Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 550

Cập nhật lúc: 2024-10-21 18:42:32
Lượt xem: 5

Chắc chắn là ở đây có một thời cơ nào đó khiến nam chính không hề tái hôn trong ba năm đó, nhưng sau khi xảy ra chuyện đó lại có suy nghĩ muốn tái hôn.

Cô còn đang suy nghĩ bây giờ nam chính đi đâu rồi? Bây giờ nữ chính sống lại đang ở đâu?

Nào ngờ vừa mới đến cổng căn cứ đã có hai bảo nói là được đưa đến để chăm sóc cặp sinh đôi. Tiếp Cao nhìn thấy cô thì rất vui mừng, vội vàng kéo cô đi làm thủ tục, còn hỏi cô có muốn giữ lại người hay không?

Sau đó, vừa quay đầu đã có hai thanh niên đến hỏi người nhà của Tống Văn Cảnh? Người nhà của Tống Văn Cảnh chẳng phải chính là cô còn gì?

DTV

"Anh là ai? Tôi chính là người nhà của Tống Văn Cảnh, Diệp Mạn Tinh."

Cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một thanh niên dáng dấp cao lớn, trông vô cùng nghiêm chỉnh, lúc này đang nhìn cô, còn có chút ngạc nhiên và thưởng thức.

Cũng chỉ dừng lại ở thưởng thức, sau khi sững sờ, anh ấy bèn cười một tiếng hơi lưu manh với cô:

"Chào em dâu, anh là Tống Thanh Lâm, đại đội trưởng đại đội điều tra hình sự khu Bình Hưng ở thủ đô, lần này được lệnh tới đón em đi thủ đô."

Nói xong còn lắc lắc tấm thẻ công tác trong tay.

Diệp Mạn Tinh: ?

Diệp Mạn Tình nghe mà sững sờ, cô phạm tội gì hay sao? Còn có cả đại đội trưởng đại đội điều tra hình sự tới bắt cô?

"Đại đội trưởng điều tra hình sự? Mang tôi đi thủ đô? Tôi phạm tội gì sao?"

Tuy rằng khả năng này rất nhỏ nhưng tư thế kia của đối phương thật sự rất giống. Làm gì có ai mang theo thẻ công tác đến mời người chứ?

Nếu như Tống Thanh Lâm biết ấn tượng đầu tiên của mình là như vậy, e rằng sẽ sợ đến khóc thét mất.

Ấn tượng của anh ấy về cô em dâu này lại rất tốt, cô gái này trông như búp bê, thật sự rất xinh đẹp. Nghe thấy em dâu hiểu lầm to, anh ấy vội vàng cất thẻ công tác đi, nở một nụ cười để lộ mấy chiếc răng trắng tiêu chuẩn, lắc đầu.

"Không phải đâu em dâu, là chú tư và ông nội muốn anh tới đón em đi thủ đô, nhưng là người xa lạ mà, anh sợ em không tin thân phận của anh."

Người này thật sự có chút cảm giác thô lỗ, đã là đại đội trưởng rồi mà còn lạc quan tỏa nắng như vậy, thậm chí là có chút đơn thuần.

Diệp Mạn Tình nghe anh ấy giới thiệu xong, đôi mắt xinh đẹp quét trên người anh ấy một lượt, "À" một tiếng.

Sau đó như thể nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng nhiên bước hai bước về phía anh ấy, dừng lại ở chỗ cách anh ấy ba bước, hỏi lại một câu:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-550.html.]

"Tống Thanh Lâm? Tống Thanh Lâm của nhà họ Tống ở thủ đô kia?"

Lúc này màn đêm sắp buông xuống, sắc bên bên ngoài đã hơi tối, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ mặt mũi của đối phương, thật sự là trông kiểu rất đứng đắn.

Có ai đó đã từng nói, đầu húi cua có yêu cầu rất cao đối với mặt mũi và hình dáng đâu, đàn ông có thể cân nổi đâu húi cua thì sau đó có thể cân được bất kỳ kiểu tóc nào.

Ví dụ như nam chính chính là kiểu người có thể cân được đâu húi cua, quả thật là nền tảng nhan sắc của người nhà họ Tống này rất tốt.

Có điều Tống Thanh Lâm lại tỏa nắng hơn rất nhiều, hơi thở khắc nghiệt và cảm giác lạnh lùng cứng rắn trên người nam chính mạnh hơn.

"Em dâu, em biết anh hả?"

Tống Thanh Lâm còn tỏ ra nghi ngờ, trước lúc này, anh ấy khẳng định bọn họ chưa từng gặp nhau, anh ấy cũng không phải là người nổi tiếng đến mức nhân dân cả nước đều biết anh ấy.

"Không biết."

Diệp Mạn Tinh dứt khoát phủ nhận.

Tuy rằng cô chưa từng gặp nhưng trong nguyên tác, chẳng phải người này chính là một trong những chỗ dựa đã cưng chiều cặp sinh đôi thành đại ma vương hay sao.

Còn lại là người nhà họ Tống bởi vì áy náy mà cưng chiều cặp sinh đôi hết mực, ánh mắt khi Diệp Mạn Tinh nhìn Tống Văn Lâm chợt có chút lạnh ngắt.

Diệp Mạn Tinh cọ xát lòng bàn tay nhẵn nhụi, tâm trạng có chút phức tạp.

Nam chính nhận người thân với nhà họ Tống. Bây giờ Tống Văn Lâm, một trong những người đã cưng chiều cặp sinh đôi thành đại ma vương đã xuất hiện, vậy tình tiết cặp sinh đôi bị nuôi thành loại không sợ trời không sợ đất, cuối cùng có kết cục thê thảm như trong nguyên tác thì sao?

Cô nhớ là sau khi nam chính tái hôn, mẹ kế nữ chính sống lại có vẻ như vẫn luôn đối xử rất tốt với cặp sinh đôi, thậm chí mọi chuyện đều nhường hai đứa.

Nhưng ở năm thứ ba sau khi nam chính tái hôn, cũng chính là lúc cặp sinh đôi lên tiểu học, không biết có chuyện gì xảy ra mà cặp sinh đôi đã hoàn toàn thay đổi tính cách.

Đó là chuyện gì đây? Dù sao cũng là tiểu thuyết, cô chỉ đọc qua loa, thật sự không nhớ rõ tình tiết này.

Rốt cuộc là tại sao? Lừa bán ư? Hay là mất tích? Hay là bị bắt cóc?

"Sao, sao thế?"

Tống Thanh Lâm luôn cảm thấy ánh mắt của em dâu khi nhìn anh ấy cứ lạnh ngắt.

Loading...