui vẻ, nhìn thấy hai con chim sẻ ven đường cũng cảm thấy đó là một đôi.

Hắn muốn nói chuyện về vấn đề này cực kì.

Đặc biệt là chuyện ghép đôi giữa nam và nữ.

Dưới con mắt của hắn, anh Tạ mới quen này là người đàn ông rất tài hoa, sinh ra và lớn lên cùng một thôn với chị Hiểu Mạn, là một cặp thanh mai trúc mã, chàng có tình thiếp có ý, hắn và Chu Hiểu Phượng cũng là như thế…

Tuổi của chị Hiểu Mạn cũng không khác biệt mấy so với Hiểu Phượng nhà bọn họ, nhìn qua cũng chỉ mười tám mười chín tuổi, vừa đến tuổi con gái có thể đăng ký kết hôn hợp pháp.

Thực ra trong thôn bọn họ cũng không để ý chuyện này lắm, có những cô gái lấy chồng từ rất sớm, Chu Hiểu Phượng là đứa con gái rất được yêu thương trong nhà, mới được ở nhà mình làm con gái lâu thêm mấy năm, vậy nên tới hiện tại hai người bọn họ mới nói tới chuyện kết hôn.

Mà hai vợ chồng nhà họ Tạ trước mặt…

Bình luận

16 bình luận

  • các bạn ơi xin Các bạn review cái kết của tôn mai và khương yến đường, và bà mẹ ruột của nam 9 bà ta có hối hận khi biết con trai ruột ưu tú hơn, hãy hơn giỏi hơn và là học bá hãy không, minh thích nhất là vả mặt cực phẩm nghe chát chát và thích nhìn thấy họ hối hận và họ sẽ không nhận được gì từ nam 9. Thanks các bạn nhiều nhé ❤️

    Chi 1 tuần trước · Trả lời

  • tui có thắc mắc là sao không được đặt tên 2 chữ vậy, có ai am hiểu văn hóa lịch sử Trung Quốc ko giải thích giùm với

    Lư Y Đạo Nhân 1 tháng trước · Trả lời

  • hay quá đi à cảm ơn nhà dịch rất rất nhiều ☺️☺️❤️

    donng999 1 tháng trước · Trả lời

  • Mình thấy truyện còn khoảng 200 chương nữa mới kết cục mà nhóm dịch không làm nữa ạ

    Tram 2 tháng trước · Trả lời

  • Không biết editor có beta lại truyện chưa, đọc còn nhiều sạn cấn quá

    Mờ on 2 tháng trước · Trả lời

  • Tại sao màn hình giao diện truyện không kéo xuống được vậy ạ? Cứ bị kẹt 1 chỗ, phải tắt trình duyệt đi mở lại mấy lần mới đọc được hết trang. Thật sự khó chịu.

    Daisy 2 tháng trước · Trả lời

    • Ôi fen chúng ta cùng gặp 1 rắc rối Cậu thử kéo sát mép màn hình đi

      We 2 tháng trước · Trả lời

  • ế tui thắc mắc nhà a cả có hẩn 2 con trai thì phải ngon lành hơn Diệu Tổ của ông 2 chứ nhỉ? có nhầm lẫn gì k ta

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

    • 1 là vì anh cả không đi theo con đường trí thức, 2 là con trai ổng cơ vết bớt trên mặt bị Tôn Mai chê

      baovan1907 2 tháng trước · Trả lời

  • lấy máu rồi làm sao bảo quản dc ta?

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ó

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

  • Team năng suất quáaaaa ra một phát 300 mấy chương iuuu team ❤❤❤

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

Loading...