Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 633

Cập nhật lúc: 2024-10-22 10:43:08
Lượt xem: 0

Cậu Giang kinh ngạc đến ngây người, anh ta nhìn nửa ngày không nhìn ra kiểu quần áo này mua ở đâu ra, thật xinh đẹp.

Hôm nay Tân Lâm mặc âu phục sẫm màu đi bên cạnh Diệp Mạn Tinh, giày da màu đen, không lên tiếng, mắt kính gọng vàng càng tôn lên vẻ lịch sự anh tuấn của anh ta.

Chỉ là vẻ ngoài anh ta tựa như băng tuyết, vẫn luôn nhíu mày, dường như còn yên tĩnh hơn cô một chút.

Người như Tân Lâm, bình thường hết sức lạnh nhạt, từ đâu đến cuối bạn không thể cảm nhận được chút hơi thở tình người gì ở trên thân anh ta.

Thỉnh thoảng anh ta nhíu mày nhìn bạn một cái, chân mày cứ luôn nhíu chặt, tạo áp lực hết sức to lớn.

Diệp Mạn Tinh hỏi: "Làm gì cứ nhìn tôi như thế?"

Thật ra thì cô đang muốn hỏi chuyện lôi kiếp, cô thật sự không ngờ tới thời điểm này cô lại có thể mang thai.

Chỉ mấy tháng nữa đã là lôi kiếp lần thứ hai, cô còn chuẩn bị đi kiếm một ít ngọc thạch về, phải ra cửa đấy.

Tân Lâm: "Lần này đi công tác định dẫn cô đi tham gia hội đấu giá, nếu cô mang thai, sợ rằng thân thể của cô sẽ không chịu nổi."

Thật ra thì thời gian đầu của thai kỳ cũng khá ổn, bây giờ thể chất của cô đã có không gian làm chỗ dựa, cô vẫn khỏe.

Nhưng rõ ràng Tân Lâm không tin, bình thường bước chân anh ta rất lớn, nhưng khi đi cùng Diệp Mạn Tinh, bước chân chỉ vừa phải thôi.

Anh ta nói sang một đề tài khác: "Ngoài ra, cô muốn mua ngọc thạch..." Cặp mắt đẹp kia nhíu lại, giọng nói êm tai: "Gần đây ngọc thạch tăng giá rồi, ngọc thạch bán lẻ bên ngoài rất khó mua, từ đâu đã nói lân này dẫn cô đi tham gia hội đấu giá, sau đó thì mang cô đến chợ nguyên thạch một chuyến."

Anh ta nói xong, trực tiếp dừng bước lại nhìn cô: "Nhưng dáng vẻ cô thế này..." Giọng Tân Lâm như sương mù trên núi xa, cứ bay bổng trên không trung không cảm nhận được một chút hơi người, nhưng mà lời nói của anh ta lại khiến cho Diệp Mạn Tinh nhướng mày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-633.html.]

Diệp Mạn Tinh trực tiếp dừng lại: "Anh nói là có người đang thu mua ngọc thạch? Rất nhiều hả?" Tân Lâm: " Ừ."

Anh ta ngưng mắt nhìn cô: "Chợ nguyên thạch rất nguy hiểm, ở những chỗ đó mạng người đêu không phải là mạng."

"Nơi nguy hiểm như vậy không thích hợp để cô đến." Dừng một chút anh ta mới nói: "Trừ khi chồng cô bằng lòng mới được. Nếu không cô xảy ra chuyện, tôi..."

Phía sau chưa nói hết nhưng ý nghĩa đã biểu hiện rất rõ ràng rồi. Mấy người sắp đi ra ngoài ngõ hẻm, Diệp Mạn Tinh dừng lại nói: "Lời anh nói, trong lòng tôi hiểu mà, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm."

Tu vi của cô đã thăng một cấp rồi, lại có không gian, bất cứ lúc nào cũng có thể trốn vào không gian.

Thật ra thì cô đến chợ nguyên thạch còn muốn bỏ nguyên thạch vào không gian mang về, còn phải cố tránh né người khác đấy. Nếu nam chính thật sự đi cùng, cũng chưa chắc sẽ tiện.

Nguy hiểm thì nguy hiểm.

Nhưng có linh khí và linh quả của không gian để dùng suốt ngày, mặc dù sức chiến đấu của hoa đào tinh không mạnh, tuy nhiên khả năng mê hoặc thì mạnh nha.

Nhất là sau khi bị sét đánh cũng có chỗ tốt, lúc cô công kích mùi hoa đào càng thơm lâu hơn đấy. "Đây là khăn tay của anh." Cô trả khăn tay lại cho anh ta.

Một người đàn ông có thể mang theo khăn tay, cô cũng chịu phục, còn may vừa rồi đã giặt sạch, giờ trả lại cho anh ta.

Tân Lâm luôn luôn giống như sương mù trên núi xa, ngưng mắt nhìn cô: "Sao thế?"

Đồ đã đưa cho người khác, tất nhiên anh ta không có ý định thu hồi lại, nhưng vừa đối diện với ánh mắt của cô, anh ta theo bản năng vươn bàn tay trắng nõn ra.

DTV

Khăn tay còn hơi ẩm ướt ở trong lòng bàn tay, đầu ngón tay tiếp xúc như có như không, Tân Lâm đã nghe thấy hương hoa đào thoang thoảng ập tới.

Con ngươi như sương mù núi tuyết của anh ta mơ hồ mất khống chế, sâu thẳm, thậm chí có mấy phần hoảng loạn, cũng chỉ lúc này anh ta mới lộ chút cảm giác chân thực.

Loading...