Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 589

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:19
Lượt xem: 4

“Em được ghi dưới danh nghĩa của cha, trước đây em nghĩ cha không còn nữa nên mới ghi em dưới tên của cha."

“Nhưng bây giờ cha đã quay về, em cũng mới biết cha có hai người con trai, còn có một người con gái, em chính là sự tồn tại dư thừa."

Cô ấy im lặng một lúc rồi cúi đầu, nói với giọng vô cùng khổ sở:

“Em sợ vì em mà bà nội và cha gặp chướng ngại khi nhận nhau.”

Diệp Mạn Tinh không có hứng thú nghe cô ấy kể, nhưng vẫn kéo cái ghế đến để bà cụ Tống ngồi nghe.

Diệp Mạn Tinh cảm thấy rất khó hiểu:

DTV

“Không phải vì cô tham lam, không nỡ bỏ tài sản nhà họ Tống à, sao lại giả vờ như luôn suy nghĩ vì cha thế?”

Cô Hai Tống tức, cô Hai Tống bực, Cô Hai Tống muốn đ.â.m đầu vào tường.

Người này là ai thế, sao nói câu nào là đ.â.m trúng tim đen câu đó vậy?

Mấy lời này cần gì phải nói trắng ra như vậy? Cô làm vậy thì sao cô ấy nói tiếp được đây?

Điều này khiến sắc mặt cô ấy vô cùng xấu, cô Hai Tống cố chịu cảm giác đau đớn bị chị dâu cầm d.a.o đ.â.m thẳng.

Cô ấy thật sự không dám nói nữa, cô ấy sợ mình sơ sẩy để chị dâu nói thêm gì đó.

Cô ấy định giả vờ nói đau đầu muốn nghỉ ngơi, nhưng đã muộn.

Trước khi Diệp Mạn Tinh rời khỏi đây cô còn cất giọng mềm mại nói một câu:

“Nếu cô làm tốt thì tại sao lại sợ người khác không nhận cô?"

Cô đứng dậy, bỗng nhiên thấy nam chính đứng trước cửa, sau đó cô lại nói một câu:

“Nếu như cha không quay về, cô có phải là cô Hai Tống danh chính ngôn thuận không?"

“Nếu ba về thừa kế tài sản nhà họ Tống, quản lý nhà họ Tống, vậy sao có thể không thấy cái lợi mà không chấp nhận em chứ?”

Cô còn một câu chưa nói xong, là vì cô ích kỷ, cho nên nhìn đâu cũng nghĩ họ ích kỷ. Cô thật sự không biết chuyện cô Hai Tống cứu nam chính, tất cả những cái này đều là phân tích dựa trên thực tế.

Vê nhà họ Tống, với cha chồng cô nơi này chỉ có ơn sinh không có ơn dưỡng dục, nhưng ông vẫn tình nguyện thực hiện trách nhiệm của con cháu, sao có thể khiến nhà họ Tống phải khó xử chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-589.html.]

Cô Hai Tống cũng đã lớn như vậy rồi, không cần quan tâm nhiều, cũng chỉ là danh nghĩa mà thôi, cùng lắm khi cô ấy lấy chồng thì chỉ thứ hai trao tặng chút của hồi môn là được.

Với tính tình rộng lượng của mẹ chồng cô, vốn không sợ có thêm một cô con gái.

Đã có tiền đề này rồi, bản thân cô gái này đã chẳng phải là phiền toái gì.

Tống Văn Cảnh đứng ngoài cửa nãy giờ, đột nhiên anh ngắt lời, nói:

“Nhà họ Tống không ngại có thêm một cô con gái, nhưng sau này phải chịu sự quản lý của nhà họ Tống, tốt nhất cô nên bót khoe mẽ lại đi."

“Khoe mẽ cái gì?”

Bà cụ Tống nghi ngờ. Diệp Mạn Tinh rất muốn cười, nam chính mới thật sự là đ.â.m người không chớp mắt. Lời này vừa thốt lên, sắc mặt cô Hai Tống đã tái mét.

Diệp Mạn Tinh bổ sung:

“Khi chúng cháu vừa gặp mặt nhau, em Hai muốn cháu bán trao tay noãn ngọc, thế là cử vệ sĩ đến cưỡng ép bán cho em ấy."

“Ý của anh Ba chính là sợ em Hai dùng danh nghĩa của cô Hai Tống thủ đô để gây chuyện bên ngoài, sau đó để bố chồng cháu phải giải quyết hậu quả.”

Cô bổ sung thêm, đừng mơ là cô bỏ qua cho. Sắc mặt bà cụ Tống bây giờ đã đen như đ.í.t nồi, tức đến mức m.á.u xộc thẳng lên đâu:

“Thanh Lan, sao lại thế này?"

Cô Hai Tống thật sự bị cặp vợ chồng nhà này chọc tức đến mức sắp đột quy tới nơi, đầu óc choáng váng, cô ấy muốn ngất xỉu.

Ngất xỉu thì rất hạnh phúc đó, nhưng cô ấy không dám ngất xỉu, chỉ đành cắn đâu lưỡi, dùng đau đớn để làm cô ấy tỉnh táo:

“Bà, những chuyện này cháu sẽ giải thích với bà sau, nhưng thật ra đều có nguyên nhân cả."

Mặc lệ có phải là có nguyên nhân hay không, thì Tống Văn Cảnh đã vẽ đường cho cô ấy rồi, còn chuyện ở nhà họ Tống anh không thèm quan tâm.

Phải nhớ rằng ghi tên dưới danh nghĩa của cha anh, cô Hai Tống nhất định phải chịu sự ràng buộc, không được dùng quyền lợi và quan hệ để làm xằng làm bậy, nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn.

Cái gì là dạy làm người?

Nam chính dạy làm người, quả thực có thể khiến cô Hai Tống tức chết. Nếu như cô ấy là một người khiêm tốn, là người tình nguyện làm người bình thường vậy thì cần gì phải cẩn thận lấy lòng, ẩn nhẫn chờ đợi ở nhà họ Tống nhiều năm như vậy chứ?

Vì để tặng noãn ngọc cho ông cụ Tống mà có gan đắc tội với người khác, thậm chí còn không từ thủ đoạn mà cướp miếng ngọc, cuối cùng đích thân đến chợ nguyên thạch để ra giá cực cao mua ngọc?

Cố tình bây giờ đã cho cô ta hai cái nan đề, hoặc là khiêm tốn làm con gái của thị trưởng, hoặc là đừng bao giờ nhắc đến tên chi thứ hai nhà họ Tống, nhưng không may là cô ta lại được ghi dưới danh nghĩa chi thứ hai.

Loading...