Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 146 - Anh Có Mạn Mạn Rồi

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:12:56
Lượt xem: 2,153

Hiện tại cứ để bà ta kiêu ngạo mấy ngày, những ngày tháng sau này có thê thảm cũng phải tự chịu, Tô Hiểu Mạn vẫn muốn chôn cho bà ta một chút tai họa ngầm.

Những thứ này cô cho nhà họ Tạ, về sau bọn họ sẽ biết, cầm lấy phỏng tay.

“Mẹ à, mẹ nhìn kỹ mà xem, dáng người của Minh Đồ và anh hai khác nhau quá lớn, quần áo của anh ấy thì sao mà anh hai mặc vừa được chứ, chị cả chị ba, các chị xem có đúng hay không?” Tô Hiểu Mạn nắm c.h.ặ.t t.a.y Tạ Minh Đồ nhìn về phía chị dâu cả và chị dâu ba.

Chị dâu cả và chị dâu ba lên tiếng đỡ lời: “Đúng vậy đó, mẹ, Hiểu Mạn nói đúng, quần áo của lão ngũ sao mà lão nhị có thể mặc được? Lại nói, nhiều năm như vậy rồi lão ngũ cùng toàn mặc lại quần áo của anh trai nó, vất vả lắm mới đi ra ngoài được một chuyến, mua thêm vài bộ quần áo mới cũng đúng.”

“Đúng vậy đúng vậy.”

Chuyện lạ, lúc này Hứa Diễm Lan cũng chêm thêm một câu vào: “Đúng vậy đó, mẹ, hiện tại tiểu ngũ nó đã kết hôn rồi, đúng là cần phải có thêm vài bộ quần áo mới, quần áo của Vĩ Đông đã đủ mặc rồi, không cần vài bộ này của lão ngũ đâu.”

Mấy đứa con dâu đều đứng về phía đối diện, hô hấp Tôn Mai tắc nghẽn, cũng không kiên trì nữa, bà ta hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Diễm Lan, lại nghĩ tới lão nhị mình luôn luôn thiên vị.

Lão nhị và Khương Yến Đường lớn lên có vài phần giống nhau.

Mỗi lần nghĩ tới đứa con mình không có dưỡng dục chút nào này, Tôn Mai bắt đầu cảm thấy đau lòng, hắn ưu tú như thế, rõ ràng hắn chính là đứa con trai bảo bối của bà ta.

*

Tối đến ăn bữa cơm qua loa ở nhà họ Tạ, Tô Hiểu Mạn và Tạ Minh Đồ lại về cái chỗ ở đơn sơ kia ở nhà họ Tạ, Tô Hiểu Mạn sửa sang lại đồ đạc, quay đầu nhìn Tạ Minh Đồ đang ngồi ở mép giường, anh đang cầm thanh đao ngồi đó khắc gỗ.

Sau khi về nhà họ Tạ, giường như anh lại trầm mặc hơn không ít.

Tô Hiểu Mạn ngồi ở bên cạnh anh, từ phía sau ôm lấy tấm lưng gầy ốm của anh, tại thời điểm này, người duy nhất có thể lý giải cảm giác của Tạ Minh Đồ hẳn chỉ có cô mà thôi.

Từ nhỏ đã không được mẹ ruột của mình thích, lại trơ mắt nhìn một đứa trẻ khác được cưng chiều sủng ái, hoài nghi liệu có phải chính mình không xứng được yêu thương hay không, kiệt lực lấy lòng mẹ mình, nhưng mà phần lớn thời gian lại vẫn chỉ nhận được sự vô tâm và quở trách của bà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-146-anh-co-man-man-roi.html.]

Đây là một loại cảm giác vô cùng phức tạp.

Biết đó không phải là mẹ ruột của chính mình, giống như trong lòng đã biết được đáp, vừa buồn tủi nhưng vẫn không thể bỏ xuống được, nhưng bà ấy lại vứt bỏ cô như giày rách, gấp không chờ nổi bày ra tình thương của mẹ với một đứa con khác chưa bao giờ gặp mặt.

Được, vậy thì đi tìm tới mẹ ruột, nhưng mà tới người mẹ ruột này, hình như cũng không có tình yêu dành cho cô…

Chính bởi vì cô từng trải qua, nên mới lí giải được cảm thụ của anh.

“Tạ Minh Đồ, anh đừng quá khổ sở,” Tô Hiểu Mạn vẫn không rõ đến tột cùng Tạ Minh Đồ có biết mình không phải là con cái nhà họ Tạ hay chưa.

Cô muốn nói cho Tạ Minh Đồ biết chân tướng về thân thế của anh cho anh nghe, nhưng mà nghĩ tới chuyện mình nhìn thấy hôm nay, lại cảm thấy không cần thiết, Tôn Mai biểu hiện rõ ràng như vậy, nhất định sẽ không nén được mà nói thầm ra, với độ thính tai của Tạ Minh Đồ…

ANh sẽ nghe được thôi.

Để chính tai anh nghe được sẽ càng tốt hơn cô nói cho anh biết.

Tô Hiểu Mạn nghĩ thầm, nói không chừng chính là buổi tối ngày hôm nay, bởi vì hôm nay Tôn Mai biểu hiện quá khác thường khi thấy bộ dạng đẹp trai của Tạ Minh Đồ.

Tôn Mai sẽ không đắc ý được bao lâu nữa, bà ta nên nhận được báo ứng, cái nhà họ Tạ này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ mà thôi.

Tạ Minh Đồ đặt đồ vật trong tay xuống, xoay người ôm Tô Hiểu Mạn vào trong lòng ngực, cằm gác lên vai cô, trầm mặc trong chốc lát, không có trả lời cô, chỉ khàn giọng nói: “Anh có Mạn Mạn.”

“Đúng vậy, anh còn có em thích anh, ngày mai anh về nhà cùng em, mẹ em cũng là mẹ anh, bà ấy quý anh lắm.” Tô Hiểu Mạn cười xoa nhẹ cái ót của Tạ Minh Đồ, cảm thấy hai người đồng bệnh tương liên số mệnh xui xẻo như bọn họ hình như cũng không xui xẻo lắm, hiện giờ bọn họ còn người mẹ ruột là Liễu Thục Phượng cơ mà.

Tạ Minh Đồ sửng sốt: “Thật vậy ư?”

Kỳ thật anh biết người nhà họ Tô không quá vừa lòng với đứa con rể này, mấy người anh trai của Tô Hiểu Mạn cũng coi thường anh.

Bình luận

16 bình luận

  • các bạn ơi xin Các bạn review cái kết của tôn mai và khương yến đường, và bà mẹ ruột của nam 9 bà ta có hối hận khi biết con trai ruột ưu tú hơn, hãy hơn giỏi hơn và là học bá hãy không, minh thích nhất là vả mặt cực phẩm nghe chát chát và thích nhìn thấy họ hối hận và họ sẽ không nhận được gì từ nam 9. Thanks các bạn nhiều nhé ❤️

    Chi 1 tuần trước · Trả lời

  • tui có thắc mắc là sao không được đặt tên 2 chữ vậy, có ai am hiểu văn hóa lịch sử Trung Quốc ko giải thích giùm với

    Lư Y Đạo Nhân 1 tháng trước · Trả lời

  • hay quá đi à cảm ơn nhà dịch rất rất nhiều ☺️☺️❤️

    donng999 1 tháng trước · Trả lời

  • Mình thấy truyện còn khoảng 200 chương nữa mới kết cục mà nhóm dịch không làm nữa ạ

    Tram 2 tháng trước · Trả lời

  • Không biết editor có beta lại truyện chưa, đọc còn nhiều sạn cấn quá

    Mờ on 2 tháng trước · Trả lời

  • Tại sao màn hình giao diện truyện không kéo xuống được vậy ạ? Cứ bị kẹt 1 chỗ, phải tắt trình duyệt đi mở lại mấy lần mới đọc được hết trang. Thật sự khó chịu.

    Daisy 2 tháng trước · Trả lời

    • Ôi fen chúng ta cùng gặp 1 rắc rối Cậu thử kéo sát mép màn hình đi

      We 2 tháng trước · Trả lời

  • ế tui thắc mắc nhà a cả có hẩn 2 con trai thì phải ngon lành hơn Diệu Tổ của ông 2 chứ nhỉ? có nhầm lẫn gì k ta

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

    • 1 là vì anh cả không đi theo con đường trí thức, 2 là con trai ổng cơ vết bớt trên mặt bị Tôn Mai chê

      baovan1907 2 tháng trước · Trả lời

  • lấy máu rồi làm sao bảo quản dc ta?

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ó

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

  • Team năng suất quáaaaa ra một phát 300 mấy chương iuuu team ❤❤❤

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

Loading...