Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 552

Cập nhật lúc: 2024-10-21 18:42:35
Lượt xem: 2

"Cho nên anh hai, có phải đứa nhỏ không nghe lời thì phải đánh, quá kiêu ngạo thì phải dạy dỗ, người trong nhà không dạy sau này ra xã hội người ta sẽ dạy cho đúng không?"

Lý luận này, không phải ý nói thương cho roi cho vọt sao? Tống Thanh Lâm đương nhiên không có khả năng phản bác em dâu ngay lần đầu tiên.

Tống Thanh Lâm:

"Đúng đúng."

DTV

Em là em dâu, còn là em dâu nhà chú hai, em nói cái gì cũng đúng. Nhưng tại sao em lại bắt đầu thảo luận về việc nuôi dạy con với anh ngay khi vừa gặp mặt?

Tống Thanh Lâm có thiên phú, ban đâu cũng bộ đội đặc chủng giống như anh trai anh ấy, nhưng anh ấy thật sự không thích loại cảm giác chiến hữu có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Bộ đội đặc chủng cục an ninh quốc gia có rất nhiều chi nhánh, nhiệm vụ bọn họ làm không giống với bộ đội đặc chủng bình thường, đều là loại nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm.

Thật ra anh ấy đã muốn chuyển nghề, vốn muốn đến cục công an, nhưng bị người nhà ném đến phòng điều tra hình sự, tóm lại ý của trong nhà là chỗ nào nguy hiểm chỗ nào cần thì đi đến chỗ đó.

Đến mức cải cách và mở cửa rồi, anh ấy muốn kiếm tiền, muốn đi đến bộ phận kinh doanh, tất cả những ý tưởng này đều bị hủy đi hết.

Anh ấy hưởng thụ vinh quang và tiện lợi mà dòng họ này mang đến, vậy thì phải gánh vác trách nhiệm tương ứng.

Mặc dù Tống Thanh Lâm đã gặp qua không ít người, lần đầu tiên gặp em dâu này vẫn cảm thấy cô xinh đẹp quá mức, nhưng không hề chỉ là một bình hoa xinh đẹp.

Bởi vì cả đường đi về, anh ấy phát hiện em dâu này được biết bao nhiêu người hoan nghênh, gần như một đống người đều chào hỏi cô.

"Cô Diệp về rồi sao?"

"Cô Diệp nghe nói cô đi xa, cặp song sinh nhà cô mấy ngày nay rất nhớ cô, tôi thấy chúng nó ốm đi rồi, ây da, đáng thương lắm."

Mấy chị dâu mua đồ ăn từ ngoài đi về, vừa nhìn thấy Diệp Mạn Tình và người cao lớn đi bên cạnh, thấy lạ mặt nên vô cùng nhiệt tình hỏi:

"Ây da, cô Diệp, người bên cạnh cô là ai thế, nhìn dáng vẻ đây sức sống thật."

Một nhóm chị dâu cũng đã từ câu trông sức sống mà tìm hiểu đến anh ấy đã kết hôn hay chưa, nghĩ muốn giới thiệu đối tượng cho đối phương.

Diệp Mạn Tinh nghe đến dở khóc dở cười, đành phải nói:

"Chị Lưu, đây là một số người thân trong nhà, đến thăm hai đứa nhóc."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-552.html.]

Con cháu nhà họ Tống, cô cũng không dám tùy ý làm mai bừa cho Tống Thanh Lâm. Một nhóm chị dâu lưu luyến thu hồi tâm mắt về khỏi người bên cạnh cô, sau đó bắt đầu nhiệt tình chúc mừng cô:

"Chúc mừng cô Diệp, có phải khoảng thời gian trước nghe thấy đoàn trưởng Tống hy sinh, mới đi ra ngoài ổn định lại tâm trạng không?"

"Đoàn trưởng Tống nhà cô chưa chết, nghe nói còn lập công, chuyện này rất tốt, tôi thấy lân này đoàn trưởng Tống nhà cô không những trở về mà còn thăng một cấp."

"Đúng là tài giỏi."

"Chúc mừng cô Diệp, bây giờ đoàn trưởng Tổng nhà cô sắp thăng chức, nếu năm nay thi đậu vào một đại học, cả nhà các cô thật sự nhân đôi niềm vui."

Chị dâu Lưu chính là hàng xóm bên cạnh Diệp Mạn Tinh, chồng cô ta lớn tuổi hơn phó đoàn Tống, hiện tại không bao lâu nữa phó đoàn Tống sẽ vượt qua người đàn ông nhà cô ta.

Cô là người không biết chữ nghĩa, cũng cảm thấy sinh viên đại học hiếm lạ, nhưng nếu học đại học, không thể tùy quân, cô không lo lắng sao?

Cho nên chị dâu Lưu thật sự có lòng tốt khuyên bảo:

"Tinh Tinh, tôi cảm thấy đoàn trưởng Tổng nhà cô thăng chức nhanh như vậy, lại đẹp trai, bây giờ con cũng đã có, còn không phải trông chừng chặt một chút, lỡ như?"

"Phụ nữ đọc nhiều sách là chuyện tốt, nhưng cũng chỉ là cái danh dễ nghe mà thôi, thế này sẽ chia xa với chồng lâu ngày, tình cảm sau này sao có thể tốt được?"

Cô ta xách theo một giỏ rau, dứt khoát coi đám người Tống Thanh Lâm là không khí, hết lòng càm ràm với cô:

"Cô xem đoàn trưởng Tống nhà cô có ngoại hình như thế nào, cô rời đi thêm mấy tháng, còn phải sẽ bị yêu tinh dắt đi sao?

"Kỳ thi đại học đó, tôi thật sự cảm thấy thi hay không thi cũng không sao cả, dù sao thi xong, không phải cô cũng là vì tìm một công việc, gả cho một người đàn ông tốt thôi sao?"

"Công việc bây giờ cô đã có, cần cái đó làm gì nữa. Đàn ông tốt mà, cô vừa chọn đã chọn người lợi hại nhất, đừng vì nhặt vừng mà ném dưa hấu đi."

Chị dâu Lưu thật sự rất hiền lành, ở nhà rất biết cách sống qua ngày, bình thường thì nhiệt tình quá mức.

Diệp Mạn Tinh vẫn đợi cô ta nói, cũng cười tủm tỉm lắng nghe, cảm ơn chị dâu Lưu, sau đó chị dâu Lưu mở hàng rào sân mình ra, vô cùng vui mừng đi vào.

Trước khi đi vào, còn nói với cô:

"Đêm nay nhà tôi hấp bắp, đến lúc đó đưa cho cô hai trái."

Diệp Mạn Tinh cũng "Ưm" đáp một tiếng, chị dâu Lưu vui vẻ đi vào, nụ cười trên mặt cô ta còn vui mừng hơn trúng độc đắc.

Loading...