Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 612

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:56
Lượt xem: 3

Điều khiến thím hai Tống khó chịu nhất chính là, nhà họ Tống còn ở riêng.

Hiện tại lợi ích của chi thứ nhất giống như không dính dáng một chút gì đến bọn họ vậy, đây quả thực là làm cho bà ta còn thấy khó chịu hơn so với g.i.ế.c c.h.ế.t bà ta nữa.

Nếu như, nếu như lúc trước là cháu gái xảy ra quan hệ với cháu trai, vậy thì hiện tại hết thảy mọi thứ mà chi thứ nhất đang hưởng thụ không phải đều là của chi thứ hai cả hay sao?

DTV

Còn có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ của bà ta một chút.

Chỗ dựa lớn như vậy, lại trơ mắt nhìn cơ hội trước mắt này vụt khỏi tầm tay, có thể không khó chịu sao?

Hết lần này tới lân khác con dâu còn ở đó nói cái long phượng thai kia được yêu thích nhiều biết bao nhiêu, nói cháu dâu được chào đón biết bao nhiêu vân vân.

Thím hai Tống thiếu chút nữa hộc máu: "Gia đình như vậy, con cho rằng có thể dễ dàng chấp nhận một đứa cháu dâu như vậy hay sao?"

Dâu cả nhà họ Tống vốn dĩ không chú ý đến tâm trạng của mẹ chồng mình, còn nói: "Chắc có lẽ là chấp nhận đó, lúc trở về, Bối Bối Đoàn Đoàn đều được ba mẹ ruột của bác cả ôm xuống hết mà?"

“Được rồi, còn không phải là do cái bụng của nó có phúc, vừa vào cửa đã sinh long phượng thai hay sao."

Lúc này chi thứ hai của nhà họ Tống đang đun nước nóng để ngâm chân, hiện tại cũng đã chạng vạng tối.

Bên ngoài một vầng mây có màu đỏ cam như ngọn lửa, ánh sáng màu đỏ cam kia chiếu vào từ cửa sổ, làm tiếng nước sôi ùng ục trong nồi càng thêm nổi bật, quang cảnh có vẻ như vô cùng yên tĩnh tốt đẹp.

Đứa con dâu nói chuyện như chọc sâu vào lá phổi của bà ta, cô ấy đứng dậy thêm củi vào trong bếp, cười nói: “Mẹ, con thấy chưa chắc đã là như vậy, con nghe nói, bà nội ruột của em ba nói, chỉ cần Tinh Tinh thi đậu đại học thì sẽ thưởng cho một căn nhà.”

“Con nói cái gì?" Thím hai Tống mới múc một gáo nước nóng từ trong nồi vào trong chậu gỗ, bởi vì quá giật mình nên đổ gáo nước nóng kia quá nhanh, nước nóng từ trên tay chảy xuống, nóng đến mức khiến cho bà ta phải hít sâu một hơi.

“Một căn nhà sao?" Thím hai Tống hít sâu một hơi, một căn nhà là rau cải trắng sao? Nói cho là cho. Kết quả con dâu trực tiếp đ.â.m bà ta thêm một dao: "Chứ sao nữa? Nhưng mà chỉ là nói miệng mà thôi, cũng không nói sẽ có ngay lập tức. Nhưng bà Tống vừa đến thì đã trực tiếp đưa cho bác gái một bộ chìa khóa của tứ hợp viện, đây chính là nhà ở thủ đô đó.”

Bùm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-612.html.]

Gáo nước rơi xuống, nước nóng b.ắ.n ra làm bỏng Lý Tuệ Tuệ ở bên cạnh.

Cô ta kêu á lên một tiếng, thím hai Tống mới phát hiện cháu gái bị bỏng, vội vàng dùng khăn khô lau sạch sẽ cho cô ta, hỏi: "Tuệ Tuệ, có bị sao không?"

Lý Tuệ Tuệ lắc đâu, thím hai Tống sợ cô ta xảy ra chuyện gì nên vẫn nhanh chóng bảo cháu gái đi lấy nước lạnh rửa lại một chút.

Sau khi Lý Tuệ Tuệ đi ra ngoài, cô con dâu cả nhà họ Tống vẫn cảm thấy thái độ của mẹ chồng phải giấu cho thật kỹ, chi thứ nhất của hôm nay đã không phải là chi thứ nhất của ngày xưa nữa.

Ngay cả Tinh Tinh cũng không phải là Tinh Tinh của ngày xưa.

Chỉ cần không phải là người ngu thì đều biết phải nịnh bợ chi thứ nhất, mà không phải là đối nghịch với chi thứ nhất.

"Mẹ, con cảm giác lúc này chúng ta cũng học được bài học rồi, đừng đối nghịch với Tinh Tinh nữa, mẹ không cảm thấy cô ấy vô cùng tài giỏi hay sao?"

Dâu cả nhà họ Tống thật sự cảm thấy em dâu Tinh Tình này lớn lên thì xinh đẹp, còn vô cùng may mắn, quan trọng là còn có bản lĩnh.

Cô ấy khen: "Mẹ xem em ba lớn lên thì thành người như thế nào? Có biết bao nhiêu người thích em ấy, kết quả, nhiều năm như vậy em ba cũng đã thích ai hay chưa? Nhưng em ấy lại thích Tinh Tinh."

Trong lòng thím hai Tống sững lại.

Dâu cả nhà họ Tống tiếp tục nói: "Mẹ nhìn lại đi, nhà họ Tống là một gia đình như vậy, bình thường có phải có yêu cầu cao đối với cháu dâu hay không, mẹ xem ông cụ Tống của thủ đô đi, bọn họ không phải rất thân thiết với Tinh Tinh hay sao?"

"Con cũng tiếc nuối, lúc trước nếu thật sự có thể thành đôi thì Tuệ Tuệ chính là người có được cơ hội này, nói không chừng những thứ mà họ đang hưởng thụ hiện tại đều là của chi thứ hai với mẹ và nhà mẹ đẻ của mẹ rồi."

Sắc mặt của thím hai Tống không tốt lắm.

Dâu cả nhà họ Tống đang châm chọc, loại gia đình trọng nam khinh nữ như nhà họ Lý này, mẹ chồng của cô ấy chính là bị gia đình bên nhà mẹ đẻ khống chế, chuyện gì cũng là ước gì có thể cho được nhà mẹ đẻ, nếu thật sự để cho chi thứ nhất gặp phải thì mới đúng thật là xui xẻo.

Nếu không phải lúc còn trẻ mẹ chồng xinh đẹp không kém thì cô ấy thật sự cảm thấy con mắt của cha chồng cô ấy cực kỳ không tốt khi chọn phải mẹ chồng.

Loading...