Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 490

Cập nhật lúc: 2024-10-21 06:21:48
Lượt xem: 5

Đây là đá quý mà Tân Lâm bỏ ra mười triệu bán đấu giá?

Chỉ bởi vì cô nhìn trang đó nhiều hơn hai cái.

Diệp Mạn Tinh mở hộp ra xem, quả nhiên là chiếc vòng đính ngmọc hai triệu kia và bức thư pháp đẹp lung linh.

Diệp Mạn Tinh ngạc nhiên: ...?

Vậy nên, Tân Lâm nói đây là lần đầu tiên anh ta tới hội đấu giá, là thật sao?

Chỉ là đi cùng một chút mà tặng cho cô đá quý giá chục triệu, hai người không thân cũng chẳng quen, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là đồng bọn hợp tác, nhưng cũng chỉ là hợp táqc trên danh nghĩa mà thôi.

Đó chắc chắn là những thứ tốt, vấn đề là, nó hơi tốn kém.

Cô vốn định trả lại cho Tân Lâm, nhưng từ bên trong rơi ra một tờ giấy, trên đó viết hai chữ “tạ lễ”.

WT808034 Diệp Mạn Tinh suy nghĩ, vì sao đối phương muốn tạ lễ, lại tặng đá quý trị giá hơn mười triệu cho cô?

“Sao vậy em dâu?"

Lúc này xe Jeep phóng như bay trên đường quay trở về biên cảnh, tiếng gió gào thét bên tai.

Diệp Mạn Tinh lắc đâu, sau đó hỏi: “Anh hai, anh có biết, trong quân đội có bộ đội nào có đồ đằng hay không?"

“Đồ đằng?”

Triệu Chiêu Hoa cấp tốc dừng xe, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, dường như nghĩ đến cái gì cuối cùng lắc đâu: “Chưa từng nghe qua."

Được rồi, cái này xem ra, lại là một câu đố. Diệp Mạn Tinh vốn không thích thi đại học, được rồi, lân này cô nhất định phải đi thi một lần, con người ai rồi cũng phải bước ra ngoài, kiến thức nhiều, tra những thứ này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Lúc mấy người đến khu nhà ở xã hội ở biên cảnh, đã là đêm khuya, có lính gác đứng ở cửa lớn căn cứ, cô là người nhà nên có thể đi vào trực tiếp.

Nhưng ngoài người nhà, người ngoài không thể ở lại lâu trong quân đội.

Cũng may có thể thuê phòng bên ngoài, anh hai Triệu bảo cô không cần lo lắng việc sắp xếp chỗ ở buổi tối của Thẩm Nhuyễn Linh và anh hai Triệu như thế nào, cô chỉ lo trở về là được. Sau khi xe Jeep dừng lại, Diệp Mạn Tình lại nhìn hai người dọn đồ cho cô, còn ôm đứa nhỏ phải, lúc rời đi, Diệp Mạn Tình nhìn Triệu Chiêu Hoa hỏi: “Anh hai ơi, anh có muốn xoá vết sẹo trên mặt không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-490.html.]

Triệu Chiêu Hoa nghệ vậy, cười ha hả: “Em dâu, anh hai là đàn ông, không thèm để ý chuyện ngoại hình, không sao đâu.”

“Hơn nữa, vết sẹo này do d.a.o chém, trừ khi phẫu thuật thẩm mỹ, không thể xóa được.”

“Không xoá được?”

Khi Diệp Mạn Tình rời đi, cô tặng cho Triệu Chiêu Hoa và Thẩm Nhuyễn Linh mỗi người một quả đào.

Với Triệu Chiêu Hoa, cô còn tặng riêng cho anh ấy một hộp cao làm mờ sẹo to bằng ngón cái.

Đây là đồ vật được làm ở hiện đại, sử dụng nước linh tuyền trong không gian, hoa trà, và một số thảo dược có tác dụng phục hồi sắc đẹp, vấn đề hẳn là không lớn.

Triệu Chiêu Hoa chưa từng dùng thứ này, ngay cả xà phòng thơm anh ấy cũng chưa từng dùng, anh ấy tự nhận bản thân là một tên đàn ông thô kệch, đồ thơm chỉ có phụ nữ mới được dùng. Đặc biết mấy đồ em dâu tặng cho anh ấy, thơm đến mức khiến người ta tưởng là phụ nữ, nhưng tóm lại vẫn là tâm ý của em dâu, anh ấy sẽ nhận, chỉ là vô dụng thôi.

Diệp Mạn Tinh phải biết rằng anh ấy nhận rồi sẽ để đặt đáy hòm, nên cũng không đưa cho anh ấy nữa.

Thứ đồ chơi này, sử dụng thảo dược ở khu trung tâm trong không gian, nhà địa chủ cũng không dư thừa lương thực.

Buổi tối hôm đó, Diệp Mạn Tinh trở về phải tự chăm sóc đôi long phượng.

Đi đường dài như vậy, cô đã sớm mệt không chịu được, đêm đó cô chưa tắm mà đã tiến vào không gian bơi một vòng, lau sạch cơ thể một cách qua loa rồi ôm đôi long phượng ngủ thiếp đi.

DTV

Ngày hôm sau, Diệp Mạn Tình tỉnh dậy trong tiếng khóc oa oa của đôi long phượng.

Ngày hôm qua cô đến đêm khuya mới về, trong lúc ngủ mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng kèn bên ngoài, không có đàn ông ở nhà, gần như việc gì Diệp Mạn Tinh cũng phải tự làm.

Diệp Mạn Tinh mới sinh con hơn hai tháng, một ngày chính là ăn ngủ ngủ ăn, cô cũng lười đi làm sữa bột, về cơ bản thì sữa mẹ còn đủ, sau khi cô cho đôi long phượng b.ú sữa, chơi đùa với chúng ở trên giường một hồi rồi lại ngủ thiếp đi.

Diệp Mạn Tinh xoa mắt rời khỏi giường, vừa mới chuẩn bị mở cửa sổ ra cho thoáng khí, chợt bị ảnh chụp dán đây trong phòng ngủ làm cho kinh ngạc.

Đầu tiên là hai tấm ảnh gia đình, cố ý phóng to ra rồi mới rửa.

Sau đó là ảnh chụp của cô và nam chính khi mới kết hôn? Trong ảnh, có ôm, có ngồi cùng nhau, còn có một tấm là cô đang ngồi phía trước nam chính ôm lấy cô từ phía sau.

Dù sao cô và nam chính đều rất đẹp, vậy nên những tấm ảnh này dán lên lại tạo thành cảnh đẹp ý vui.

Nhưng mà, ở phía trên gương trang điểm, dán hai tờ giấy đăng ký kết hôn phóng to là có ý gì?

Loading...