Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 587

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:16
Lượt xem: 7

Diệp Mạn Tinh “ừm” một tiếng, rồi cô nghiêm túc lau, vuốt ve cổ của cô Hai Tống, dưới khuôn mặt và phía sau lưng là một vết sẹo rất to, sau khi vuốt cẩn thận thì cô dám chắc rằng vết sẹo này chưa được điều trị.

Cô Hai Tống này đúng là quá nhẫn tâm với bản thân.

“Bà nội, chưa điều trị cho em Hai sao?"

Bà cụ Tống nói:

“Đã điều trị rồi, nhưng vì quá nặng, đến chuyên gia trong bệnh viện quân khu khám cũng nói chỉ có thể làm nhạt lại một chút, hoàn toàn không thể nào lành hẳn.”

Diệp Mạn Tỉnh như suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên nói với cô Hai Tống một câu khá là lạc đê.

“Em Hai, em biết không, một người không thể nào gánh nỗi áy náy sống cả đời được.”

Đầu ngón tay cô rất mềm mại, lúc bôi thuốc, làn da trong lòng bàn tay cô càng nhẵn nhụi, mềm mại hơn làn da của người bình thường.

Cô Hai Tống ngẩng đầu nhìn cô, mím môi, không hé răng. Diệp Mạn Tỉnh tiếp tục nói:

“Một người không thể nào gánh nỗi áy náy sống cả đời được.”

Đêm nay bà cụ Tống đã có vô số ngạc nhiên, cô cháu dâu này đúng là làm mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, người bình thường mấy ai thông thấu như cô chứ?

“Đúng vậy, Tỉnh Tinh nói rất đúng, Thanh Lan, cháu phải chăm chỉ phối hợp để chữa khỏi khuôn mặt.”

“Chị dâu, em không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là em có nỗ lực cũng không thể nào tốt hơn được, nên không ôm hy vọng gì nhiều.”

Diệp Mạn Tinh “ừm” một tiếng, bỗng nhiên nói:

“Em hai, không biết em biết không, anh Ba em có rất nhiều đồng đội, chiến hữu, lên chiến trường, khi đối mặt với sống chết, đã không ít người lấy thân mình bảo vệ anh ấy."

“Chị biết cả, mỗi tháng anh ấy được tám mươi đồng tiền lương, mỗi tháng đều cố định chi ba mươi đồng để chu cấp rất nhiều người, có lẽ em không biết đâu.”

Giọng nói cô mềm mại yếu ớt, nhưng khiến người nghe lạnh hết cả sống lưng.

“Cho dù có thêm một người là em thì anh Ba em chia tám mươi đồng tiền lương đó cho mọi người, thì mỗi người cũng đâu được chia bao nhiêu đâu, đúng không.”

Lời này vừa nói ra đã khiến sắc mặt cô hai Tống cứng đờ.

“Em thông minh như vậy, biết khuôn mặt của một cô gái đáng giá hơn rất nhiều so với việc tranh giành sự áy náy với một đám người mà đúng không.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-587.html.]

Cô nói xong thì nhấc tay để hũ thuốc bôi cao cấp lại, trước khi đi còn nói:

“Em Hai, chị hy vọng em chăm sóc khuôn mặt mình thật tốt, chứ không phải dùng áy náy để trói buộc một người cả đời.”

Cô đã nói đến nước này rồi, sao cô Hai Tống có thể thừa nhận điều này, mỉm cười nói:

“Chị dâu, trước giờ em chưa từng có suy nghĩ này.”

“Không có suy nghĩ này?"

Bỗng nhiên Diệp Mạn Tinh không đi nữa, cô dừng bước, quay đầu lại nhìn cô ấy, không muốn quan tâm đến chuyện của cô ấy mà chỉ hỏi:

“Không phải là vì em muốn trói buộc anh Ba em, dùng ơn cứu mạng, dùng chuyện hủy dung để làm mọi người đồng tình với em, giả vờ là người bị hại?"

Cô Hai Tống thật sự xém ngã từ trên giường xuống, không thể duy trì được vẻ bình tĩnh luôn hiển hiện trên khuôn mặt, cứng nhắc nói:

“Chị dâu, em thật sự không có ý này."

Nhất là khi nhìn bộ dạng của bà nội, trong lòng cô ấy lo lắng muốn chết, có ai sẽ nói những lời này vào thời điểm như thế này chứ.

Người trong dòng họ như vậy sao có thể không cần thể diện chứ? Diệp Mạn Tinh cũng mất hết kiên nhẫn, dù sao khi ấy cô cũng không có mặt ở hiện trường, cho nên cô không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhất là khi phần lưng, cổ, và má cô Hai Tống chằng chịt vết sẹo, cho dù là vì nguyên nhân gì thì cô ấy thật sự đã dùng cơ thể mình chịu vết thương hay anh Ba.

Nếu không tất cả những vết thương này đều nằm trên người anh Ba, cô thừa nhận cô là một hoa đào tinh, không hiểu được sự nhân từ của con người.

Nếu những vết thương này rơi xuống người anh Ba, bản thân cô còn cho nó là may mắn.

Cho nên mãi cho đến trước khi đến nhà họ Tống cô cũng chưa có ý định sẽ ra tay xử lý tâm tư của cô Hai Tống. Bởi vì nhân quả rất quan trọng.

Quan trọng đến mức phải lấy oán trả ơn, lôi kiếp của cô đang chờ cơ hội, có thể đánh c.h.ế.t cô bất cứ lúc nào.

DTV

Lúc cô đi vào căn phòng này cũng cảm thấy đồng tình với cô ấy, một cô gái chưa gả mà khuôn mặt bị hủy hoại, dù cô ấy có rắp tâm mưu đồ gì thì cái giá phải trả vẫn quá đắt.

Ai ngờ sau khi sờ vết sẹo trên người cô ấy, nó chưa từng được điều trị, cô bỗng nổi giận, cô Hai Tống này đã cố tình mặc kệ vết sẹo.

Hoa đào tinh trời sinh đã biết cảm nhận được tình cảm của con người, vì thế cô có thể cảm nhận được mưu đồ của cô Hai Tống.

Chẳng phải cô ấy thích chơi trò lật bài lắm sao, chờ đến khi tất cả các lá bài được mở ra, có gì mà không thể vạch trần chứ?

Loading...