Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 460 - Ác Mộng

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:49:06
Lượt xem: 1,027

Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Hiểu Mạn lấy chuyện tối qua Tạ Minh Đồ nói mớ ra để trêu ghẹo anh: “Anh có biết là buổi tối hôm qua anh nói mớ hay không? Nói cái gì nhỉ, ngoan, đừng khóc, không khóc, tiếng anh tuyệt vọng bất đắc dĩ vô cùng, ha ha, có phải lúc ban ngày bị con nó tra tấn hay không?”

Nghe thấy lời này Quan Chấn Nhạc cũng trêu ghẹo: “Mơ thấy cái gì? Sáng dậy thằng đệ này của thầy còn vác cái vẻ mặt sợ hãi cơ mà.”

“Mơ thấy ác mộng gì vậy?”

Tô Hiểu Mạn cười nhạo nói: “Ác mộng trông con.”

Tạ Minh Đồ buồn bã nói: “Con mơ thấy mình và Mạn Mạn cùng nhau bế con, ai biết mới đổi cái tã mà thôi, Mạn Mạn cũng biến thành đứa trẻ khóc lóc ầm ĩ, con có dỗ như thế nào cũng không dỗ được…”

Tô Hiểu Mạn: “...”

“Tên Cẩu Tử thối này, anh mơ thấy ác mộng còn kéo cả em vào làm gì!!!”

Sau khi sinh hai đứa nhỏ, người bên đoàn ca vũ cũng kéo nhau tới thăm cô, đương nhiên, trọng điểm là tới xem hai đứa nhỏ,

“Thật đáng yêu thật đáng yêu thật đáng yêu!!!”

“Hai đứa nhóc này trộm vía xinh đẹp quá đi!”

“Nhìn đôi mắt to này, nhìn cái là tim dì mềm nhũn rồi, khiến dì muốn tìm một người để kết hôn rồi sinh con.”

Con của nhân loại rất đáng yêu, hai nhóc con ăn uống no đủ mấy ngày, cơ hồ là mỗi ngày thay đổi một chút, làn da nhăn bèo nhèo cũng trở nên vừa mềm vừa nộn, khuôn mặt nhỏ thịt mum múp, vừa mềm mại lại sờ rất thích.

Lúc mở to hai mắt, đó là một đôi mắt to ngập nước, con người rất đen, như là viên đá quý phản xạ lại ánh sáng mặt trời, cái miệng nhỏ hồng phấn, toàn thân đều là mùi hương sữa ngọt ngào.

Lúc hai bé con không khóc không hờn, chính là hai tiểu thiên sứ ngoan ngoãn, nhìn thấy nhiều dì xinh đẹp như vậy, hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, nắm tay nhỏ cũng xiết chặt hơn một chút.

Người của đoàn ca vũ tới đây, còn mang theo không ít quà cáp cho hai bé, bởi vì quá nhiều đồ, còn nhờ hai nam diễn viên trong đoàn mang tới đây giúp.

Mấy người Tiểu Đinh giới thiệt cho Tô Hiểu Mạn: “Gần đây trong đoàn chúng ta có hai nam diễn viên mới tới.”

“Chăm chỉ lắm, nhảy múa cũng rất được, nhưng mà đoàn trưởng vẫn chưa xuy xét xong có nên giữ lại họ hay không.”

Tôn Y Y đứng một bên che miệng cười: “Nhưng mà nữ diễn viên trong đoàn chúng ta đều nhất trí đồng ý giữ anh ấy ở lại.”

Tô Hiểu Mạn tò mò: “Hả? Diễn viên mới ư? Là người nào?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-460-ac-mong.html.]

Phí Thư Oánh hô với bên ngoài một tiếng: “Hứa Ngôn AN, mau vào đây, làm quen với chị Hiểu Mạn!”

“Đây đây.” Bên ngoài vang lên một giọng nói trong trẻo, nghe cực kì ôn nhu, vô cùng dễ nghe.

Tô Hiểu Mạn suy đoán người diễn viên mới tới này có dung mạo không tệ, bằng không nhóm chị em này cũng sẽ không bày ra bộ dáng như thế này.

Một đám cứ như đám nữ yêu tinh trong động bàn tơ vậy.

“Có tiện đi vào không?”

“vào đi.”

Hứa Ngôn An từ bên ngoài đi vào, hắn vừa đi vào, Tô Hiểu Mạn ngẩn người ra, nam diễn viên mới này không tính là cao lắm, phải lùn hơn Tạ Minh Đồ tầm mười cm, nhưng xác thực hắn vô cùng xinh đẹp.

Chẳng qua loại đẹp này, là vẻ đẹp nhu hòa.

Nếu không nhìn dáng người hắn cao gầy hơn con gái một chút, chỉ nhìn gương mặt này, sẽ khiến cho người ta cảm thấy hắn là một người cực kì “nhu”, làn da là màu trắng ngà trông mềm như bông, thanh âm vẫn còn chút giọng sữa, quai hàm hơi phình lên trông nhiều thịt mềm mại.

Như là một cô gái nhỏ thanh tú nhu hòa.

Cho dù có ngồi giữa đám nữ diễn viên xinh đẹp, cũng vẫn làm nổi lên tư sắc của chính mình.

“Tiểu An, mau tới đây, làm quen chị Tiểu Mạn của cậu đi.”

“Hiểu Mạn, đây là diễn viên mới trong đoàn chúng ta, tên Hứa Ngôn AN.”

“Đẹp đúng không?! Cậu ấy rất thanh tú!”

Hứa Ngôn AN rất là thẹn thùng, cậu vẫn không quen cảm giác được các cô gái vây quanh như thế nào,, đỏ mặt chào hỏi.

“Tiểu An, cậu nói to lên một chút đi.”

“Muốn nhìn em bé không?”

Thấy ánh mắt mọi người đều dán trên người mình, rõ ràng Hứa Ngôn AN không biết theo ai cả, Tô Hiểu Mạn thấy cậu như vậy, trong chốc lát cảm thấy cậu như là Đường Tăng vào phải động bàn tơ, lại giống như ngự đệ đi vào nữ nhi quốc,

TYY chớp chớp mắt, trêu ghẹo bảo: “Cậu xem chúng ta náo nhiệt như thế này, có giống như đang diễn Hồng Lâu Mộng hay không?”

Những lời nói như thế này trước kia các cô không dám nói, nhưng lúc này cũng dám mở miệng nói trộm.

Bình luận

16 bình luận

  • các bạn ơi xin Các bạn review cái kết của tôn mai và khương yến đường, và bà mẹ ruột của nam 9 bà ta có hối hận khi biết con trai ruột ưu tú hơn, hãy hơn giỏi hơn và là học bá hãy không, minh thích nhất là vả mặt cực phẩm nghe chát chát và thích nhìn thấy họ hối hận và họ sẽ không nhận được gì từ nam 9. Thanks các bạn nhiều nhé ❤️

    Chi 1 tuần trước · Trả lời

  • tui có thắc mắc là sao không được đặt tên 2 chữ vậy, có ai am hiểu văn hóa lịch sử Trung Quốc ko giải thích giùm với

    Lư Y Đạo Nhân 1 tháng trước · Trả lời

  • hay quá đi à cảm ơn nhà dịch rất rất nhiều ☺️☺️❤️

    donng999 1 tháng trước · Trả lời

  • Mình thấy truyện còn khoảng 200 chương nữa mới kết cục mà nhóm dịch không làm nữa ạ

    Tram 2 tháng trước · Trả lời

  • Không biết editor có beta lại truyện chưa, đọc còn nhiều sạn cấn quá

    Mờ on 2 tháng trước · Trả lời

  • Tại sao màn hình giao diện truyện không kéo xuống được vậy ạ? Cứ bị kẹt 1 chỗ, phải tắt trình duyệt đi mở lại mấy lần mới đọc được hết trang. Thật sự khó chịu.

    Daisy 2 tháng trước · Trả lời

    • Ôi fen chúng ta cùng gặp 1 rắc rối Cậu thử kéo sát mép màn hình đi

      We 2 tháng trước · Trả lời

  • ế tui thắc mắc nhà a cả có hẩn 2 con trai thì phải ngon lành hơn Diệu Tổ của ông 2 chứ nhỉ? có nhầm lẫn gì k ta

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

    • 1 là vì anh cả không đi theo con đường trí thức, 2 là con trai ổng cơ vết bớt trên mặt bị Tôn Mai chê

      baovan1907 2 tháng trước · Trả lời

  • lấy máu rồi làm sao bảo quản dc ta?

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ó

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

  • Team năng suất quáaaaa ra một phát 300 mấy chương iuuu team ❤❤❤

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

Loading...