Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 455

Cập nhật lúc: 2024-10-21 06:18:43
Lượt xem: 7

Giọng nói của anh lạnh lùng, vô cùng khí thế nhìn chằm chằm bà ấy.

Mẹ Trần tức tối: "Tống Văn Cảnh, cháu mù rồi à?" Không thấy bà ta giữ con gái thím lại sao?"

Mẹ Tống và thím ba Tống cạnh đó kéo Trần Kiều Kiều ra, còn nói: "Chị dâu, hiểu lâm cả thôi, bà thông gia chỉ muốn hỏi chuyện Kiêu Kiêu, có hơi kích động thôi à."

Có thể nói, tình hình trong phòng rất lộn xộn.

Diệp Mạn Tinh nghe thấy tiếng nói, nhìn thấy tình huống trong phòng. Cuối cùng, cô thấy nam chính bế con gái đi tới, dừng bên cạnh cô.

Đôi mắt như làn thu thủy của cô nhìn sang nam chính. Đôi mắt đó, sóng nước trong mắt làm cho trái tim con người ta rung rinh, cô sắng giọng: "Nhìn gì mà nhìn."

Không phải chứ? Đối phương muốn cưới anh? Sao tự dưng lại mọc ra lắm chuyện thế không biết.

Hai người trong phòng đã bị tách ra, Tống Văn Cảnh thấp giọng nói: “Vợ à, hai nhà Tống - Trần chỉ là người quen thôi, anh thật không biết tại sao cô ta lại như vậy?”

“Về phía mẹ vợ, lát nữa anh sẽ nói chuyện với mẹ, em chỉ cần làm điều gì khiến em vui là được."

Diệp Mạn Tinh cũng không thèm để ý tới cô ta, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn anh chằm chằm. Mãi cho đến khi bắt đâu mềm lòng, sự thương xót cũng dâng lên.

Cô bèn đi vào nhà.

Mãi một về sau Tống Văn Lâm mới nghe được tiếng cãi vã tranh chấp trong phòng, bèn hóng hớt đi tới:

“Anh à, để em bế cháu cho, anh xem sắc mặt chị dâu và thím Diệp xấu chưa kìa.”

Vứt lời, một cú đá c.h.ế.t người đã quét qua, Tống Văn Lâm hét lên một tiếng: “Anh à, anh muốn g.i.ế.c người à, em là em ruột của anh đấy.”

Mẹ Diệp hậm hực ngồi trong phòng khách, Diệp Mạn Tinh không thèm để ý đến bà ấy, mà hễ nhìn thấy cô là bà ấy lại càng điên tiết hơn, dù thế nào cũng phải bắt cô ôn thi bằng được. Diệp Mạn Tinh đành ngó lơ bà ấy.

Nhưng phận làm con rể như Tống Văn Cảnh đương nhiên không thể để mặc mẹ vợ như vậy được. Anh vào phòng hôn vợ một cái, dỗ dành vợ một hồi rồi cùng nhau đi vào phòng khách. Diệp Mạn Tinh chỉ dừng ở cửa mà không đi vào.

Tống Văn Cảnh bế Tống Bối Bối đi tới, rót một chén trà cho mẹ vợ, ngồi đối diện với bà ấy, giọng nói bớt đi sự sắc bén và lạnh lùng: “Mẹ, con biết mẹ đang lo lắng điều gì?" Mẹ Diệp không vui nói: “Lo lắng? Với thân phận của con, chẳng lẽ con không biết chuyện gì xảy ra sao?”

DTV

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-455.html.]

“Mẹ, mẹ đi công kích nghề nghiệp của người khác làm gì?"

Diệp Mạn Tỉnh bế con trai vào phòng, vừa nói một câu, mẹ Diệp đã lập tức im lặng.

Tống Văn Cảnh thấy vợ bảo vệ mình thì trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào nhưng không để lộ ra ngoài. Anh đứng dậy dỗ vợ ngồi xuống, lén nắm lấy tay cô, ra hiệu cho cô đừng nói gì.

Mặc dù tính cách anh thường ngày lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng khi thực sự muốn xoa dịu một bậc bề trên thì anh lại rất khéo léo.

Suy cho cùng thì cũng là mẹ vợ, vợ và mẹ ruột của anh.

Tống Văn Cảnh nhẹ nhàng nắm tay vợ, nói với giọng từ tốn hơn: “Mẹ, nếu Tinh Tinh muốn làm việc gì thì chắc chắn là vì cô ấy thích và muốn làm chứ không phải vì con thấy tốt nên bắt cô ấy làm."

“Con thấy trong nhà có một người làm việc chăm chỉ là được rồi, thực ra cô ấy không cần phải ra ngoài làm việc, chỉ cần mỗi ngày ở nhà chờ con về là được. Mà con, về đến nhà, được nhìn thấy vợ con sống vui vẻ là con hạnh phúc lắm rồi.”

Diệp Mạn Tinh đưa tay ra sau nhéo eo nam chính, nhưng vừa nhéo đã bị người đàn ông bắt lấy.

Giọng nói của anh dường như tràn đầy sự đau lòng: “Mẹ, mẹ có biết Tỉnh Tinh rất mỏng manh, da dễ bị dị ứng, rất dễ bị đau bụng, thậm chí còn bị dị ứng đến mức hôn mê, mỗi lần như vậy là lòng con lại quặn thắt."

Vừa nói, bàn tay to lớn ấm áp của anh vừa ôm lấy cô, lúc đó anh thực sự rất muốn hôn cô.

“Với tình trạng như vậy thì tốt nhất là nên ở nhà, nhưng con sẽ không ép buộc cô ấy.”

Mẹ Diệp sửng sốt, bà ấy thực sự không biết tình trạng sức khỏe của con gái lại tồi tệ như vậy.

Trước đây, bà ấy chỉ quan tâm đến thành tích, ngoại hình và những phép tắc cư xử của con gái mà thôi.

“Cô ấy thích đi thi, muốn được đi thi nên con mới ủng hộ cô ấy. Nếu có chỗ nào thiếu sót nào cần bổ sung, con sẽ nhắc nhở.”

Tống Văn Cảnh nói tiếp: “Còn chỗ nào cô ấy làm chưa đúng, con sẽ sửa. Không phải con muốn trách móc, ép buộc hay khống chế cô ấy.”

Diệp Mạn Tinh rất yên lặng.

Ngay cả cặp song sinh trong phòng cũng phối hợp kêu lên “ô ồ", căn phòng tràn ngập những âm thanh líu lo của hai đứa trẻ.

Chị dâu Thẩm Tú Lệ nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Mẹ chồng tính cách mạnh mẽ, nếu không có người nào nói đến bà thì bà sẽ không lên tiếng.

Loading...