Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 518

Cập nhật lúc: 2024-10-21 11:29:31
Lượt xem: 1

Diệp Mạn Tình là hoa đào tinh, cô không giống với những người khác đều rất nghiêm khắc với con cái, ngược lại, cô luôn giữ con với trạng thái nuôi thả, cho phép chúng phát triển tự nhiên dựa theo sở thích và tính cách riêng của từng đứa trẻ.

Ví dụ, với các đứa trẻ được một tuổi trở lên, nhiều người thường cấm không cho làm cái này, không cho làm cái kia.

Diệp Mạn Tỉnh lại dứt khoát thai cùng nhau đùa giỡn cặp song sinh, khiến hai nhóc con dù bị vẽ mực nước đầy mặt vẫn còn cười khanh khách cực kỳ vui vẻ.

Trong phòng ngập tràn các loại tiếng cười, sau khi viết xong câu đối xuân, Tống Văn Cảnh cũng ở bên cạnh xem vợ con đùa giỡn, thấy mực nước không đủ, anh còn thêm chút mực cho vợ, để cô chơi vui vẻ.

Đừng nói là vẽ cho cặp song sinh, ngay cả khi cô vẽ rùa đen cho anh thì cho cũng sẽ không lên tiếng, anh cực kỳ thích thú khi thấy vợ mình vui vẻ như vậy.

"Anh ba, chị ba."

Giang Hồng Tiếu dắt theo đứa con tròn một tuổi tới, nhìn thấy không khí hòa thuận trong nhà.

Năm ngoái cô ta đến một mình, vốn là bởi vì cạnh tranh vị trí vào trường đại học Công - Nông - Binh, nhưng không ngờ rằng cô ta cạnh tranh thắng Diệp Mạn Tinh, nhưng lại không thắng nổi cái bụng.

Năm ngoái, lúc cô ta còn đang ở cữ thì đến lúc đăng ký nhập học tại đại học Công - Nông - Binh, cho nên cuối cùng cô ta không thể sử dụng suất học của mình.

Không ngờ năm nay thi tốt nghiệp trung học đã được khôi phục, đương nhiên cô ta rất vui mừng, nhưng kết quả lại không thi đậu.

Lần này tới đây vì cô ta đã hẹn Diệp Mạn Tinh cùng nhau đi thi. Sau khi tới đây thì lại bị Diệp Mạn Tình chèn ép trong mọi việc, và hiện tại, cô ta muốn lấy lại chút ưu thế trong kỳ thi tuyển sinh.

Nhưng mà ai biết sau khi tới đây rồi, Diệp Mạn Tinh lại đang chơi đùa, còn anh ba Tống đã là đoàn trưởng, vậy là lại là ngồi chơi cùng cô.

Giang Hồng Tiếu cảm thấy khó chịu trong lòng, một vị đoàn trưởng cũng có thể yêu chiều vợ mình đến vậy sao?

Nhưng vì cô ta muốn Lương Văn Tân đi xây dựng công danh, nên năm nay anh ta cũng không về nhà ăn tết, đã một năm cô ta không gặp chồng mình.

Giang Hồng Tiếu bỗng nhiên đỏ hoe hai mắt, cô ta phát hiện, mình có so thế nào cũng không sánh bằng đối phương.

“Mẹ, mẹ.”

Lương Tráng Tráng kêu mẹ vài tiếng, giọng nói non nớt đáng yếu kia phải gọi vài lần mới khiến mẹ chú ý tới.

Giang Hồng Tiếu bỗng nhiên cúi xuống bế con lên rồi quay đi, cô ta cảm thấy chính mình có cạnh tranh tiếp đi nữa thì có lẽ cũng không tranh nổi. Nhưng lúc rời đi, trong lòng cô ta cũng không thoải mái.

Có những người luôn hạnh phúc với mọi thứ.

“A, thanh niên trí thức Giang đó à?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-518.html.]

Diệp Mạn Tình nghe thấy tiếng gọi thì bước ra, nào ngờ vừa bế con ra lại gặp thanh niên trí thức Giang, không hiểu sao cô ta lại tới, bây giờ lại không hiểu sao cô ta rời đi.

“Cô có còn tham gia thi đại học không?"

Thấy Diệp Mạn Tỉnh đi ra, rốt cuộc Giang Hồng Tiếu vẫn không cam tâm, cô ta vẫn muốn có thể đánh bại người phụ nữ này thông qua kì thi đại học, rửa sạch hổ thẹn một lần.

Diệp Mạn Tinh chỉ đưa ra câu trả lời mơ hồ, cô nói:

“Sau Tết, có thể tôi sẽ tham gia kì thi đại học lần thứ hai."

“Tôi nhất định sẽ chiến thắng cô.”

Giang Hồng Tiếu bỏ lại một câu rồi đi mất, bước chân chạy nhanh như có chó đuổi theo.

Diệp Mạn Tình nghe vậy thì không nói nên lời: ...?

Rốt cuộc Giang Hồng Tiếu là cái giống gì, tại sao lại phải cạnh tranh với cô trong kỳ thi tuyển sinh đại học?

Mùng một Tết, trước khi Diệp Mạn Tinh về nhà cha mẹ đẻ chúc Tết, anh hai đã đẩy một chiếc xe bò chở đầy quà đến nhà họ Tống để chào năm mới.

Điều này rất lạ.Thì ra một đống sữa lúa mạch, sữa bột, thịt bò khô, còn có không ít vải được đưa tới nhà họ Tống.

Anh hai Diệp mang nhiều đồ tới nhà họ Tống như vậy, nói là một người tên Tống Tiến đưa tới, quả thật là đã triệt để làm nổ tung vùng nước yên bình của nhà họ Tống.

Tống Tiến nói mấy thứ này là đưa cho gia đình em rể, mà gia đình này chính là cha Tống, mẹ Tống. Mẹ Tống đang nấu cơm cũng phải chạy ra ngoài:

“Anh hai nó, mấy thứ con mang về là sao vậy? Tống Tiến là ai?"

Thành tích năm nay của cha Tống được khai triển không tệ, vườn trái cây và nhà máy của nhà họ Tống cũng khá tốt, nó còn được lãnh đạo trên huyện nhắc tới khen ngợi vài lần.

Có thể nói, bây giờ cha Tống tương đối hăng hái, ông ấy là một người có tính cách hướng nội, ở trong nhà hiền lành bao nhiêu thì ở bên ngoài càng biết đều trầm ổn hơn bấy nhiêu.

Lúc này cha Tống luôn để ý lời ăn tiếng nói cũng phải nghi ngờ hỏi: “

DTV

Tống Tiến là ai?”

Anh hai Diệp nhìn chung quanh một chút rồi cuối cùng mới nói:

“Tống Tiến nói cậu ấy là em họ của em rể, em ấy không nói với mọi người sao?"

Loading...