Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 460

Cập nhật lúc: 2024-10-21 06:18:51
Lượt xem: 1

Nam chính này đúng là báu vật mà.

“Đúng lúc mình muốn kinh doanh trái cây, còn lo lắng không biết mua ngọc ở đâu đây.” Cô cần ngọc linh thạch để chế tạo trận pháp phòng chống chấn động và trận pháp bảo quản đông lạnh.

Nếu không, trái cây một khi được vận chuyển ra ngoài, trong vòng vài ngày sẽ hỏng, còn ăn gì được nữa? Nếu lân này không mua được ngọc, cô sẽ gặp rắc rối to.

Ở Hồng Kông có một cuộc bán đấu giá, nhưng cô nghe Tân Lâm nói rằng một viên ngọc thượng hạng cỡ bằng nắm tay sẽ có giá hàng trăm nghìn hoặc hàng chục nghìn tệ, toàn bộ số tiền trên người cô cũng không đủ.

Không yên tâm, Diệp Mạn Tinh gõ vào viên ngọc cỡ nắm tay, tạo ra trận pháp bảo quản, được rồi, sau khi thử, cảm giác vẫn còn đó.

Bởi vì vui vẻ nên lúc này cô không cảm thấy buồn ngủ, khi nhận ra nam chính đã ngủ, cô đứng dậy đi thẳng vào không gian trong khi đi vào phòng tắm.

Cô vui vẻ ăn bữa tiệc thịnh soạn, thưởng thức hết món ngon, sau đó đến trước gương ngắm nghía một hồi, sau đó bắt đầu chấm điểm về ngoại hình cũng như sự quyến rũ của mình.

Cô thực sự ngày càng xinh đẹp hơn rồi.

Cô thay đồ bơi, đi đến bể bơi trước biệt thự và bơi như một linh tinh trên núi, không biết đã bơi bao nhiêu vòng, nhưng cơn đau nhức trên người cô đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

DTV

Cô bò đến bên bể bơi, gặm một quả đào, trong không gian không còn động vật nào khác. Lúc này, đào mộc bổn thể và hoa đồng hành đều đã biến đi đâu mất, cô đột nhiên cảm thấy, khi thiếu chúng, không gian bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

“Vẫn phải đi tìm hoa đồng hành và bản thể mới được.”

Cô xoay người dựa vào hồ ngọc trắng, lưng có hơi đau.

Đôi chân trắng nõn mềm mại của cô đá vào nước linh tuyền, lúc này, cô thực sự có hơi nhớ nam chính. Cô nghĩ nếu nam chính ở bên cạnh mình thì chắc chắn anh sẽ tựa vào ngọc thạch trước. Còn cô thì tựa vào người anh, thân hình người đàn ông không hề mềm mại, toàn thân chỉ toàn là cơ bắp, vô cùng rắn chắc, giống như những viên gạch vậy.

Nhưng anh có hơi ấm và nhịp tim, thân hình nóng bỏng khiến người ta cảm thấy cô không cô đơn. Từ hình ảnh phản chiếu trong linh tuyền, Diệp Mạn Tình nhìn thấy dáng vẻ thật sự của cô bây giờ, cô vẫn chưa đạt đến dung mạo hoàn hảo, nhưng mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều rất quyến rũ.

Sự tu luyện thông thường của cô là dùng để che đậy vẻ ngoài của mình, nếu không sẽ gây ra rắc rối. Nhưng lúc thân mật, cô không giấu được mùi hương và vẻ ngoài của mình.

Ở cấp độ bây giờ, có lẽ cô đã có được bản thể giống đến 50%. Sau khi trải qua một lôi kiếp nữa thì sẽ đạt đến 60%, cho đến khi đạt tới 100% thì sẽ phải trải qua lôi kiếp liên tục, lân nào cũng đẹp lên một cấp độ mới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-460.html.]

Bây giờ, chẳng còn ai có thể kháng cự được vẻ đẹp của cô nữa nữa, đến cuối cùng cơ thể cô sẽ trở thành da băng cốt ngọc, chỉ cần chạm vào làn da trên cơ thể cô sẽ khơi dậy dục vọng, ham muốn chiếm hữu và kiểm soát của con người.

Đêm nay, khi họ gần gũi nhau, cô nhận thấy tính chiếm hữu của nam chính ngày càng cao.

Sau này, ham muốn kiểm soát cũng sẽ đân dân lớn lên và ngày càng rõ ràng hơn.

Diệp Mạn Tinh cũng trở nên thích nam hơn, nguyên nhân là do nam chính có sức khống chế quá mạnh.

Nếu là người khác, lúc này đã sẽ có tính chiếm hữu cực cao rồi, nhưng nam chính lại tôn trọng cô, không hổ danh là nam chính được yêu thích trong giới tiểu thuyết.

Nhưng dù sao nam chính cũng là một người bình thường, cuối cùng, nếu kìm nén quá sẽ phản tác dụng.

Rào rào, rào rào.

Tiếng chân đá vào nước vang lên, Diệp Mạn Tinh co người xuống dưới đáy hồ, thầm thở dài trong lòng.

Sau này, khi tu vi của cô trở nên mạnh mẽ hơn, sự quyến rũ của cô đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ xảy ra nhiều sự cố, ví dụ như đi trên đường sẽ bị cướp chẳng hạn.

Hương hoa của cô lại không thể tùy ý tấn công được.

Không có bản thể, cô không thể tùy ý điều chỉnh dung mạo của mình, và nếu rời xa bản thể trong thời gian dài, cô sẽ không thể chịu được.

Hơn nữa, không có hoa đồng hành, cô chỉ là một hoa đào tinh xinh đẹp, hương hoa và trận pháp làm mê hoặc con người hoàn toàn không thể tấn công một khu vực rộng lớn.

Mà cô cũng không thể tìm kiếm trong phạm vi quá rộng được.

Tuy nhiên, hoa đồng hành có ý thức, chắc chắn sẽ tìm về với cô, những thứ do không gian tạo ra và trà hoa đều là tín hiệu.

Cô còn có ý định tạo dựng nên một thương hiệu, mở một nhà hàng ăn ngon, đến lúc đó bản thể và hoa đồng hành sẽ tự tìm về.

Nhưng tại sao hoa đồng hành và bản thể vẫn còn linh hồn, cứ như thể chúng đã cùng nhau mất không một dấu vết vậy, kỳ lạ thật!

Loading...