Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 355. Con Thỏ Yếu Đuối

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:05:53
Lượt xem: 1,912

Đi tới chỗ quân y xin chút thuốc trợ tiêu hóa, Tạ Minh Đồ ăn bánh chưng tới mức ám ảnh, anh xong bánh chưng Mạn Mạn làm lại nhìn bánh chưng mà bà nội gói, đã không còn dũng khí ăn nữa.

Anh tặng cho bác sĩ quân y hai cái bánh chưng.

“Ăn nhiều bánh chưng một lần quá, không tiêu hóa được.”

Tạ Minh Đồ nhắm mắt lại, anh nghĩ có thể ăn xong một lần thì ăn xong luôn một lần, ăn bánh chưng Mạn Mạn gói giống như là bóc quà lễ vậy, có mấy cái bánh chưng làm ăn ngon thật, nhưng có một số cái vị hơi kì.

Nhưng anh vẫn thành thật ăn xong hết.

Thư tới cùng với bánh chưng, Tô Hiểu Mạn cũng thấy được, đặc biệt là những cái huy chương mà Mạn Mạn đạt được được ông nội vẽ lại đó, khiến cho anh nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, anh rất thích xem Mạn Mạn múa, không chỉ ở trên sân khấu mà còn ở những chỗ khác nữa.

Thư hồi âm không viết cái gì, anh chỉ vẽ một con thỏ con suy yếu.

Còn có một con thở con suy yếu khắc bằng gỗ, ghé vào núi bánh chưng nhỏ, nắm chặt dây đằng trong tay.

Chương trình huấn luyện một ngày của bọn họ vô cùng chặt chẽ nhưng vẫn có một hai tiếng là thời gian hoạt động tự do, không ít người lựa chọn đi chơi bóng rổ, đá bóng đá, ngay từ đầu Tạ Minh Đồ không có hứng thú chơi bóng rổ nhưng bị mấy người Thẩm Minh Nhạc lôi kéo qua cho đủ quân số, ai ngờ anh chỉ mới học có mấy ngày, anh và Thẩm Minh Nhạc hai người ném bóng vô cùng chuẩn, là hai sát thủ đội bóng rổ, đội bọn họ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thắng vô số trận, sau đó khiến cho rất nhiều người tức giận, dẫn tới chuyện bị đuổi ra ngoài.

Thẩm Minh Nhạc được giữ lại, chỉ có Tạ Minh Đồ bị đuổi ra ngoài.

Đuổi anh, đơn giản vì anh quá đẹp trai, bên cạnh sân bóng rổ là lầu chữa bệnh và điều dưỡng, không ít các cô gái trẻ tới xem náo nhiệt và cổ vũ, Tạ Minh Đồ mới đánh có mấy ngày, hấp dẫn đông đảo ánh nhìn, như mặt trời che khuất đi mấy ngôi sao sáng bọn họ.

Sau khi đã nghe ngóng xong mới biết, tuổi nhỏ đã kết hôn.

Sao lại có thể để một thanh niên đã kết hôn ở chỗ này bày ra bộ dạng soái ngầu được!

Không chơi bóng, Tạ Minh Đồ ngồi một bên khắc gỗ, anh điêu khắc vô cùng tinh tế, con thỏ trong tay được điêu khắc rất sống động, một con thỏ nhỏ suy yếu, mềm mại mà ghé vào trên núi bánh chưng, bánh chưng dưới thân, có mấy cái đã bị bóc vỏ, bên trong cũng bị người ta cắn mấy miếng, lộ ra nhân cá hầm cải chua bên trong.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-355-con-tho-yeu-duoi.html.]

Thỏ con suy yếu bắt lấy một sợi dây đằng, ý là nó muốn ăn Mạn Mạn, không muốn ăn bánh chưng.

Thẩm Minh Nhạc chờ một lúc thấy Tạ Minh Đồ đang khắc gỗ, cảm thấy thú vị, đây quả thực là vũ khí dỗ dành gái vô cùng sắc bén đó, trách không được tên này kết hôn từ sớm, mà bọn họ vẫn là chó độc thân.

“chờ tới lúc tôi có cô gái mình thích, có thể giúp tôi làm một cái hay không?”

“COn thỏ này cậu điêu khắc thật đáng yêu.”

“...”

Tạ Minh Đồ vô tình mà cự tuyệt yêu cầu của bọn họ, anh điêu khắc mấy thứ nho nhỏ này, chỉ đưa cho Mạn Mạn.

Tô Hiểu Mạn nhận được thư kèm mấy đồ gỗ điêu khắc gửi về, thấy thỏ con suy yếu ghé vào núi bánh chưng, từng có vài giây đau lòng, ở trong lòng vì anh mà rớt vài giọt nước mắt cá sấu.

Sang năm cô tuyệt đối sẽ không gói bánh chưng như vậy!

Thành thật đi theo bà nội học làm bánh chưng.

Ai, tới anh Cẩu Tử cũng ghét bỏ bánh chưng mà cô làm.

Tô Hiểu Mạn ôm con thỏ nhỏ suy yếu khắc bằng gỗ vào trong ngực, cô rất thích món đồ khắc gỗ này, giơ tay dùng ngón trỏ chọc chọc con thỏ con cứng rắn, anh Cẩu Tử nhà cô cùng rất hiểu đấy chứ, còn làm quai hàm đáng yêu cho thỏ con, quả thực muốn là trái tim cô mềm nhũn ra.

Không làm một cái mô hình cao nhân thưởng cho anh, thì thực xin lỗi nỗ lực của anh Cẩu Tử.

Cô cúi đầu hôn lên con thỏ nhỏ vài cái.

Mang con thỏ suy yếu này tới đoàn văn công, đặt ở bên gối đầu chính mình, không có việc gì sẽ chọc chọc thỏ con.

Mấy người Đàm San San thấy rất là thích, loại vật nhỏ đáng yêu này là thứ mấy cô gái thích nhất, “Chị Mạn Mạn làm ra ở đâu vậy?”

Bình luận

16 bình luận

  • các bạn ơi xin Các bạn review cái kết của tôn mai và khương yến đường, và bà mẹ ruột của nam 9 bà ta có hối hận khi biết con trai ruột ưu tú hơn, hãy hơn giỏi hơn và là học bá hãy không, minh thích nhất là vả mặt cực phẩm nghe chát chát và thích nhìn thấy họ hối hận và họ sẽ không nhận được gì từ nam 9. Thanks các bạn nhiều nhé ❤️

    Chi 1 tuần trước · Trả lời

  • tui có thắc mắc là sao không được đặt tên 2 chữ vậy, có ai am hiểu văn hóa lịch sử Trung Quốc ko giải thích giùm với

    Lư Y Đạo Nhân 1 tháng trước · Trả lời

  • hay quá đi à cảm ơn nhà dịch rất rất nhiều ☺️☺️❤️

    donng999 1 tháng trước · Trả lời

  • Mình thấy truyện còn khoảng 200 chương nữa mới kết cục mà nhóm dịch không làm nữa ạ

    Tram 2 tháng trước · Trả lời

  • Không biết editor có beta lại truyện chưa, đọc còn nhiều sạn cấn quá

    Mờ on 2 tháng trước · Trả lời

  • Tại sao màn hình giao diện truyện không kéo xuống được vậy ạ? Cứ bị kẹt 1 chỗ, phải tắt trình duyệt đi mở lại mấy lần mới đọc được hết trang. Thật sự khó chịu.

    Daisy 2 tháng trước · Trả lời

    • Ôi fen chúng ta cùng gặp 1 rắc rối Cậu thử kéo sát mép màn hình đi

      We 2 tháng trước · Trả lời

  • ế tui thắc mắc nhà a cả có hẩn 2 con trai thì phải ngon lành hơn Diệu Tổ của ông 2 chứ nhỉ? có nhầm lẫn gì k ta

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

    • 1 là vì anh cả không đi theo con đường trí thức, 2 là con trai ổng cơ vết bớt trên mặt bị Tôn Mai chê

      baovan1907 2 tháng trước · Trả lời

  • lấy máu rồi làm sao bảo quản dc ta?

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ó

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

  • Team năng suất quáaaaa ra một phát 300 mấy chương iuuu team ❤❤❤

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

Loading...