Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 381 - Trợ Cấp

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:59:00
Lượt xem: 1,364

Tô Hiểu Mạn ngủ trên giường đất ấm áp. Giường đất trong phòng ngủ đã được Tạ Minh Đồ tu sửa lại, buổi tối mà nằm trên trên giường đất thì vô cùng thoải mái, chỉ là hơi nóng. Tạ Minh Đồ ghét sự nóng nực nên luôn lăn ra phía mép giường để nằm, Tô Hiểu Mạn giống như bạch tuộc mà quấn chặt lấy người anh.

Ngủ rất ấm, lại còn thoải mái nữa.

Sáng hôm sau cô vừa lười biếng vừa tiếc nuối mà xốc chăn lên. Tạ Minh Đồ đã chạy ra ngoài sửa nhà từ sớm rồi đi lấy nước về, quét tước toàn bộ sân nhà sạch sẽ, còn nấu cả cháo nữa.

Tô Hiểu Mạn vừa tỉnh dậy liền có cháo nóng thơm ngon để ăn, những ngày tháng như thế này cũng thoải mái quá đi mất!

Đáng tiếc không thể tận hưởng lâu được bởi vì cô còn phải đi đến đơn vị mới để báo cáo nữa, chẳng qua chuyện này cũng không vội. Tô Hiểu Mạn vừa mới vào đoàn văn công bên này không lâu thì đã gặp một đợt phân bổ lại công việc, cô được phân đến đoàn hát nhảy ở khu vực bên này.

Những năm gần đây đang thịnh hành loại hình kịch hát nhảy, đoàn văn công mở rộng càng ngày càng nhiều làm tiêu tốn không ít tiền nên gần đây bắt đầu giảm bớt số lượng nhân viên.

Nói cách khác, bây giờ cô không phải lính văn nghệ nữa mà là một thành viên của đoàn hát nhảy khu vực Kinh Nghệ, chờ mấy ngày nữa cô phải đi làm thủ tục.

Cô được vào đoàn hát nhảy bên này vẫn còn tốt chán. Vì trước đây cô đã từng được nhận giải thưởng nên mới được đoàn hát nhảy nhận vào, còn có vài người phải trở về nhà để tìm kiếm công việc khác nữa.

Đương nhiên, họ cũng vẫn được nhận một phần trợ cấp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-381-tro-cap.html.]

Tô Hiểu Mạn sắp phải tới đoàn hát nhảy để làm việc. Đối với công việc này thì cô cũng không biết bản thân mình có thể làm tốt được hay không nữa, dù gì cũng phải đi thử xem sao, có khi còn có thể quen thêm được một vài người bạn thú vị nữa ấy chứ. Công việc ở đoàn hát nhảy tự do hơn ở đoàn văn công nhiều, trừ khi đi tới nơi khác để biểu diễn thì chắc hẳn là cứ tập luyện xong là được về nhà rồi.

Thế nhưng cô vẫn chưa còn tới đơn vị mới để báo cáo nữa!!

Tạ Minh Đồ đang đi học đại học, anh không chỉ có một phần tiền lương trợ cấp hàng tháng mà sau khi học xong còn có thể tự do về nhà nữa. Chính vì vậy nên bọn họ có thể có thêm không ít thời gian để ở chung, điều này khiến hai vợ chồng đều cực kỳ vui vẻ.

Tô Hiểu Mạn thay quần áo, cô vẫn có chút tiến nuối khi phải rời khỏi giường đất ấm áp. Tạ Minh Đồ đặt một chiếc bàn vuông nhỏ ở trên giường rồi bưng một bát cháo thơm ngon nóng hổi tới, Tô Hiểu Mạn cầm thìa nếm thử hai miếng, “Anh Tiểu Đồ ơi, lần sau ăn sáng tụi mình ăn mì được không vậy?”

Tạ Minh Đồ không làm được những món khác mà chỉ biết nấu cháo, nấu nước cơm và hấp ánh bao. Nếu buổi sáng Tô Hiểu Mạn không dậy sớm thì Tạ Minh Đồ sẽ giúp cô làm cơm sáng. Thế nhưng cháo kèm dưa muối thì cô không thích ăn, còn cháo ngọt thì cô lại ghét bỏ nó quá ngọt, “Em muốn ăn mặn cơ! Em muốn bỏ thêm ớt cay nữa, muốn ớt cay mà bà nội làm ấy.”

Tạ Minh Đồ chiều chuộng đáp: “Được được, lần sau em cứ nói trước, anh sẽ nấu cho em ăn…… Bây giờ có muốn ăn mì luôn không? Anh Tiểu Đồ đi nấu cho em ăn.”

Nấu mì khác với nấu cháo. Nhà hai người bên này dùng than tổ ong, lò than vẫn luôn được đốt từ sáng sớm đến tận tối, phía trên lò đặt một cái nồi to, vẫn luôn đun một nồi nước bốc ra hơi màu trắng nóng hôi hổi khiến cả căn nhà đều ấm áp hơn. Nấu xong cháo đậy kín rồi đặt vào nồi nước sôi đun, lúc nào muốn cũng có thể ăn nóng, còn mì thì không giống vậy. Mì phải được ăn ngay khi vừa mới nấu xong, nếu không nó sẽ bị trương và dính như hồ dán vậy.

“Hôm nay thì không được, ngày mai rồi ăn đi. Ăn xong một bát cháo này là em no lắm rồi.”

Tạ Minh Đồ cười gật gật đầu, “Mạn Mạn muốn ăn quả hồng đông lạnh không? Thím hàng xóm cho anh đấy. Sáng nay nóc nhà thím ấy bị hỏng nên anh qua đó trèo lên giúp thím ấy nhặt ngói. Trên cửa sổ nhà thím ấy bày mười mấy quả hồng chín đỏ, bên trên còn được phủ bởi tuyết trắng nữa. Anh thấy lạ nên nhìn thêm vài lần, thím ấy thấy thế thì tặng cho anh hai quả.”

Bình luận

16 bình luận

  • các bạn ơi xin Các bạn review cái kết của tôn mai và khương yến đường, và bà mẹ ruột của nam 9 bà ta có hối hận khi biết con trai ruột ưu tú hơn, hãy hơn giỏi hơn và là học bá hãy không, minh thích nhất là vả mặt cực phẩm nghe chát chát và thích nhìn thấy họ hối hận và họ sẽ không nhận được gì từ nam 9. Thanks các bạn nhiều nhé ❤️

    Chi 1 tuần trước · Trả lời

  • tui có thắc mắc là sao không được đặt tên 2 chữ vậy, có ai am hiểu văn hóa lịch sử Trung Quốc ko giải thích giùm với

    Lư Y Đạo Nhân 1 tháng trước · Trả lời

  • hay quá đi à cảm ơn nhà dịch rất rất nhiều ☺️☺️❤️

    donng999 1 tháng trước · Trả lời

  • Mình thấy truyện còn khoảng 200 chương nữa mới kết cục mà nhóm dịch không làm nữa ạ

    Tram 2 tháng trước · Trả lời

  • Không biết editor có beta lại truyện chưa, đọc còn nhiều sạn cấn quá

    Mờ on 2 tháng trước · Trả lời

  • Tại sao màn hình giao diện truyện không kéo xuống được vậy ạ? Cứ bị kẹt 1 chỗ, phải tắt trình duyệt đi mở lại mấy lần mới đọc được hết trang. Thật sự khó chịu.

    Daisy 2 tháng trước · Trả lời

    • Ôi fen chúng ta cùng gặp 1 rắc rối Cậu thử kéo sát mép màn hình đi

      We 2 tháng trước · Trả lời

  • ế tui thắc mắc nhà a cả có hẩn 2 con trai thì phải ngon lành hơn Diệu Tổ của ông 2 chứ nhỉ? có nhầm lẫn gì k ta

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

    • 1 là vì anh cả không đi theo con đường trí thức, 2 là con trai ổng cơ vết bớt trên mặt bị Tôn Mai chê

      baovan1907 2 tháng trước · Trả lời

  • lấy máu rồi làm sao bảo quản dc ta?

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ó

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

  • Team năng suất quáaaaa ra một phát 300 mấy chương iuuu team ❤❤❤

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

Loading...