Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 469

Cập nhật lúc: 2024-10-21 06:19:05
Lượt xem: 6

Phòng bệnh cao cấp, bác sĩ riêng của Tân Lâm đang kiểm tra toàn bộ thân thể cho anh ta cảm thấy có hơi thần kỳ nói: “Đại thiếu, lân này cơ thể của anh đã tiến triển rất nhiều, mọi chỉ số đều được cải thiện tốt.”

Bác sĩ riêng của Tân Lâm được thuê từ nước ngoài về, hàng nằm đêu nhận số lương sáu con số mà chỉ cần kiểm tra cơ thể cho anh ta thôi.

Hai người đã hợp tác với nhau nhiều năm, lân này cứ cho rằng cơ thể của anh ta sẽ không được, không ngờ vậy mà lại chuyển biến tốt đẹp?

Ông Tân của nhà họ Tân có mấy người con trai, tương ứng cũng có vài người vợ, vì vậy nhà họ Tân vẫn luôn tranh đấu không ngớt.

Chỉ là mẹ ruột của Tân Lâm là tình yêu đích thực của ông Tân nên dù cơ thể của đứa con trai này không tốt nhưng vẫn luôn bồi dưỡng anh ta thành người thừa kế.

Còn về chuyện có phải tình cảm thật hay không thì khó nói, ít nhất Tân Lâm luôn rất lạnh nhạt với chuyện tình cảm, dù là tình cảm gia đình hay là tình yêu.

Tân Lâm nằm trên giường bệnh cao cấp, từng chiếc máy móc đắt đỏ quét trên người anh ta, anh ta cũng nhìn vào màn hình của máy, quả thật có thông báo chỉ số tim của anh ta đã khó hơn một chút.

Mặc dù không khỏi hẳn nhưng thật sự là chuyển biến tốt đẹp.

Mẹ ruột của Tân Lâm là con gái thứ hai của thủ trưởng Giang ở Giang Thành, một quân y trong quân đội, cuối cùng trong một cuộc trao đổi và điều tra đã quen được thiếu gia của nhà họ Tân.

Hai người yêu nhau nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhà họ Giang, nguyên nhân chính là do văn hóa và bối cảnh gia đình của hai người quá chênh lệch, nhất là trong năm mang thai Tân Lâm, đúng lúc trong nước kiểm soát chặt chẽ hơn, chỉ cần hơi không để ý chút thì sẽ lập tức xảy ra vấn đề.

Hết lần này tới lần khác, con gái thứ hai của nhà họ Giang tập trung tinh tân muốn đi Hồng Kông.

Nhà họ Giang không đồng ý nên đã nhốt con gái thứ hai lại.

Ai ngờ lúc đó con gái thứ hai của nhà họ Giang đã lén mang thai lấy lý do muốn ra tiền tuyến để giúp đỡ, cuối cùng bị thương nặng và mất tịch trên trên tuyến.

Vợ chồng nhà họ Giang vô cùng hối hận, họ đều cho rằng cô gái đã c.h.ế.t trên chiến trường, chỉ khoảng mười năm trước, nhà họ Giang mới nhận được tin cô gái bị thượng nặng được người khác cứu sống, sau

đó được thiếu gia nhà họ Tân tìm được và đón đến Hồng Kông để kết hôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-469.html.]

Chỉ là cơ thể của cô hai nhà họ Giang đã bị thương nặng, ngay năm thứ hai sau khi sinh Tân Lâm, cơ thể lập tức bị tổn thương nghiêm trọng, sau đó rơi vào hôn mê và phải dưỡng thương trong viện dưỡng lão.

Bệnh của Tân Lâm có từ khi ở trong bụng mẹ, khi bụng của cô hai nhà họ Giang bị viên đạn làm bị thương nặng, lúc đâu bác sĩ còn cho rằng cô hai nhà họ Giang sẽ không sống qua khỏi.

Ai cũng không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, bà ấy sống tiếp, còn sinh ra một người con trai thiên tài là Tân Lâm.

Chỉ là cơ thể của đứa con trai này trời sinh không tốt, tim có vấn đê, còn mắc chứng thờ ơ với tình cảm, anh ta không nhớ bất cứ chuyện gì, thơ ơ với tình cảm muốn chết.

Tân Lâm khác với tất cả mọi người, từ nhỏ anh ta đã có thiên phú hơn người, được rèn luyện cơ thể từ khi còn bé nên rất thông thạo các loại kỹ thuật chiến đấu nhưng bệnh cũ của anh ta lại luôn không thuyên giảm.

DTV

Người bác sĩ riêng là chuyên gia trong lĩnh vực lúc này vẫn chậc chậc lấy làm kinh ngạc: “Đại thiếu, ngay cả bệnh cũ trước kia cũng được cải thiện rất nhiều, lân này anh ra ngoài gặp phải kỳ ngộ nào hả?"

Có lẽ Tân Lâm vì chính mình và mẹ ruột nên bắt đâu ra sức học y chuyên nghiệp, ai cũng không biết tại sao mười năm trước anh ta lại đột nhiên trở về đại lục, lại còn đứng vững gót chân trong các bệnh viện lớn trên đại lục này.

Chính anh ta đã có danh chuyên gia nên cũng không cần phải ở đó lâu nhưng tình huống giống lân ở nội địa hơn nửa năm này lại tương đối ít.

“Đưa số liệu cho tôi xem."

Bác sĩ riêng cũng rất vui mừng đưa số liệu cho anh ta vô cùng nhanh rồi chỉ vào chỉ số của tim và vui vẻ nói: “Lúc đầu trái tim của anh có vấn đề, có lẽ là đi theo một thời gian dài.”

Nghe nói là bởi vì viên đạn bị b.ắ.n vào bụng, anh ta vốn phải c.h.ế.t nhưng lại ngoan cường sống sót, chuyện Tân Lâm được sinh ra còn là một truyền kỳ.

Anh ta nhìn xuống, quả thật được cải thiện hơn không ít.

Bác sĩ riêng cũng hỏi anh ta đã dùng lại thuốc mới gì, còn nói có thể tiếp tục dùng.

“Thuốc mới?” Nếu như nói lân này anh ta đã gặp phải điều thần kỳ gì sao?

Tân Lâm nhớ tới trận sấm sét đêm đó, cũng là vào sau buổi tối đó, cơ thể bỗng trở nên tốt hơn.

Ngũ quan của Tân Lâm trời sinh nhạy cảm hơn người khác, sau trận sấm sét tối hôm đó, anh ta như thể đã đi đến một nơi nào đó, tất cả tế báo trong cơ thể dường như đều đang hô hấp.

Loading...