Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 506

Cập nhật lúc: 2024-10-21 11:29:12
Lượt xem: 9

Yêu cầu của bà ấy còn rất cao, cô phải thi vào trường đại học, là trường ở thủ đô thì càng tốt.

Vì thấy lúc ăn cơm, mẹ Diệp lại không ăn mà cho cặp song sinh ăn trước. Kết quả cặp song sinh còn không thèm chịu nể mặt mũi, mấy lần không làm đổ sữa thì lại muốn ôm hôn mẹ một lát, vì vậy bà ấy cũng không dễ gì chăm sóc được.

Cuối cùng vẫn là Tống Văn Cảnh tự mình nhận lấy việc cho ăn mới có thể xoa dịu cặp song sinh.

Đồ ăn tối nay là Diệp Mạn Tinh làm, mùi vị thơm ngon tới mức khiến mọi người còn chưa ăn đã bị câu dẫn đến mức phải thèm thuồng.

Chờ tới khi thưởng thức được hương vị kia, ôi chao, món lòng mềm dai, chân giò thì vô cùng đậm đà, mùi thơm của thịt tràn ngập khắp miệng.

Quá ngon, ngon đến mức mấy người hận không thể nuốt cả đầu lưỡi.

Tất cả mọi người đều chỉ lo ăn đồ ăn ngon, chỉ có mỗi Tống Tiến ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, không ngờ rằng anh họ của cậu vậy mà lại tự mình đút cho con ăn?

Tống Tiến lập tức get được cách ôm đùi thế nào: ...?

Thì ra anh họ là một người đội vợ lên đầu? Thế là cậu không chút nghĩ ngợi lập tức vứt bỏ nguyên tắc của mình mà quyết đoán bắt đầu ôm đùi chị dâu, cậu nói hết lời nịnh nọt này đến lời nịnh nọt khác:

“Chị dâu à, chị tài giỏi thật đất, món ăn này ngon đến mức khiến em hận không thể nuốt luôn lưỡi vào.”

“Ai cưới được chị đúng là thật sự rất may mắn đó.Ôi, ngon quá, cho tới bây giờ em chưa từng được ăn móng giò kho ngon như vậy, hu hu.”

Tống Tiến chính là một tên dở hơi, cậu đang nịnh nọt lấy nịnh nọt để thì bỗng cảm thấy cổ mình lạnh lẽo.

Trong phòng vang lên tiếng cười đầy thiện ý, Tiểu Cao sửa lại:

“Đồng chí Tống, chị dâu đã kết hôn rồi.”

Lúc này Tống Tiến mới phát hiện mình nói sai, cũng sạch do ăn quá ngon khiến đầu óc của cậu cũng bị thức ăn ngon bào mòn. Khó trách cậu lại cảm thấy cổ mình lạnh lẽo như vậy.

“À, tôi nói là anh họ tôi thật sự rất may mắn."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-506.html.]

DTV

Tống - cưới được chị dâu thật sự rất may mắn - trung đoàn phó: ...?

Ngược lại là Cố Nguyên đang nhìn bạn tốt và cặp song sinh, anh ấy đau lòng nuốt một miếng thịt kho tàu, anh ấy đang đau lòng muốn c.h.ế.t nên phải ăn thêm vài miếng thức ăn do chị dâu nấu mới có thể xoa dịu được sự rung động chỉ có thể tồn tại trong một giây của mình.

Nếu anh ấy biết Thang Vĩ còn ở Hồng Kông thì tâm trạng lúc này của anh ấy sẽ được an ủi ngay lập tức. Dù sao anh ấy còn có thể thường xuyên ăn nhờ ở đậu, thậm chí còn thành công làm cha nuôi của cặp song sinh mà.

Tuy không phải cha ruột nhưng tốt xấu gì cũng dính được một chữ 'cha' mà, sau này nếu cặp song sinh thành công thì anh ấy và Cố Nguyên cũng có một phần công lao.

Ài, hình như không đúng, vì sao anh ấy không tự bồi dưỡng con cái của mình mà lại muốn đi bồi dưỡng cặp song sinh vậy?

Cố Nguyên cảm thấy mình có hơi ngu ngốc.

Cách làm chính xác nhất của anh ấy là phải nên nhanh chóng trở về tìm đối tượng rồi tranh thủ thời gian sinh hai đứa bé để kết thông gia với đối phương đúng chứ?

Vậy rốt cuộc là anh ấy muốn sinh con gái để gả cho Tống Đoàn Đoàn hả?

Hay là sinh con trai để cưới Bối Bối đây?

Ài, Cố Nguyên nhìn trái nhìn phải cặp song sinh, anh ấy cứ cảm thấy bỏ bất cứ ai đều khiến mình rất đau lòng.

Nếu Tống Văn Cảnh biết Cố Nguyên đang muốn sinh con và đánh chủ ý đến Bối Bối thì chắc chắn sẽ kéo anh ấy ra ngoài, buổi tối lại đánh một trận thật đau, đương nhiên là Tống Văn Cảnh đơn phương đánh anh ấy.

Ai bảo hoa hồ điệp Cố Nguyên lại không đi theo con đường chiến trường mà lại đi theo con đường tham mưu trưởng, nói đơn giản hơn về đường đi ủy viên chính trị này chính là anh ấy dựa vào đầu óc để kiếm cơm nên không phải là loại đàn ông lực lưỡng như anh em của mình.

Tuy vậy anh ấy lại cố gắng khiêu khích đối phương rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ chiếm được kết quả tốt.

Buổi tối, bà ngoại muốn rửa chân cho cặp song sinh, tính tình của Tống Bối Bối thẳng thắn, cô bé hoàn toàn vô thức không thích người bà ngoại này nên dùng đôi bàn chân nhỏ đạp nước tung tóe làm ướt tay áo của mẹ Diệp.

Tống Đoàn Đoàn lại xấu bụng hơn rất nhiều, trời sinh cậu bé không phải dùng vũ lực để kiếm cơm, cậu bé cũng nhìn ra chuyện bà ngoại không mấy tốt bụng với mẹ của mình.

Hai đứa con nhỏ bảo vệ mẹ có đủ các loại không hợp tác. Tống Đoàn Đoàn còn lén dùng hương hoa đào, cậu bé cũng không làm gì mà nhiều lắm chỉ khiến mẹ Diệp nhớ tới chuyện không vui ở sâu trong đáy lòng.

Cậu bé còn quá nhỏ, chỉ là một đứa bé nên cũng không thể gây ra công kích gì lớn với người trưởng thành, vì vậy nhiều lắm chỉ có thể khiến mẹ Diệp khó chịu trong chốc lát thôi.

Loading...