Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 441

Cập nhật lúc: 2024-10-20 22:23:02
Lượt xem: 6

Sau khi thả tay vợ ra, anh đi thẳng sang bên cạnh dán chữ phúc. Anh không quen nói chuyện với đồng chí nữ, cũng không sỏi mấy chuyện đó.

Giang Hồng Tiếu chào anh một tiếng anh ba, anh chỉ gật đầu chứ không có phản ứng gì khác.

Giang Hồng Tiếu thấy Diệp Mạn Tinh sinh con xong nhưng lại đẹp hơn hồi trước, trong lòng cô ta xuất hiện cảm giác không thoải mái.

Sau khi mang thai, cô ta bị tăng nhiễm sắc tố trên mặt, da dẻ cũng không đẹp lắm, bụng khi mang thai dần xuất hiện những vết rạn màu đỏ hồng, khỏi phải nói cô ta lo lắng nhiều cỡ nào.

Dù Lương Văn Tân có đối xử tốt với cô ta, nhưng suy cho cùng Lương Văn Tân không tham gia hải quân. Ngược lại, nghe nói anh ba Tống đã được thăng chức, được bổ nhiệm thành trung đội phó?

Trời sinh Du sao còn sinh Lượng. Vốn dĩ cô ta là thanh niên trí thức đẹp nhất thôn, tại sao phải chui ra một Diệp Mạn Tình?

Nhưng xã hội sẽ dạy con người ta cách làm người. Sau khi Giang Hồng Tiếu bị đời quật tàn nhẫn, tuy cô ta vẫn còn kiêu kỳ, nhưng đã biết cách không biểu lộ suy nghĩ ra ngoài.

Cô ta nhìn Diệp Mạn Tinh, trước tiên hỏi han những chuyện liên quan đến việc sinh nở. Giang Hồng Tiếu quả thực đã đến lúc sắp sinh.

Hỏi những vấn đề khác, chưa chắc Diệp Mạn Tinh biết câu trả lời. Nhưng hỏi những chuyện liên quan đến sinh sản, vì vừa mới sinh cặp song sinh được hơn một tháng, cô cũng có hiểu biết về vấn đều sinh con ở giới nữ của loài người. Nó chỉ tương tự như một lần chịu lôi kiếp của cô.

"Hẳn là cô sắp sinh rồi, phải tìm bệnh viện đi sinh trước, gồm cả bác sĩ hộ sinh luôn. Cô sinh mổ nhỉ, trông bụng cô cũng khá lớn, chắc thai nhi cũng không nhỏ."

"Thông thường, bác sĩ sẽ không chọn sinh mổ. Nếu chọn thì cần phải có chữ ký của người nhà, tốt nhất là cô làm công tác tư tưởng trước đi."

Nhưng nhà mẹ đẻ của Giang Hồng Tiếu không có ai ở bên này. Việc sinh sản đánh cược hoàn toàn vào may mắn, phải xem chồng và nhà chồng như thế nào.

"Có thể sinh thường thì sinh thường là tốt nhất. Sau khi sinh mổ, vết mổ sẽ rất đau. Sau khi xuống giường, chỉ trở mình thôi cũng đau hết mấy này, phải có người giúp cô xoay người, dẫn cô vào nhà vệ sinh."

Nói chuyện xong, cô thấy Giang Hồng Tiếu cúi đầu im lặng.

"Cảm ơn cô."

Trời đổ tuyết lớn, Giang Hồng Tiếu mà biết nói cảm ơn à?

Diệp Mạn Tinh viết rất nhiều chữ phúc, đủ cho cả ba nhà bác cả, chú hai và chú ba. Cô thích thú, cũng bắt chước theo nam chính ở bên cạnh viết một câu đối xuân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-441.html.]

Diệp Mạn Tinh nói:

"Bây giờ bụng cô cũng lớn rồi, có lẽ sẽ sinh bất cứ lúc nào, tôi không giữ cô lâu nữa."

Cô còn nói chuyện xong, Giang Hồng Tiếu đã ngẩng đầu lên, trong đôi mắt như có điều mê mang, như con dê lạc đường không thể nhìn thấy tương lai.

Nhưng ánh mắt đó đã nhanh chóng biến mất, cô bỗng nghe thấy Giang Hồng Tiếu nói:

"À thì, lần này đại đội có một xuất học trong trường Đại học Công - Nông - Binh. Tôi nghe nói cô cũng thi đậu bằng tốt nghiệp cấp hai rồi, cô có thể... nhường suất học đó cho tôi không?"

Trong đại đội, xuất học thế này sẽ do đại đội tiến cử người đi học. Xuất học này sẽ ngầm đề cử cho người có giúp đỡ cho đại đội và có biểu hiện tích cực.

Tất nhiên, những người giành giật dữ dội nhất là những thành viên trong điểm tập kết thanh niên trí thức.

Nhưng cuối cùng người tiến cử là đại đội trưởng và trưởng thôn.

Giang Hồng Tiếu biết, người có sức cạnh tranh mạnh nhất là cháu dâu nhà đại đội trưởng, nên cô ta mới vội vã chạy đến đây. Ban đầu, cô ta cũng nghĩ trở ngại lớn nhất sẽ đến từ Diệp Mạn Tinh.

Nhưng hình như chuyện không như cô ta nghĩ. Đúng lúc Tống Văn Cảnh mang nước cho vợ uống.

Vừa mới uống một miếng, Diệp Mạn Tinh đã nghe thấy câu này. Cô suýt thì bị sặc:

"Ai bảo tôi muốn học ở Đại học Công - Nông- Binh vậy? Cô yên tâm đi, tôi sẽ không giành với cô đâu."

Diệp Mạn Tinh rất khó hiểu, trước khi tổ chức lại kỳ thi đại học, phương thức tuyển sinh duy nhất của các trường đại học là chế độ tiến cử.

Nhưng sau khi chế độ thi đại học được khôi phục, sau này trường đại học Công - Nông - Binh sẽ ngừng thực hiện chế độ tiến cử. Vậy nên, hai khóa cuối cùng của trường là hai khóa khó khăn nhất.

DTV

Sau khi tổ chức lại kỳ thi đại học, bằng cấp của họ sẽ thua bằng cấp của những nhân tài chân chính thi vào đại học. Ở cơ quan, chức vị cũng được sắp xếp rất nửa vời.

Nếu sau này Giang Hồng Tiếu biết, năm nay mở lớp, tháng mười năm sau cho tái tổ chức kỳ thi đại học, cô ta có tứ hộc m.á.u hay không?

Diệp Mạn Tình nghiêm túc quan sát Giang Hồng Tiếu một cách chăm chú, thấy cô ta nhíu mày, đôi mắt ban nãy còn mê mang như chỉ vừa lóe qua mắt mình. Cô suy xét cẩn thận về tình cảnh của Giang Hồng Tiếu.

Loading...