Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 347. Cố Ý Lừa Dối

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:20:47
Lượt xem: 1,670

Tô Hiểu Mạn cười nói: “Tôi không để trong lòng đâu, hôm nay Vương Duyệt nói ra những lời này, hy vọng chính bản thân cô ta không hối hận.’

“Cô và anh Tạ phải hạnh phúc, về sau nhất định sẽ là đôi vợ chồng ân ái.”

“Đúng vậy, Vương Duyệt nói chuyện cũng quá buồn cười, làm con dâu nhà thủ trưởng mà dễ như vậy hay sao?”

“Chính bản thân cô ta muốn leo lên chỗ cao, cô ta còn đi nói người khác, kịch hát múa tỉnh cô ta còn muốn diễn nữ chính, Hiểu Mạn, ngàn vạn lần cô đừng nhường cho cô ta, cô ta còn nghĩ ỷ vào thân thế của mình mà đi khuyên chủ nhiệm Trương kìa…”

Sau khi mấy người Trương Dĩnh trở về, sắc mặt Vương Duyệt rất khó coi, hôm nay đi ra ngoài vì tranh kỳ khoe sắc, cô ta mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình, ai biết trên đường lại xảy ra chuyện như vậy, cô ta không chỉ làm bẩn bộ quần áo xinh đẹp của mình mà còn mất vài đồng tiền.

Hiện tại trên quần áo bị vấy mỡ không rửa sạch nữa.

“Ê, Trương Dĩnh, sau đó sắc mặt Tô Hiểu Mạn thế nào?” Vương Duyệt nghĩ thầm, nếu có thể làm cho hai vợ chồng bọn họ cãi nhau, vậy thì không thể tốt hơn.

Trương Dĩnh: “Chẳng thế nào cả, Hiểu Mạn nói hy vọng về sau cô đừng có hối hận.”

“Hối hận? Tôi thì có thể hối hận về chuyện gì được?”

“Hiện tại chồng cô ấy đã được tuyển làm học viên của phi hành đoàn, hôm đó chúng tôi nghe người ta nói qua rằng, anh ấy chính là tân binh có biểu hiện ưu tú nhất.”

“Nếu về sau mà thành một phi công thật thì Hiểu Mạn đúng là lấy được người chồng tốt, đốt đèn lồng đi tìm được một người như vậy cũng khó.”

Vương Duyệt vừa nghe những lời này thì nhất thời bộc phát: “Đàm San San cô nói cái gì, một người nông thôn như cô tới một chút kiến thức cũng chẳng có, cô cho rằng tôi nói Khương phu nhân nhìn trúng Tô Hiểu Mạn, là thật sự bà ấy xem trọng muốn Tô Hiểu Mạn làm con dâu bà ấy? Cô ta mà cũng xứng ư?”

“Ông nội của tôi là hàng xóm với nhà ông Khương, là bạn cũ, hai nhà chúng tôi có quan hệ rất tốt, ông Khương rõ ràng là cố ý kết thân với nhà họ Vương chúng tôi, nếu như không phải là tôi không quá nguyện ý…”

Tô Hiểu Mạn đi vào phòng ngủ là nghe được Vương Duyệt đang ồn ào: “Cô đang nói ông Khương nào cơ?”

Vương Duyệt kéo dài giọng: “Còn là ông Khương nào được nữa, có muốn tôi nói cho cô nghe một chút chiến tích của ông ấy hay không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-347-co-y-lua-doi.html.]

Tô Hiểu Mạn hỏi ngược lại: “Cô biết Vương Phỉ Phỉ và Vương Huyên Huyên không?”

Vương Duyệt sửng sốt, cô ta không biết rằng Tô Hiểu Mạn cũng biết hai đứa cháu gái ruột của ông Vương, nhất thời sắc mặt có chút khó coi.

“Tôi… đương nhiên là biết PHỉ Phỉ và Huyên Huyên, là chị em hay chơi cùng với nhau.”

Tô Hiểu Mạn: “Vậy tại sao tôi chưa từng nghe mấy cô ấy nhắc tới cô?”

Vương Duyệt không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy: “Cô cố ý tứ gì?”

Lúc này những người khác cũng bị lời hai cô nói hấp dẫn, Phỉ Phỉ Huyên Huyên gì chứ, Trương Dĩnh lúc này tận dụng mọi lúc phổ cập khoa học nói: “ Vương Phỉ Phỉ và Vương Huyên Huyên là cháu gái ruột của ông Vương kia.”

Chu Văn Tĩnh sửng sốt: “Vậy Vương Duyệt thì sao?”

Trương Dĩnh lắc đầu: “Chắc là thân thích gì nhà ông ấy đó, cũng mang họ Vương mà.”

“...Hóa ra là như thế này.”

“Hóa ra cô ta không phải cháu gái ruột của ông Vương kia… thế mà cô ta cứ suốt ngày gọi là ông nội.”

“Trước đó là do tôi hiểu lầm.”

Sắc mặt Vương Duyệt trở nên khó coi vô cùng..

“Cũng chưa từng nghe ông Khương nói muốn kết thân với nhà ông Vương.”

“Cô không nghe họ nói là bởi vì quan hệ của cô và bọn họ không thân hơn nữa tôi không muốn họ nói ra.” Nụ cười trên mặt Vương Duyệt cực kì vặn vẹo, cô ta có một loại cảm giác vô cùng không tốt, Tô Hiểu Mạn nhắc tới Vương Phỉ Phỉ và Vương Huyên Huyên, chẳng lẽ cô biết người nhà họ Vương?

Tô Hiểu Mạn đang cố ý lừa dối cô ta? Cô làm sao có thể quen biết được hai chị em kia nhà họ Vương được? Chẳng lẽ bọn họ từng nói chuyện với nhau?

sau đó Vương Duyệt cũng không dám nhắc tới nhà họ Vương ở trong phòng ngủ nữa, trên thực tế cha mẹ cô ta cũng chẳng phải nhân vật có m.á.u mặt gì, chỉ là công nhân viên chức bình thường mà thôi, có chút quan hệ với một người nhà họ Vương, nhưng cũng không thân gì.

Bình luận

16 bình luận

  • các bạn ơi xin Các bạn review cái kết của tôn mai và khương yến đường, và bà mẹ ruột của nam 9 bà ta có hối hận khi biết con trai ruột ưu tú hơn, hãy hơn giỏi hơn và là học bá hãy không, minh thích nhất là vả mặt cực phẩm nghe chát chát và thích nhìn thấy họ hối hận và họ sẽ không nhận được gì từ nam 9. Thanks các bạn nhiều nhé ❤️

    Chi 1 tuần trước · Trả lời

  • tui có thắc mắc là sao không được đặt tên 2 chữ vậy, có ai am hiểu văn hóa lịch sử Trung Quốc ko giải thích giùm với

    Lư Y Đạo Nhân 1 tháng trước · Trả lời

  • hay quá đi à cảm ơn nhà dịch rất rất nhiều ☺️☺️❤️

    donng999 1 tháng trước · Trả lời

  • Mình thấy truyện còn khoảng 200 chương nữa mới kết cục mà nhóm dịch không làm nữa ạ

    Tram 2 tháng trước · Trả lời

  • Không biết editor có beta lại truyện chưa, đọc còn nhiều sạn cấn quá

    Mờ on 2 tháng trước · Trả lời

  • Tại sao màn hình giao diện truyện không kéo xuống được vậy ạ? Cứ bị kẹt 1 chỗ, phải tắt trình duyệt đi mở lại mấy lần mới đọc được hết trang. Thật sự khó chịu.

    Daisy 2 tháng trước · Trả lời

    • Ôi fen chúng ta cùng gặp 1 rắc rối Cậu thử kéo sát mép màn hình đi

      We 2 tháng trước · Trả lời

  • ế tui thắc mắc nhà a cả có hẩn 2 con trai thì phải ngon lành hơn Diệu Tổ của ông 2 chứ nhỉ? có nhầm lẫn gì k ta

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

    • 1 là vì anh cả không đi theo con đường trí thức, 2 là con trai ổng cơ vết bớt trên mặt bị Tôn Mai chê

      baovan1907 2 tháng trước · Trả lời

  • lấy máu rồi làm sao bảo quản dc ta?

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ó

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

  • Team năng suất quáaaaa ra một phát 300 mấy chương iuuu team ❤❤❤

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

Loading...