Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 329 - Cơ Hội Nổi Tiếng

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:49:23
Lượt xem: 1,694

"Đều là họ Vương với nhau, nghe nói có quan họ hàng gì đó."

“Chủ nhiệm Trương đối xử với cô ta rất tốt, cô ta thường xuyên có thể biết trước một số tin tức sớm hơn mấy người chúng ta.

Tô Hiểu Mạn gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng cô cũng không có ý định đi làm quen gì với Vương Duyệt cả, mỗi ngày đúng giờ huấn luyện diễn tập, cô đã hỏi rất rõ kế hoạch về buổi biểu diễn cổ vũ cho các tân binh rồi, kịch bản biểu diễn vẫn chưa được xác định, Tô Hiểu Mạn muốn biểu diễn một tiết mục múa một mình.

Cô Tôn dạy múa lại hy vọng Tô Hiểu Mạn có thể tham gia biểu diễn nhân vật nữ chính của vở nhạc kịch quy mô lớn, nữ chính ban đầu của bộ kịch là La Yến Yến, nhưng trong quá trình biểu diễn, chân cô ấy bị bong gân, bây giờ đang phải nằm viện điều trị, trước đó cô Tôn đã đề cử Vương Duyệt làm vai nữ chính, nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Hiểu Mạn, bà cảm thấy Tô Hiểu Mạn có khí chất tốt hơn, cho nên muốn thay đổi Tô Hiểu Mạn làm nữ chính.

Tiết mục ca múa kịch này là muốn tham gia biểu diễn tranh giành giải thưởng của tỉnh, tự nhiên là không thể qua loa đại khái được, cô Tôn cho rằng Tô Hiểu Mạn có thể diễn tốt hơn, chủ nhiệm Trương cũng vô cùng coi trọng tiết mục này, vì vậy đã đồng ý đề nghị của cô Tôn.

Là nữ chính đã định sẵn của tiết mục nay lại bị cắt bỏ, trong lòng Vương Duyệt tất nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cô ta đã mấy lần đến tìm chủ nhiệm Trương, nhưng cũng không có cách nào, một bụng lửa giận không biết xả đi đâu, vì vậy cô ta cùng mấy cô gái trong phòng ngủ rủ nhau cô lập Tô Hiểu Mạn.

"Tô Hiểu Mạn cô ta có gì tài giỏi chứ?"

"Mới 17, 18 tuổi đã kết hôn, may mắn lắm mới thi đỗ vào đoàn văn công."

……

Tô Hiểu Mạn cũng không quan tâm lắm đến việc bị cô lập, cô lại không có hứng thú thành lập hội chị em gì ở trong này, cô đi tìm cô Tôn tranh thủ một tiết mục solo trong buổi biểu diễn chào mừng tân binh lần này, cô Tôn không chịu nổi sự năn nỉ của cô nên đã giúp cô đăng ký một tiết mục như vậy.

Dặn dò cô ấy phải chăm chỉ luyện tập.

Còn tiết mục múa solo kia của cô sẽ được sắp xếp ở sau tiết mục ca múa kịch.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-329-co-hoi-noi-tieng.html.]

Tô Hiểu Mạn thở phào nhẹ nhõm, cô muốn nhảy cho anh ấy xem, bất kể như thế nào, cuối cùng cô cũng đạt được mục đích.

Ai mà ngờ được tiết mục nhạc kịch mới luyện tập được một nửa thì đột nhiên truyền đến tin tức nói tỉnh không phê duyệt nội dung của tiết mục này, yêu cầu sửa lại toàn bộ, muốn hủy bỏ tiết mục, không thể lên sân khấu biểu diễn.

Không còn cách nào, đoàn văn công đành phải thay đổi tiết mục này trở lại tiết mục đã được tập duyệt hoàn chỉnh trước đó, tiếp tục sử dụng các diễn viên cũ.

Nhân vật nữ chính của Tô Hiểu Mạn đương nhiên cũng không có, vì vậy mà cô ấy không có vai diễn nào trong vở kịch này.

Lúc Vương Duyệt biết tin tức này thì m.ô.n.g cô ta suýt chút nữa phải vểnh lên trời, nói như vậy nữ chính nhất định là của cô ta, sau khi La Yến Yến bị thương, người duy nhất có thể thay thế cho La Yến Yến chính là cô ta.

“Đây là điều đương nhiên rồi, ông trời chính là thích trêu đùa người khác." Vương Duyệt vô cùng vui vẻ, vẫy tay nói: “Hôm nay tôi mời các bạn đi nhà hàng quốc doanh ăn cơm.”

Tô Hiểu Mạn không đi, Đàm San San trong kí túc xá cũng không đi, những người khác đi theo Vương Duyệt ra ngoài.”

Đàm San San chạy đến trước mặt Tô Hiểu Mạn an ủi nói: “Chị Hiểu Mạn, chị đừng buồn, về sau sẽ có cơ hội khác.”

Sau khi mất vai nữ chính của vở nhạc kịch, Tô Hiểu Mạn gần đây cũng không có cơ hội lên sân khấu biểu diễn, mà Đàm San San được sắp xếp vào vai trước đây của Vương Duyệt trong vở kịch này.

Vốn dĩ vai nữ chính là của cô, nhưng bây giờ biến thành cô ấy là người duy nhất không có cơ hội tham gia vở nhạc kịch này.

Tô Hiểu Mạn lắc đầu, cô cũng không cảm thấy có gì phải buồn cả: “Chị vẫn còn một tiết mục múa solo, bây giờ có thể chuyên tâm tập múa.”

Đàm San San chỉ cho rằng cô đáng cố gắng gượng cười, thời đại này thịnh hành biểu diễn sân khấu nhạc kịch, nếu có cơ hội được đảm nhiệm vai chính trong tiết mục biểu diễn đó mới là cơ hội tuyệt vời để nổi tiếng.

Bình luận

16 bình luận

  • các bạn ơi xin Các bạn review cái kết của tôn mai và khương yến đường, và bà mẹ ruột của nam 9 bà ta có hối hận khi biết con trai ruột ưu tú hơn, hãy hơn giỏi hơn và là học bá hãy không, minh thích nhất là vả mặt cực phẩm nghe chát chát và thích nhìn thấy họ hối hận và họ sẽ không nhận được gì từ nam 9. Thanks các bạn nhiều nhé ❤️

    Chi 1 tuần trước · Trả lời

  • tui có thắc mắc là sao không được đặt tên 2 chữ vậy, có ai am hiểu văn hóa lịch sử Trung Quốc ko giải thích giùm với

    Lư Y Đạo Nhân 1 tháng trước · Trả lời

  • hay quá đi à cảm ơn nhà dịch rất rất nhiều ☺️☺️❤️

    donng999 1 tháng trước · Trả lời

  • Mình thấy truyện còn khoảng 200 chương nữa mới kết cục mà nhóm dịch không làm nữa ạ

    Tram 2 tháng trước · Trả lời

  • Không biết editor có beta lại truyện chưa, đọc còn nhiều sạn cấn quá

    Mờ on 2 tháng trước · Trả lời

  • Tại sao màn hình giao diện truyện không kéo xuống được vậy ạ? Cứ bị kẹt 1 chỗ, phải tắt trình duyệt đi mở lại mấy lần mới đọc được hết trang. Thật sự khó chịu.

    Daisy 2 tháng trước · Trả lời

    • Ôi fen chúng ta cùng gặp 1 rắc rối Cậu thử kéo sát mép màn hình đi

      We 2 tháng trước · Trả lời

  • ế tui thắc mắc nhà a cả có hẩn 2 con trai thì phải ngon lành hơn Diệu Tổ của ông 2 chứ nhỉ? có nhầm lẫn gì k ta

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

    • 1 là vì anh cả không đi theo con đường trí thức, 2 là con trai ổng cơ vết bớt trên mặt bị Tôn Mai chê

      baovan1907 2 tháng trước · Trả lời

  • lấy máu rồi làm sao bảo quản dc ta?

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ó

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

  • Team năng suất quáaaaa ra một phát 300 mấy chương iuuu team ❤❤❤

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

Loading...