Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 312 - Thăm Ông Bà

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:19:44
Lượt xem: 2,552

“Chuyện gì thế?”

“Sau này tôi có thể viết chuyện của các cô thành tiểu thuyết hay không?”

Chẳng lẽ cuốn sách trước kia là do Triệu Thanh Thanh viết ra? Không nghĩ tới hóa ra cô ta lại là tác giả.

“Cũng chỉ là một câu chuyện xưa, thu thập câu chuyện của hai người viết ở trong tác phẩm của tôi, đương nhiên là câu vân của tôi không tốt, về sau cũng không nhất định sẽ nổi tiếng.” Triệu Thanh Thanh chỉ thích viết lách linh tinh mà thôi, cô ta cảm thấy chuyện nhà họ Tạ quá lạ, ra sao cũng phải viết một chút.

Tô Hiểu Mạn nhìn Tạ Minh Đồ gật gật đầu: “Viết đi, không sao cả. Không để lộ tên thật của chúng tôi là được”

“Đương nhiên, đương nhiên.” Sau khi được đáp án, Triệu Thanh Thanh cười ha ha.”

Tô Hiểu Mạn cũng cười một cái, hy vọng trong câu chuyện xua của Triệu Thanh Thanh, hai người bọn họ không phải làm vai ác.

__ cho dù là vai ác cũng chẳng sao hết.

Tô Hiểu Mạn nắm tay anh Cẩu Tử nhà mình đi về nhà

Kết quả phán Tôn Mai phải chờ ba tháng nữa mới ra được, thời hạn thi hành án phải có thời gian 10 năm, Tạ Minh Đồ và Tô Hiểu Mạn đã không còn chú ý đến bà ta nữa, bà ta sẽ phải chịu báo ứng có pháp luật trừng phạt.

Hiện tại ngồi tù cũng không phải là hưởng thụ, mà phải làm một lao động cải tạo thành thật, nghiêm túc sám hối sai lầm năm đó.

Tô Hiểu Mạn cảm thấy lúc này Tôn Mai hẳn là sẽ hối hận, nghe nói bắt đầu từ sau khi bà ta bị bắt, không chỉ có Khương Yến Đường không đi thăm bà ta, ngay cả những người khác nhà họ Tạ cũng chưa từng đi tới đồn công an thăm bà ta.

Ông Tạ hận không thể ly hôn với bà ta, Tạ lão nhị đã từng được bà ta yêu thương thì càng coi như không có người mẹ như vậy, miễn bàn tới Diệu Tổ mà bà ta yêu nhất, Tạ Diệu Tổ bây giờ hoàn toàn không nhận người bà nội này.

Còn Khương Yến Đường, Khương Yến Đường cũng không nhận người mẹ ruột này, hiện tại hắn đang tẫn hiếu ở trước mặt Tạ Nhã Tri, nghe nói sau khi hắn rời khỏi đây đã hoàn toàn không muốn về thôn Kiều Tâm làm thanh niên trí thức.

Tạ Minh Đồ và Tô Hiểu Mạn cũng sẽ không đi thăm bà ta.

Tạ Minh Đồ đã sớm buông hết thảy mọi thứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-312-tham-ong-ba.html.]

Ông Tạ biết hai vợ chồng Tạ Minh Đồ trở về

Vốn ông ta còn định cầu tình, sau lại tự giác không có mặt mũi, thấy hai vợ chồng bọn họ thì xoay người chạy.

Tới mùng ba, Tô Hiểu Mạn thu thập mọi thứ, cùng Tạ Minh Đồ xuất phát tới nhà ông bà nội.

Vốn gà vịt trong nhà là nhờ mẹ là Liễu Thục Phượng giúp chăm sóc, Tô Hiểu Mạn đề nghị dùng để cho chị cả bồi bổ cơ thể, còn con ch.ó con tên Tiểu Hắc, con phản đồ Tiểu Hắc này sớm đã không phải là chó cô nuôi mà là chó của Liễu Thục Phượng.

Thật là.

Tạ Cẩu Tử thật ra vô cùng vui vẻ với chuyện này, ngay ngày hôm sau khi anh mua Tiểu Hắc về cho Tô Hiểu Mạn thì anh bắt đầu hối hận.

Hiện tại không có mặt con ch.ó khác, cực kì vui mừng.

Mùng năm tới nhà ông bà nội, bà nội Khương nhìn thấy hai người bọn họ thì vui mừng muốn chết, làm một bàn lớn toàn đồ ăn ngon cho họ. Ông nội Khương lại lôi kéo Tạ Minh Đồ bảo là hai ông cháu họ phải uống thêm một bữa nữa. Tạ Minh Đồ xắn tay áo lên, quyết định sẽ uống với ông nội tới cùng luôn!

Hiện tại anh đã không còn là Tạ Cẩu Tử chỉ biết khoác áo khoác quân trang của ông nội mà ngồi ngoài cửa hối hận trước kia nữa. Uống nhiều thêm nữa cũng chẳng sợ gì hết!

Bà nội Khương và Tô Hiểu Mạn chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn hai ông cháu bọn họ uống rượu.

Tạ Minh Đồ uống đến say khướt, cả buổi tối chỉ vui vẻ ôm Tô Hiểu Mạn. Tô Hiểu Mạn tốn sức chín trâu hai hổ mới có thể dỗ anh ngủ được.

Tô Hiểu Mạn tức giận ném một cái khăn lông lên mặt Tạ Minh Đồ.

Cả người toàn mùi rượu mà còn náo loạn đòi hôn khiến cô ghét bỏ muốn chết.

Mấy ngày tết nhanh chóng trôi qua. Tới ngày mùng mười, ông nội Khương, bà nội Khương và Tô Hiểu Mạn cùng đi tiễn anh. Tạ Minh Đồ mặc vào một bộ quân trang màu xanh lục mới được phát, trên mũ là một huy hiệu màu đỏ lấp lánh. Thắt lưng màu nâu thít chặt làm nổi bật thân hình rắn chắc như một cây bạch dương cao lớn.

Dọc theo đường đi cũng không biết là có bao nhiêu ánh mắt của mấy cô gái dừng lại trên người anh nữa.

Bên cạnh là mấy chiếc xe tải quân dụng màu xanh lục, những người tới tiễn đưa vây lại thành một vòng lớn xung quanh đó.

Bình luận

16 bình luận

  • các bạn ơi xin Các bạn review cái kết của tôn mai và khương yến đường, và bà mẹ ruột của nam 9 bà ta có hối hận khi biết con trai ruột ưu tú hơn, hãy hơn giỏi hơn và là học bá hãy không, minh thích nhất là vả mặt cực phẩm nghe chát chát và thích nhìn thấy họ hối hận và họ sẽ không nhận được gì từ nam 9. Thanks các bạn nhiều nhé ❤️

    Chi 1 tuần trước · Trả lời

  • tui có thắc mắc là sao không được đặt tên 2 chữ vậy, có ai am hiểu văn hóa lịch sử Trung Quốc ko giải thích giùm với

    Lư Y Đạo Nhân 1 tháng trước · Trả lời

  • hay quá đi à cảm ơn nhà dịch rất rất nhiều ☺️☺️❤️

    donng999 1 tháng trước · Trả lời

  • Mình thấy truyện còn khoảng 200 chương nữa mới kết cục mà nhóm dịch không làm nữa ạ

    Tram 2 tháng trước · Trả lời

  • Không biết editor có beta lại truyện chưa, đọc còn nhiều sạn cấn quá

    Mờ on 2 tháng trước · Trả lời

  • Tại sao màn hình giao diện truyện không kéo xuống được vậy ạ? Cứ bị kẹt 1 chỗ, phải tắt trình duyệt đi mở lại mấy lần mới đọc được hết trang. Thật sự khó chịu.

    Daisy 2 tháng trước · Trả lời

    • Ôi fen chúng ta cùng gặp 1 rắc rối Cậu thử kéo sát mép màn hình đi

      We 2 tháng trước · Trả lời

  • ế tui thắc mắc nhà a cả có hẩn 2 con trai thì phải ngon lành hơn Diệu Tổ của ông 2 chứ nhỉ? có nhầm lẫn gì k ta

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

    • 1 là vì anh cả không đi theo con đường trí thức, 2 là con trai ổng cơ vết bớt trên mặt bị Tôn Mai chê

      baovan1907 2 tháng trước · Trả lời

  • lấy máu rồi làm sao bảo quản dc ta?

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ó

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

  • Team năng suất quáaaaa ra một phát 300 mấy chương iuuu team ❤❤❤

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

Loading...