Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 602

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:40
Lượt xem: 3

Anh ta vẫn chưa biết, trái cây mà cặp song sinh ăn đều lấy từ không gian, là thứ khó mà tìm được ở bên ngoài, là linh quả trong không gian mười cân năm mươi vạn cũng không đủ bán.

Đó chính là bảo bối đích thực.

Diệp Mạn Tinh thấy thư ký Lâm đã bình tĩnh lại thì cười nói: “Hôm nay cha không thể tiếp đãi các vị lãnh đạo, làm phiên thư ký Lâm đón tiếp các vị lãnh đạo nhé.”

Thật ra thư ký Lâm cũng không có tiếp xúc với mấy lãnh đạo này, bọn họ đều là cán bộ cơ sở, chức vụ quá thấp.

May mà chủ tịch thị trấn Trần của công xã bọn họ cũng ở đây, cả quá trình gần như có chủ tịch thị trấn Trân chào đón, bầu không khí cũng không quá ảm đạm.

Người mà Diệp Mạn Tinh ra ngoài tiếp đón là thị trưởng Chu, nghe nói vị này là thư ký cũ của chú ba cô, bây giờ là thị trưởng chủ quản kinh tế thành phố An Nam của bọn họ.

Bây giờ những người lớn trong nhà họ Tống đều bận nhận người thân rồi, cô chỉ đành ra ngoài đón tiếp thôi.

Ý của chú ba cô là sợ những người này xảy ra chuyện, thật sự là vô cùng nhiệt tình mà chủ động đưa tới, bây giờ người cũng đã đưa tới rồi, cô cũng ngại giữ người lại.

Nhưng cô cũng không thể đuổi người đi, đành chủ động mời thị trưởng Chu vào ngồi.

“Thị trưởng Chu, chú ba với cha của cháu vẫn đang trò chuyện, chú ba nói ông bận thì cứ về trước, nếu rảnh thì ở nhà cháu ăn bữa tối rồi hãy đi.”

Bề ngoài của thị trưởng Chu không phải kiểu vừa nhìn đã thấy cực kỳ đẹp trai như nhà họ Tống, ông ấy có một khuôn mặt chữ quốc vô cùng tiêu chuẩn, làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ.

Ông ấy lúc này đang đứng đấy, cả người bộc lộ khí chất mạnh mẽ, ánh mắt ấy khi nhìn người khác sẽ mang đến cảm giác áp bức rất lớn cho người nọ.

Nếu như người bình thường đối mặt với ông ấy thì sẽ vô thức trở nên thận trọng, là kiểu sẽ chỉnh sửa hành vi của mình cho đúng đắn ấy.

Thậm chí sẽ cảm thấy tim đập thình thịch, chân run lẩy bẩy.

Nhưng thị trưởng Chu sẽ không thể ngờ được rằng người đứng trước mặt ông ấy không phải người, cô là hoa đào tinh, và những nhân vật lớn mà cô quen biết cũng rất, cô thể hiện rất bình thường, và cũng rất khéo léo.

Ông ấy nắn quả cam trong tay, khi lột ra cũng nếm không ít, đúng là nước thịt vừa nhiều vừa ngọt lại còn thơm, loại cây này có thể nói là khá ngon.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-602.html.]

Thị trưởng Chu có ấn tượng rất tốt với cô, ông ấy chợt nói.

“Chú nghe nói, vườn trồng trọt và mở xưởng đêu là ý tưởng của cháu, những vườn cây ăn quả này đều nhờ cháu tìm người giải quyết kỹ thuật đất trồng, và cả việc cấy ghép cây trồng cũng là do cháu tìm chuyên gia đến giải quyết.”

Chỉ mới đến đây chưa đến một tiếng đồng hồ mà đã dò la được nhiều tin tức đến thế, thậm chí trong cả quá trình đó ông ấy chỉ yên lặng đi theo chú ba của cô.

DTV

Ông ấy lợi hại đến mức có thể thăm dò đến chuyện mấu chốt rồi sao?

Diệp Mạn Tinh thật sự rất ngạc nhiên: “Vâng ạ, nhưng đây đều là công lao của mọi người, cháu chỉ đưa ra ý tưởng mà thôi, không như cha chồng cháu tự mình trồng trọt.”

Trồng thì cũng nhiều lắm, nhưng không phải trồng ở thôn nhà họ Tống. Sau đó thị trưởng Chu nhìn cô cười: “Mở xưởng xong thì nhường chức vị, làm việc không tham công, năm nay đồng chí Diệp chưa đến 20 đúng chứ?"

Ngay cả tuổi của cô cũng biết luôn?

Diệp Mạn Tinh thật sự không thể xem thường những người thư ký lãnh đạo này. Nhưng suy cho cùng thì đây cũng là một vị lãnh đạo tốt, bởi vì người ta làm thật ăn thật, thị trưởng Chu hỏi cô: “Khu công nghiệp của các cháu có muốn làm đặc sản của địa phương không?"

Đương nhiên cô không thể quyết định chuyện này được, cô chỉ nói rằng chuyện này do chú hai và cha chồng của cô phụ trách.

Thị trưởng Chu chỉ cười không nói nữa, ông ấy cảm thấy cô gái này vừa thông minh lại rất biết suy nghĩ, còn hỏi cô có hứng thú muốn theo chính trị không? Sau này chuyên phụ trách cải cách phát triển kinh tế các huyện trấn dưới thành phố An Nam?

Diệp Mạn Tinh: "...?"

Đương nhiên là cô từ chối rồi, một hoa đào tinh như cô đi làm cán bộ nhà nước, nghiêm túc đấy à?

Đương nhiên, thị trưởng Chu và đám lãnh đạo huyện trấn cũng chưa đi.

Đây là lãnh đạo bên nhà họ Tống ở Thủ đô, bọn họ tìm người đến khảo sát khu công nghiệp và nhà xưởng của thôn họ Tống, rồi lại mặt dày mò về nhà họ Tống đợi các lãnh đạo nói chuyện.

Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của bọn họ, mấy chuyện như lắc lư trước mặt lãnh đạo cho quen mặt cũng có thể làm.

Trong phòng đọc sách, hai bên cha mẹ của cha Tống gặp mặt đang xác nhận tình huống khi ấy, đối chiếu tin tức với nhau.

Mặc dù chỉ cần nhìn vẻ ngoài là đã có thể xác định là ruột thịt, nhưng để đề phòng bất trắc thì vẫn nên xác nhận đã.

Loading...