Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 585

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:12
Lượt xem: 3

Cô ấy thích chị Hai là vì chị Hai rất cứng cỏi, kiên cường, cô ấy thích tính cách tràn ngập sức sống luôn tiến về phía trước của chị Hai.

Diệp Mạn Tỉnh gật gật đầu:

“Đúng là rất đáng tiếc."

Cô Ba Tống thấy Diệp Mạn Tinh cũng đồng ý với lời của mình, vì vậy bắt đầu có hứng thú nói chuyện.

“Đúng vậy, chị Hai thật đáng thương, tuy bây giờ chị Hai đính hôn với nhà họ Chu, nhưng nếu nhà họ Chu dám chê bai chị Hai, em là người đầu tiên không tha cho nhà họ Chu."

Diệp Mạn Tinh ngạc nhiên quay đầu sang nhìn:

“Em không tha cho nhà họ Chu bằng cách nào?"

Cô cảm thấy rất tò mò, dù sao cũng là chuyện vợ chồng nhà người ta, sao người ngoài có thể can thiệp chứ.

Ai ngờ cô Ba Tống lại thật thà nói:

“Chị Hai là cô Hai nhà họ Tống, dù thế nào thì nhà họ Chu cũng không dám làm xằng làm bậy.”

Diệp Mạn Tình nghe vậy thì hiểu, nhà họ Tống là gia tộc lớn, nếu so sánh thì nhà họ Chu vẫn thua kém nhà họ Tống, vì thế họ không dám làm gì cô Hai Tống.

Không thể phủ nhận được, vì có nhân tố này, nên đây chính là một cuộc liên hôn.

Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều thích liên hôn, ví dụ như nam chính lúc trước, nghe nói hoa khôi đoàn nhà họ Chu đã đến tận bộ đội ép hôn, thế mà anh lại chọc cho người ta tức phát khóc, sau đó từ chối.

Đúng là thần kỳ. Có câu điều tối kỵ trong giao tiếp chính là nói quá nhiều với người mình không thân thiết, nói đến đây, cô nhanh dừng lại, rồi nói thêm một câu:

“Chị cảm thấy hạnh phúc của một cô gái nên do cô ấy tự nắm giữ sẽ tốt hơn."

“Vẻ ngoài của một cô gái khá là quan trọng.”

DTV

Chủ yếu là cô có thể giải quyết được vấn đề này. Bây giờ điều khiến Diệp Mạn Tinh tò mò là, một dòng họ như nhà họ Tống sao lại để khuôn mặt cô Hai Tống có vết sẹo được?

Cô không để ý đến chuyện này là vì nghĩ cô Hai Tống đã lành rồi, nhưng vừa gặp đã biết chưa từng được điều trị.

Chơi thêm một ván bài, không biết nam chính đứng sau lưng cô từ lúc nào, bỗng nhiên lên tiếng chỉ cô chơi bài, không ngờ Diệp Mạn Tinh thật sự thắng một ván, điều này làm cô vui mừng không thôi.

“Em nghe nói vì cứu anh Ba nên mới bị hủy dung..."

Cô Ba Tống mới vừa nói đến đây đã bị cha ruột ngắt lời, gọi đi ra ngoài. Diệp Mạn Tinh mỉm cười, không để cô Ba Tống bị gọi đi, mà nói:

“Chuyện thế hệ trước để người lớn giải quyết."

“Có điều vết sẹo của em Hai, chị có thể chữa cho em ấy."

Sao Diệp Mạn Tinh có thể để nhược điểm lớn như vậy lộ ra bên ngoài chứ?

Lúc cô thốt lên lời này, mọi người đều ngẩn ngơ, thất thanh nói:

“Không thể nào đâu.”

Diệp Mạn Tinh cũng không giải thích, mà chỉ nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-585.html.]

“Cháu cảm thấy một cô gái mang theo vết sẹo thế này lấy chồng, về lâu về dài sẽ không tốt."

Bà cụ Tống ngạc nhiên hỏi:

“Tinh Tinh, cháu có cách thật sao? Nhà ta đã đi tìm không ít chuyên gia nhưng chưa ai chữa được cho con bé cả."

Diệp Mạn Tinh rất có thiện cảm với bà cụ, cho nên cười nói:

"Vâng, cháu hơi tự tin, cháu từng hợp tác với nhà họ Điền, cũng coi như có kinh nghiệm."

“Không thế nào. Vết sẹo như vậy sao chữa trị được chứ?”

Cô Tư Tống cũng vô cùng khiếp sợ. Bà cụ Tống lại tò mò hỏi:

“Cháu quen với người nhà họ Điền sao?"

“Ừm, coi như là có một ít.”

Diệp Mạn Tinh gật đầu, nhưng mọi người đều không tin cô. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, cảnh vệ đứng bên ngoài nói:

“Tư lệnh, Tư lệnh Lưu đến thăm ạ.”

Đã trễ thế này rồi mà còn có người đến đây?

Diệp Mạn Tinh còn đang suy nghĩ ai có lòng kiên nhẫn như vậy, tối rồi mà còn đặc biệt đến nhà họ Tống chứ?

Ôi chao, người vừa vào có hơi quen mắt.

Ông cụ Lưu, bà cụ Lưu, cháu gái và thêm hai thanh niên bước vào. Vừa vào thì tư lệnh Lưu đã hàn huyên đôi câu với ông cụ Tống, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Mạn Tinh.

“Ôi chao, ân nhân, thì ra là cô à.”

Bà cụ Lưu cứ như là chuyên gia vả mặt vậy, đột nhiên đi về phía cô, nắm lấy tay cô, nét mặt đây kích động nói với tư lệnh Lưu:

“Ông à, chính là cô bé này và mấy người ông Điền cứu tôi đó.”

Tư lệnh Lưu khom lưng chào cô, cất lời:

“Cảm ơn ơn cứu mạng của đồng chí Diệp."

Diệp Mạn Tinh:...?

Tư lệnh Lưu gọi cô là ân nhân làm mọi người giật mình sửng sốt thì thôi. Rất nhanh, Điền Nhất Hoa đi theo sau lưng Tư lệnh Lưu chậm chạp như ốc sên rề rà cất lời:

“Cô nhỏ.”

Đây là cậu nhỏ nhà họ Điền sao? Nghe anh ta nói vậy, tất cả mọi người trong nhà đêu sợ đến trợn tròn mắt.

Nhất là thím ba Tống Chu Thanh Lan và cô Hai Tống, cằm sắp rớt xuống đất rồi.

Đây thật sự là vợ của Tống Văn Cảnh sao?

Đêm nay, bọn họ cứ liên tục bị vả mặt chát chát chát.

Nhưng chuyện này thật sự giống như là cố tình sắp xếp để làm màu, vả mặt vậy, rất đúng lúc, ai không hiểu chuyện còn tưởng Diệp Mạn Tinh sắp xếp kẻ lừa đảo.

Loading...