Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 450 - EQ Thấp

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:26:41
Lượt xem: 963

Khương Ninh Phong đối vẻ ngoài của mình có chút không tự tin, thật ra anh ta cũng chưa bao giờ quan sát kỹ càng vẻ ngoài của mình, ở nơi anh ta lớn lên trước kia, hầu hết mọi người đều không để ý vẻ ngoài của đàn ông như thế nào bao giờ cả, ngày nào cũng lao động bẩn hề hề, ai thèm quan tâm ai lớn lên thế nào, đều là mùi mồ hôi thúi mù, cũng không ai ghét bỏ ai.

Anh ta tự nhận mình xem người có bộ dáng lớn lên xuất sắc nhất trong mấy anh em của anh ta, nhưng mà hiện tại, Khương Ninh Phong lại không dám tin tưởng.

Tạ Minh Đồ đáp: “Không xấu.”

Tô Hiểu Mạn cổ vũ nói: “Anh à, chẳng những anh lớn lên không xấu, ngược lại còn vô cùng đẹp trai đó.”

Khương Ninh Phong nói: “Anh và thằng út, em chọn ai?”

Tạ Minh Đồ tà liếc anh ta một cái.

Tô Hiểu Mạn nghĩ thầm anh cả Khương đúng là không biết nói chuyện gì cả: “Em chọn tiểu thỏ.”

Quan Chấn Nhạc ở bên cạnh chậc chậc hai tiếng: “Cháu đừng so với em trai cháu, mỗi ngày đi ra cửa nhìn mấy người đàn ông đi ngang qua ấy.”

“Coi như vẻ ngoài của cháu cũng không đến nỗi nào.”

Khương Ninh Phong trừng Tạ Minh Đồ một cái: “Tại vì ngày nào cũng nhìn thấy em cho nên anh mới có thể càng ngày càng không tự tin.”

“Em trai à, nghĩ cho anh trai em một chút, em có thể bôi chút bùn đất lên mặt hay không.”

Tạ Minh Đồ buông tay: “Em không đồng ý, nếu làm vậy sẽ tổn thương đôi mắt của Mạn Mạn.”

“Không được, em đứng lại, anh muốn vẽ mấy nét ở trên mặt em ——”

Khương Ninh Phong đột nhiên nhấc chân ra sức đuổi theo Tạ Minh Đồ, Tạ Minh Đồ động tác nhanh chóng chạy về phí góc tường triệt, ba bước nhảy lên trên tường, Khương Ninh Phong cũng nhảy lên tường theo, hai người vèo vèo vèo biến mất ở trong ngõ nhỏ.

Tô Hiểu Mạn lúc này thở dài mà ngồi ở trong nhà, nghĩ thầm hai đứa trong bụng nhất định không nên là con trai, xem ba ba mấy nhóc này leo lên nóc nhà lật ngói nhanh nhẹn như vậy, chỉ sợ con trai sẽ học theo.

Hai người lăn lộn cả ngày mới chạy về đến nhà.

Khương Ninh Phong lại muốn bọn họ giúp đỡ nêu ý tưởng, thời điểm gặp mặt anh ta nên mặc quần áo như thế nào, nên đi một mình hay là nên dẫn theo một người nữa đi.

“Nếu em dâu mà không mang thai, có lẽ còn có thể đi cùng anh, có một cô gái ở bên cạnh có lẽ cô ấy sẽ không khẩn trương như vậy nữa…” Khương Ninh Phong lẩm bẩm nói.

Tô Hiểu Mạn: “……”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-450-eq-thap.html.]

EQ của anh cả Khương này đúng là rất cần được cứu vớt một chút đó, đôi trai gái bạn qua thư hai người gặp mặt, anh lại còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp khác, người ta mà chạy mất thì đều tại anh doạ đó.

Hiểu lầm quan hệ của hai người bọn họ thì làm sao bây giờ?

Sợ hiểu lầm còn ít sao?

Anh cả Khương cuối cùng là lấy thiết lập của nam chính của thời đại nào vậy, bất kể chuyện gì có thể làm nữ chính hiểu lầm thì anh ta đều muốn làm!

May mắn bên cạnh anh ta còn có ba gã thợ giày này cùng nhau nghĩ cách.

“Anh cả cứ mặc đồ như ngày thường đi đi, không cần khoa trương quá mức đâu.”

“Coi như là đi xem phim với bạn bè bình thường thôi.”

Khương Ninh Phong: “Nhưng anh chưa bao giờ đi xem phim với người khác…”

Quan Chấn Nhạc mắt trợn trắng: “Sao có thể? chẳng lẽ cháu còn chưa bao giờ đi xem phim điện ảnh sao?”

“Cùng các chiến hữu ngồi trên băng ghế xem phim tài liệu có tính không?”

“Nếu như vậy thì anh đúng là có không ít kinh nghiệm.”

Tô Hiểu Mạn: “……!!!”

Loại kinh nghiệm này không có chút tác dụng nào.

Khương Ninh Phong: “Anh còn muốn tìm một người nữa đi cùng, như vậy sẽ không quá khó coi?”

Quan Chấn Nhạc bắt đầu ra chủ ý xấu: “Em dâu của cháu không thể đi cùng cháu được, vậy để cho em út của cháu đi cùng đi.”

Khương Ninh Phong nhìn vào gương mặt kia của Tạ Minh Đồ vài lần, nói thẳng: “chủ ý này của ngài thật xấu xa.”

“Cháu mang ai đi chứ không thể dẫn theo em trai cháu đi.”

“Nếu cô ấy nhầm em trai cháu thành cháu thì làm sao bây giờ??!”

Cho dù là đi xem mắt đi nữa, cũng không nên tìm một người còn đẹp hơn so với mình đi cùng đi, Khương Ninh Phong cảm thấy chính mình cần phông xanh để làm nổi bật.

“Quan sư phụ, sư phụ tốt của em trai cháu ơi, chú đi cùng cháu đi.”

Bình luận

16 bình luận

  • các bạn ơi xin Các bạn review cái kết của tôn mai và khương yến đường, và bà mẹ ruột của nam 9 bà ta có hối hận khi biết con trai ruột ưu tú hơn, hãy hơn giỏi hơn và là học bá hãy không, minh thích nhất là vả mặt cực phẩm nghe chát chát và thích nhìn thấy họ hối hận và họ sẽ không nhận được gì từ nam 9. Thanks các bạn nhiều nhé ❤️

    Chi 1 tuần trước · Trả lời

  • tui có thắc mắc là sao không được đặt tên 2 chữ vậy, có ai am hiểu văn hóa lịch sử Trung Quốc ko giải thích giùm với

    Lư Y Đạo Nhân 1 tháng trước · Trả lời

  • hay quá đi à cảm ơn nhà dịch rất rất nhiều ☺️☺️❤️

    donng999 1 tháng trước · Trả lời

  • Mình thấy truyện còn khoảng 200 chương nữa mới kết cục mà nhóm dịch không làm nữa ạ

    Tram 2 tháng trước · Trả lời

  • Không biết editor có beta lại truyện chưa, đọc còn nhiều sạn cấn quá

    Mờ on 2 tháng trước · Trả lời

  • Tại sao màn hình giao diện truyện không kéo xuống được vậy ạ? Cứ bị kẹt 1 chỗ, phải tắt trình duyệt đi mở lại mấy lần mới đọc được hết trang. Thật sự khó chịu.

    Daisy 2 tháng trước · Trả lời

    • Ôi fen chúng ta cùng gặp 1 rắc rối Cậu thử kéo sát mép màn hình đi

      We 2 tháng trước · Trả lời

  • ế tui thắc mắc nhà a cả có hẩn 2 con trai thì phải ngon lành hơn Diệu Tổ của ông 2 chứ nhỉ? có nhầm lẫn gì k ta

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

    • 1 là vì anh cả không đi theo con đường trí thức, 2 là con trai ổng cơ vết bớt trên mặt bị Tôn Mai chê

      baovan1907 2 tháng trước · Trả lời

  • lấy máu rồi làm sao bảo quản dc ta?

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ó

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

  • Team năng suất quáaaaa ra một phát 300 mấy chương iuuu team ❤❤❤

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

Loading...