Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 500 - Son Kem

Cập nhật lúc: 2024-07-04 13:06:53
Lượt xem: 859

“Cô biết không? Có một người ở phía nam tới nhà máy của chúng tôi đặt một đơn hàng lớn, hiện giờ chúng tôi đang tăng ca thêm giờ để sản xuất gấp gáp đó, nghe nói người này lúc đầu đến đây là vì son môi nhà cô cơ, nhưng mà bây giờ tôi lại là người nhận được đơn hàng đó.”

“Chuyện này đúng là không có cách nào khác, dù sao cũng là kinh doanh làm ăn, người ta thích Son môi Mỹ Lệ Bài của chúng tôi, tôi cũng chỉ có thể thực xin lỗi cô thôi.”

Tô Hiểu Mạn cười nói với chị ta: “Hy vọng qua mấy ngày nữa, chị còn có thể nói ra những lời này.”

Dứt lời, Tô Hiểu Mạn cũng không nói nhiều với chị ta nữa, trực tiếp đi vào trong nhà, cái người đàn bà họ Chu này âm dương quái khí, đúng là ghê tởm.

Nguyên bản Tô Hiểu Mạn tính chậm lại mấy ngày mới đẩy ra son kem và chuốt mi, lúc này nghĩ hàng hóa cũng đã chuẩn bị đủ rồi, nên dứt khoát quyết định hai ngày nữa trực tiếp mở bán luôn.

Ngày hôm sau, trên các sạp bán hàng thuộc về Uyển Hề ở các cửa hàng bách hóa ở thủ đô đã bày ra các sản phẩm mới mẻ, son kem bốn màu, khác hoàn toàn so với những son môi lúc trước, thoa lên trên môi mềm mềm ướt ướt, còn mang theo ánh sáng, màu sắc vô cùng xinh đẹp khiến đôi môi căng mọng.

Chính là thích hợp với những người trẻ tuổi năng động.

Vừa đẩy sản phẩm mới ra, không ít các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đã bị hấp dẫn, lúc này mới đi qua hỏi thăm, người bán hàng ở quầy còn hỗ trợ chuốt mi vẽ mắt, bôi lên son kem xinh đẹp bóng mềm mới vui vẻ đi hẹn hò với người yêu, bạn bè, trên tay còn cầm theo son kem bốn màu mới mua.

Phụ nữ từ xưa đã có cách tô mi vẽ mày, chẳng qua hiện tại các loại đồ trang điểm đã không bán mười mấy năm nên không ít người cũng đã quên mất tài nghệ này.

Mi thô, mày rậm, mày lá liễu…… Các loại hình mi khác nhau cũng thích hợp với những cách vẽ khác nhau, lông mày khiến cho tướng mạo của một người thay đổi vô cùng lớn, không ít người lông mày nhạt nhoà, dùng bút vẽ kẻ lông mày vẽ bổ sung lên một chút đã thành một đôi mày thanh tú, đôi mắt cũng theo đó mà trở nên thanh triệt có thần.

Mới đầu có vài người sau khi dùng son môi vẫn cảm thấy trên mặt vẫn có chút nhạt nhoà, lúc này kẻ thêm vài nét trên lông mày, khuôn mặt cũng trở nên càng hài hòa xinh đẹp hơn.

Ngay cả những người trời sinh lông mày quá mức rậm rạp, cũng đến sửa một chút, quầy Uyển Hề vừa đẩy ra d.a.o sửa lông mày đã được đón nhận rất nhiệt tình.

Thậm chí còn được hoan nghênh hơn so với son kem và bút kẻ mắt.

Cùng so sánh với lưỡi d.a.o thì d.a.o sửa lông mày này vừa có vỏ d.a.o lại dễ dàng cầm đi đã trở thành tân sủng của không ít người, không chỉ có tác dụng ở việc cạo lông mày, còn có thể dùng vào những chuyện khác nữa, cầm trong tay vô cùng tiện lợi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-500-son-kem.html.]

Dùng để tu sửa lông mày lại càng tiện hơn, lúc này những người phụ nữ ra ngoài đi dạo ở cửa hàng bách hoá, cho dù không mua cái gì son kem hay bút kẻ mắt, cũng sẽ chọn mua một chiếc d.a.o sửa lông mày tiện lợi này về, thứ này quá mức tiện lợi.

—— ít lãi tiêu thụ mạnh.

Ngay cả Tô Hiểu Mạn cũng chưa nghĩ đến, sản phẩm cô bán lúc này, hót nhất thế mà lại là d.a.o sửa lông mày.

Tô Hiểu Mạn: “……”

Cũng không biết bọn họ mua trở về, rốt cuộc là muốn sửa thứ gì, cũng có không ít con trai cảm thấy dùng vô cùng tốt.

Dao sửa lông mày thành hàng hot cũng kéo bút kẻ mắt bán chạy theo

Bởi vì d.a.o sửa lông mày, không ít cô gái tay vụng về đã sửa hỏng luôn lông mày của mình rồi, không thể không mua thêm bút kẻ mắt để tô vào lông mày đáng thương của mình.

“Xong rồi xong rồi, lúc tự sửa lông mày tớ không cẩn thận cạo thành cái hố luôn thế là tớ dứt khoát cạo sạch lông mày luôn.”

“Tớ cũng tự sửa nhưng mà không tệ lắm, có phải bị hơi nhỏ một chút rồi đúng không?”

“Tớ đi mua bút kẻ mắt.”

“Ấy, lông mày của cậu vẽ cũng không tệ lắm…”

“Dù sao lông mày cũng đã cạo hết rồi, sau này đành phải chăm chỉ một chút thôi, mỗi ngày sớm một chút để vẽ lông mày đi, nếu không ra khỏi nhà sẽ bị người khác chê cười tớ.”

“Đúng là khỏi cần nói, trước kia lông mày của cậu rất sắc bén đó, hiện giờ vẽ loại lông mày này, cả người cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.”

“Cậu có muốn thử chút son kem màu nhẹ nhàng này không?”

Bình luận

16 bình luận

  • các bạn ơi xin Các bạn review cái kết của tôn mai và khương yến đường, và bà mẹ ruột của nam 9 bà ta có hối hận khi biết con trai ruột ưu tú hơn, hãy hơn giỏi hơn và là học bá hãy không, minh thích nhất là vả mặt cực phẩm nghe chát chát và thích nhìn thấy họ hối hận và họ sẽ không nhận được gì từ nam 9. Thanks các bạn nhiều nhé ❤️

    Chi 1 tuần trước · Trả lời

  • tui có thắc mắc là sao không được đặt tên 2 chữ vậy, có ai am hiểu văn hóa lịch sử Trung Quốc ko giải thích giùm với

    Lư Y Đạo Nhân 1 tháng trước · Trả lời

  • hay quá đi à cảm ơn nhà dịch rất rất nhiều ☺️☺️❤️

    donng999 1 tháng trước · Trả lời

  • Mình thấy truyện còn khoảng 200 chương nữa mới kết cục mà nhóm dịch không làm nữa ạ

    Tram 2 tháng trước · Trả lời

  • Không biết editor có beta lại truyện chưa, đọc còn nhiều sạn cấn quá

    Mờ on 2 tháng trước · Trả lời

  • Tại sao màn hình giao diện truyện không kéo xuống được vậy ạ? Cứ bị kẹt 1 chỗ, phải tắt trình duyệt đi mở lại mấy lần mới đọc được hết trang. Thật sự khó chịu.

    Daisy 2 tháng trước · Trả lời

    • Ôi fen chúng ta cùng gặp 1 rắc rối Cậu thử kéo sát mép màn hình đi

      We 2 tháng trước · Trả lời

  • ế tui thắc mắc nhà a cả có hẩn 2 con trai thì phải ngon lành hơn Diệu Tổ của ông 2 chứ nhỉ? có nhầm lẫn gì k ta

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

    • 1 là vì anh cả không đi theo con đường trí thức, 2 là con trai ổng cơ vết bớt trên mặt bị Tôn Mai chê

      baovan1907 2 tháng trước · Trả lời

  • lấy máu rồi làm sao bảo quản dc ta?

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ó

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

  • Team năng suất quáaaaa ra một phát 300 mấy chương iuuu team ❤❤❤

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

Loading...