Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 638

Cập nhật lúc: 2024-10-22 10:43:16
Lượt xem: 0

Triệu Giai Giai lâm vào trong suy nghĩ gì, bỗng nhiên hỏi một câu: "Tinh Tinh, có phải cô xem thường tôi không?"

Diệp Mạn Tinh cho một miếng xí muội vào miệng, lắc lắc đầu nói:m "Không phải, mỗi một người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Chỉ cần tôn trọng bản thân, biết được thứ gì phù hợp nhất, trong tương lai cũng không hối hận thì đều có thể hiểu được."

Vào lúc này Triệu Giai Giai không đáp lại lời cô mà không biết từ lúc nào nghe giọng nói của Tinh Tinh rồi mê muội, giọng Tinh Tinh thật êm tai!

Cô ấy lại nhìn về phía đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn Tinh Tinh thật sự đã sinh con nhưng vẫn còn trắng nõn mịn màng, người cuồng sắc đẹp như cô ấy lại một lần nữa vô thức muốn nhìn thật kỹ, dường như tâm trạng toàn thân cũng tốt lên theo.

Cô ấy nhìn Mạn Tinh ăn xí muội, nhìn cô ấy phồng phồng má nhai nhai nuốt nuốt cứ y như một chú sóc, khiến cho lòng người nhìn đêu mềm nhũn.

Cô ấy cũng cầm rồi một miếng nhét vào trong miệng, bỗng nhiên cười châm chọc.

Chuyện này làm cho cô ấy nhớ tới lân đầu tiên Tinh Tinh mang thai, cũng vô cùng đáng thương nói không muốn ăn gì hết.

Cô ấy đi hái trái cây có vị chua cho Tinh Tinh, lân đầu tiên Tinh Tinh ăn cũng phồng phồng hai má thề này, nhìn mà làm lòng người ta đêu mềm nhũn ra.

Cô ấy bật cười thành tiếng, cũng khiến Diệp Mạn Tinh ngẩng đầu lên, quay đầu nở nụ cười đáp lại cô ấy.

Hai người nhìn nhau cười, bỗng nhiên khiến cho Triệu Giai Giai hòa tan ngăn cách trong lòng.

Tất cả những chuyện này đều là do cô ấy, ngay từ đầu nam thần vẫn luôn không nhìn cô ấy lấy một lần, bây giờ đã nhìn cô ấy rồi.

DTV

Cho dù phía sau cô ấy thật sự chẳng có gì cả, nhưng đối phương xinh đẹp, sau này có con chỉ cần xem mặt cũng đáng giá rồi.

Diệp Mạn Tinh nhìn Triệu Giai Giai lại khôi phục vẻ cởi mở trước kia, cũng thở phào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-638.html.]

Diệp Mạn Tinh: "Thật ra thì chuyện này cũng không có gì. Chỉ cần kiên trì với suy nghĩ trong lòng mình, cô không hối hận, tương lai nguyện ý gánh vác khổ nạn thì có thể lựa chọn những gì mình muốn." "Chẳng qua nếu như không chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, vậy tốt nhất đừng làm, bởi vì cô đang bỏ ra nhiều hơn nhận lấy, tương lai còn dài, cô phải suy nghĩ kỹ."

Triệu Giai Giai lại hỏi ngược lại cô: "Nếu như là cô, cô sẽ làm gì?" Diệp Mạn Tinh âm thầm nghĩ: Cô ta làm sao mà so được!

Dù sao cô là hoa đào tinh, đối phương là loài người.

Hoa đào tinh có chuyện đàng trai ở rể, hay có thể nói là cần trẻ con không cần đàn ông.

Bởi vì trẻ con có huyết mạch hoa đào, bé cưng còn nhỏ đã có thể tự mình tìm thức ăn để ăn. Cô còn có tiền, có không gian, hình như năng lực cũng không kém. Cô nuôi một đứa bé hoàn toàn không thành vấn đề gì mà!

Loài người thì chưa chắc.

Diệp Mạn Tinh cười một tiếng, lại ăn một miếng xí muội thì trà sữa mới được đưa lên.

Cô uống một hớp trà sữa, lúc này mới cười nhìn Triệu Giai Giai nói: "Tôi ấy à, vui vẻ thì được, không vui cũng không cần."

Các cô một loại yêu tinh chung thủy với bản thân mình nhất, sống vui vẻ là điều quan trọng nhất.

"Cho nên tôi quyết định thì chắc chắn đó là do chính tôi muốn làm như vậy, không hề cân nhắc được mất quá nhiều."

Nhưng mà loài người thì không như thế được, cô thấy nhiều mẹ đơn thân đều rất cực khổ, cho nên đi tới bước này cũng đã đến bước đường cùng.

Triệu Giai Giai như nghĩ đến điều gì, cũng uống một hớp trà sữa, nhìn ra ban công, vào lúc này không khí an tĩnh lại.

Diệp Mạn Tình còn nói: "Tôi sẽ không xem thường cô, ngược lại tôi sẽ có thiện cảm đối với những người chung thủy với bản thân mình."

"Thế nhưng nếu như cô lựa chọn rồi lại hối hận, tương lai không gánh nổi hậu quả do quyết định ở hiện tại, bắt đầu than phiền, đánh chửi con cái, bản thân mình lại không vui, tôi sẽ không thích."

Loading...