Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 393 - Mỹ Nhân

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:15:07
Lượt xem: 1,254

Tạ Minh Đồ gật đầu nói: “Anh nghe thấy tiếng bồ câu kêu ‘Cu cu’, vốn dĩ anh còn nghĩ bắt hai con bồ câu nuôi ở bên ngoài.”

Tô Hiểu Mạn gật đầu, trong lòng nghĩ thầm Tạ Cẩu Tử nhà cô tạo được mối quan hệ tốt với bác Đoạn, nói không chừng sau này còn có thể chia sẻ kinh nghiệm nuôi chim bồ câu với nhau.

Tô Hiểu Mạn chưa bao giờ nhìn thấy Tạ Minh Đồ huấn luyện chim bồ câu, nhưng cô cảm thấy đồng chí tiểu Đồ nhà cô nhất định rất giỏi trong việc huấn luyện con bồ câu.

Khi ở thôn Kiều Tâm, cô đã từng nhìn thấy Tạ Minh Đồ chơi với rắn, à nhầm, là huấn luyện rắn.

Anh cầm con rắn trong tay, giống như cầm một con rắn đồ chơi vậy, vì vậy những con gà anh nuôi đều là được nuôi thả ở vòng quanh núi, nhưng cũng không sợ bị người khác bắt mất, bởi vì anh đã nuôi vào con rắn độc ở gần đó.

Nếu như nói rõ hơn chút nữa, những con rắn đó cũng không thể phải là do anh ấy nuôi, bởi vì trên núi có rất nhiều rắn, anh ấy chỉ là không sợ rắn mà thôi.

Cũng không biết có phải do Tạ Minh Đồ có thể nghe thấy một số âm thanh mà người thường rất khó nghe thấy hay không, bởi vậy mà khi anh ấy thổi cái còi nhỏ do chính anh ấy tạo ra, lũ rắn độc nghe xong sẽ thành thật bỏ đi.

Lúc đó Tô Hiểu Mạn nhìn thấy ba con rắn hổ mang , hai chân cô đều bị dọa mềm nhũn rồi, trong lòng nghĩ thầm người đàn ông này còn làm được chuyện gì mà cô không biết không?!!!

Anh đã nuôi gà thì cũng thôi, anh còn……Nhưng Tạ Minh Đồ cũng nói rằng anh chưa bao giờ ăn rắn, Tô Hiểu Mạn mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Tô Hiểu Mạn cong hỏi anh có thể làm mấy con rắn nhảy theo giai điệu của âm thanh không, Tạ Minh Đồ im lặng một lúc mới nói để anh ấy thử xem sao.

Một giây sau, cô liền thấy anh ấy thổi lên một loại tiếng còi kì lạ.

Tô Hiểu Mạn: “???!!!”

……..Để thử xem chính là bọn rắn đều lăn ra chết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-393-my-nhan.html.]

Tô Hiểu Mạn nhìn thấy cảnh tượng khiến cô sợ hãi này, cô cảm thấy bản thân gây chuyện lớn rồi, cô thật sự hối hận khi để Tạ Minh Đồ làm ra chuyện đáng sợ như vậy.

Khiến người mơ thấy ác mộng.

Bây giờ cô không muốn nhìn thấy bất kì con rắn độc nào trước mặt mình nữa.

Sau khi trở về Tô Hiểu Mạn liền mơ thấy ác mộng, cuối cùng cả người đều rúc đến trong lòng n.g.ự.c của Tạ Minh Đồ, càng đáng sợ hơn chính là Tạ Cẩu Tử trong giấc mơ đó còn nói muốn dẫn cô đi xem buổi biểu diễn của rắn.

Thật may là là chỉ mơ thấy đi xem rắn biểu diễn mà không phải là mơ thấy Tạ Cẩu Tử biến thành một con rắn đẹp trai cuốn lấy cô, muốn sinh một con rắn con với cô cái gì đó…..Giấc mơ như thế này chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi.

Vẫn là những con động vật nhỏ đáng yêu như con thỏ, bồ câu, gà hoa,... khiến người thích hơn nhiều.

“Tối nay chúng ta ăn thịt chim bồ câu đi, anh có biết nấu như thế nào không? Hay là chúng ta ăn trứng bồ câu trước, còn thịt để mai hãy ăn?” Tạ Minh Đồ dịu dàng cười nói: “Tất cả đều nghe Mạn Mạn hết.”

*

Tô Hiểu Mạn cầm giấy tờ đến khu nhà của Đoàn ca múa để báo cáo, sự xuất hiện của cô đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bởi vì cô trông quá xinh đẹp, khí chất trên người cô rất độc đáo, khi Đoàn trưởng Chu nhìn thấy cô, ánh mắt của ông ấy không khỏi phát sáng lên.

Thật là một mỹ nhân có vẻ đẹp động lòng người.

Từ trước đến nay đoàn ca múa của bọn họ chưa bao giờ thiếu người đẹp, nếu muốn nổi bật giữa dàn mỹ nữ ở đây là điều vô cùng khó khăn.

“Để tiểu Đinh đưa cô đi làm quen với đoàn ca múa của chúng ta, bây giờ đoàn của chúng ta đang rất bận, có mấy buổi biểu diễn……”

Đoàn trưởng Chu không có thời gian nói thêm vài câu với cô đã phải chạy đi xử lý chuyện khác rồi, tiểu Đinh của phòng sân khấu nghệ thuật dẫn cô đi làm quen với khu nhà của Đoàn ca múa, vừa tham quan vừa giới thiệu: “Bên kia là đội khiêu vũ, bên kia là đội ca hát…..Ngày bình thường chúng ta sẽ đến biểu diễn ở khán phòng đằng kia.”

“Hôm nay chị Liêu dẫn đội múa đi biểu diễn ở nhà máy bông quốc gia số 3, bây giờ vẫn chưa về, đều do trong khoảng thời gian này có quá nhiều buổi biểu diễn to nhỏ.”

Bình luận

16 bình luận

  • các bạn ơi xin Các bạn review cái kết của tôn mai và khương yến đường, và bà mẹ ruột của nam 9 bà ta có hối hận khi biết con trai ruột ưu tú hơn, hãy hơn giỏi hơn và là học bá hãy không, minh thích nhất là vả mặt cực phẩm nghe chát chát và thích nhìn thấy họ hối hận và họ sẽ không nhận được gì từ nam 9. Thanks các bạn nhiều nhé ❤️

    Chi 1 tuần trước · Trả lời

  • tui có thắc mắc là sao không được đặt tên 2 chữ vậy, có ai am hiểu văn hóa lịch sử Trung Quốc ko giải thích giùm với

    Lư Y Đạo Nhân 1 tháng trước · Trả lời

  • hay quá đi à cảm ơn nhà dịch rất rất nhiều ☺️☺️❤️

    donng999 1 tháng trước · Trả lời

  • Mình thấy truyện còn khoảng 200 chương nữa mới kết cục mà nhóm dịch không làm nữa ạ

    Tram 2 tháng trước · Trả lời

  • Không biết editor có beta lại truyện chưa, đọc còn nhiều sạn cấn quá

    Mờ on 2 tháng trước · Trả lời

  • Tại sao màn hình giao diện truyện không kéo xuống được vậy ạ? Cứ bị kẹt 1 chỗ, phải tắt trình duyệt đi mở lại mấy lần mới đọc được hết trang. Thật sự khó chịu.

    Daisy 2 tháng trước · Trả lời

    • Ôi fen chúng ta cùng gặp 1 rắc rối Cậu thử kéo sát mép màn hình đi

      We 2 tháng trước · Trả lời

  • ế tui thắc mắc nhà a cả có hẩn 2 con trai thì phải ngon lành hơn Diệu Tổ của ông 2 chứ nhỉ? có nhầm lẫn gì k ta

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

    • 1 là vì anh cả không đi theo con đường trí thức, 2 là con trai ổng cơ vết bớt trên mặt bị Tôn Mai chê

      baovan1907 2 tháng trước · Trả lời

  • lấy máu rồi làm sao bảo quản dc ta?

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ó

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

  • Team năng suất quáaaaa ra một phát 300 mấy chương iuuu team ❤❤❤

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

Loading...