Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 645

Cập nhật lúc: 2024-10-22 10:43:27
Lượt xem: 0

Tống Văn Thư lắc đâu nói: "Chị dâu, em chưa từng sống một mình. Từ khi em sinh ra đã có người sắp xếp cho em một cuộc sống thoải mái rồi."

"Em muốn tự dựa vào mình chịu khổ một chút, trải qua một chút khó khăn, ở nước ngoài không có ai biết em là cháu gái của Tư lệnh, em muốn đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là em hợp với cái gì?"

DTV

Diệp Mạn Tinh rất ngạc nhiên khi cô ấy có thể nói ra những câu như vậy: "Tiếng Anh của em không tốt lắm. Nếu em thực sự muốn đi, em phải bắt đâu học tiếng Anh ngay bây giờ."

"Hơn nữa, em đi du học sẽ phải tự mình chi trả, khoản chi phí này cũng không hề nhỏ, em có định nói cho nhà mình biết không?"

Tống Văn Thư do dự một lát mới nói: "Chị dâu, sau khi cải cách mở cửa, em nhìn thấy có rất nhiều tiểu thương, em dự định mở một doanh nghiệp nhỏ bán hoa quả."

Cô ấy cắn môi, giống như đã hạ quyết tâm: “Trong khoảng thời gian này em sẽ bắt đâu học tiếng Anh, khi nào góp đủ tiền thì em sẽ đi."

"Chị dâu, chị có thể c điều trị thân thể để anh ta khỏe lại được không? Cho dù tụi em có chia tay, em cũng muốn khiến cho anh ta nợ Tống Văn Thư em mãi mãi. Anh ta đã khiến em đau khổ mấy năm nay, em sẽ không để cho anh ta được như ý."

Được rồi, coi như cô ấy vẫn có chút cốt khí, ít nhất Trần Chu cũng giúp cô tìm được cành đào, Diệp Mạn Tình đồng ý, bảo Trân Chu mấy ngày nữa đến tìm cô.

Sau khi giải quyết xong chuyện của cô em chồng thì trời cũng sắp tối, Diệp Mạn Tình đi ra ngoài thuê xe xích lô đến bưu điện gọi điện thoại cho nam chính.

Tống Văn Cảnh vẫn còn đang dưỡng thương, nhưng cũng gần như đã bình phục, chẳng qua bởi vì anh là nhân vật đặc thù nên chú tư Tống yêu cầu anh cần phải nằm đó nhiều hơn.

Hôm nay anh vừa mới đứng dậy hoạt động, Cố Nguyên đã gọi anh nói anh có điện thoại.

Reng reng reng... Lúc anh nhận điện thoại, ánh mắt của Tống Văn Cảnh dịu đi khi nghe thấy giọng nói của vợ mình, nhưng giọng nói của cô vợ nhỏ dường như hơi khác ngày thường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-645.html.]

"Vo."

"Anh ba, anh thấy khỏe hơn chưa?"

Diệp Mạn Tinh không biết có nên nói cho anh biết chuyện mình mang thai hay không, dù sao cô cũng phải ra ngoài, nếu đang mang thai mà nói muốn đi ra ngoài, nhất định nam chính sẽ không đồng ý. Cô dứt khoát thay đổi chủ đề.

Cô cũng nhớ tới lân trước cúp điện thoại có gì đó không đúng lắm, cuối cùng vẫn là Cố Nguyên nói cho cô biết tình hình của nam chính. Tống Văn Cảnh đổi tay cầm điện thoại, đột nhiên cười nói: "Vợ, anh thật sự không sao, chẳng qua anh trở về từ tiền tuyến, cộng thêm nhiều ngày đã không ngủ nên mới ngủ quên mất."

Giọng anh trầm ấm và đây nội lực, khi anh thực sự muốn nói gì đó để thuyết phục người khác thì cũng rất dễ khiến người ta tin tưởng. Tống Văn Cảnh: "Vợ tới thành phố Đông rồi hả? Đây là số điện thoại ở đó à."

Đối với Tống Văn Cảnh mà nói, ít nhất anh cũng phải biết rõ lịch trình cô vợ nhỏ của mình, nếu vợ xinh đẹp của anh đột nhiên biến mất, anh sẽ lo lắng mình không thể bảo vệ được cô.

Diệp Mạn Tinh nghe thấy vậy thì hơi buồn cười: "Giác quan thứ 6 của anh cũng khá nhạy đấy."

Cô kể về hai sự việc khá thần kỳ ở thành phố Đông, giọng nói trong trẻo và dễ nghe của cô vang lên qua loa điện thoại.

Diệp Mạn Tinh: "Anh ba, không phải là em đi tìm hộp gỗ đào sao? Sau khi Trần Chu tìm được địa chỉ, tụi em đã nhanh chóng đi tới đó, anh đoán xem chuyện gì xảy ra?"

"Chuyện gì xảy ra?" Tống Văn Cảnh rất phối hợp.

Diệp Mạn Tỉnh cười nói: "Ai ngờ tụi em lại không tìm được người mà lại gặp được thanh niên trí thức Triệu."

Giọng nói bên kia đột nhiên dừng lại: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Tống Văn Cảnh rất giỏi phân tích tình huống, anh hiểu rất rõ những thay đổi và thói quen trong cảm xúc của vợ mình.

Loading...