Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 427

Cập nhật lúc: 2024-10-20 15:22:39
Lượt xem: 8

“Người ta đã kết hôn rồi, xem dáng vẻ của Diệp Mạn Tinh thì cháu không có cơ hội đâu.”

Cô nhỏ Chu cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, tiếc cho cháu gái mình không thể gả cho quân nhân có tiền đồ tốt này. Chỉ có Chu Gia Gia phát hiện rằng, cô nhỏ của cô ta còn chưa nói xong, linh hồn dị thế đã sợ tới mức làm ống nghe trong tay bất giác rơi xuống.

Cả người cô ta như bị dọa đến mất hồn. Cô ta thấy tay linh hồn dị thế run rẩy, mấp máy môi lẩm bẩm:

“Không chết? Vậy cốt truyện còn đúng không?"

'Chu Gia Gia' toát mồ hôi lạnh, trong lòng thấp thỏm không yên. Tình hình lúc này hoàn toàn bất động với suy nghĩ của cô ta. Cô ta cố vắt óc ra mà nghĩ cũng không nghĩ ra tại sao lại như vậy.

Cô ta vốn tưởng rằng ôm đùi nữ chính trọng sinh là nắm chắc phần thắng trong tay, bây giờ nghe được tin vợ cả của nam chính không chết.

Cô ta không thể động vào đôi cặp song sinh kia, cả nhà họ Tống trong tương lai cũng vậy. "Chu Gia Gia" vừa luống cuống, tinh thần lập tức không cầm giữ được thoáng cái hoảng loạn. Cô ta không có lòng tin có thể sống tốt được ở thời đại này.

Đương nhiên sự thay đổi lần này cũng khiến tâm trí cô ta trải qua sóng to gió lớn. Chu Gia Gia trốn trong đầu mừng rỡ, không ngờ lại phát hiện linh hồn đến từ bên ngoài kia lơ lỏng.

Cô ta lập tức bắt đầu nhào vào cuộc chiến tranh giành cơ thể.

"Á!" Một tiếng hét chợt vang lên, hai linh hồn tranh giành quyền điều khiển cơ thể khiến cơ thể hoàn toàn không chịu nổi, "Chu Gia Gia" ôm đầu khóc lóc.

Chu Gia Gia ở trong đâu cũng sốt ruột muốn chết, nhưng tranh giành nửa ngày vẫn không cướp được, cô ta định thương lượng với linh hồn kia một chút.

Chu Gia Gia:

"Này."

Linh hồn đến từ ngoài lập tức hoảng sợ hỏi:

"Sao cô vẫn còn ở đây?"

“Đây là cơ thể của tôi, tôi không ở thì ai ở?"

Chu Gia Gia thương lượng:

"Cô trả cơ thể lại cho tôi trước, giờ cô bỗng nhiên dùng cơ thể tôi rời đi, còn làm mất hết mặt mũi dẫn đến bị nghi ngờ, khiến cho người khác nghi ngờ cô thì biết làm sao?"

Linh hồn kia nói:

"Tôi cũng có muốn đến nơi này đâu? Nơi này thiếu ăn thiếu mặc, còn nguy hiểm như vậy thì ai mà thích?"

Chu Gia Gia bảo cô ta trả lại cơ thể.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-427.html.]

DTV

Linh hồn kia cũng rất sòng phẳng hỏi:

"Trả kiểu gì?"

Chu Gia Gia cũng há hốc mồm, trả kiểu gì á? Sau đó hai người thử một hồi lâu mà vẫn không thành công. Thiệt bó tay luôn.

Cái này cũng không có cách nào, hai người chỉ đành tiếp tục giữ tình trạng như bây giờ. Lần đầu tiên hai linh hồn nói chuyện và cũng là lần đầu chung sống hòa bình. Chu Gia Gia hỏi linh hồn ấy định làm sao, vẫn tính ôm lấy đùi của nữ chủ trọng sinh kia hả?

Linh hồn kia đáp:

"Vợ đầu không chết, tôi, tôi không dám, định trở về xem thử."

Chu Gia Gia cạn lời.Cô ta hỏi vậy còn thư giới thiệu đoàn văn công mà đối phương đã đồng ý với nữ chủ trọng sinh kia thì sao?

Kết quả linh hồn kia chạy nhanh hơn cả thỏ, còn hỏi cô ta có bị ngu không, vội vàng sắp tới đắc tội cặp song sinh à.

Đúng vậy, linh hồn đến từ ngoài kia không phải sợ Diệp Mạn Tinh, mà là sợ cặp song sinh kia.Ngày hôm đó.

Linh hồn đến từ bên ngoài suốt đêm mua vé bỏ chạy, đừng nói đồng ý thư giới thiệu đoàn văn công, ngay cả chuyện đồng ý gặp mặt nữ chủ cũng bỏ hết.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Chu Giai Giai thấy có người sợ c.h.ế.t như vậy.

Sau đó, bỗng nhiên cô ta hiểu được tại sao đối phương lại chỉ muốn ôm đùi, người yếu đuối, sợ c.h.ế.t còn muốn không làm mà hưởng, không ôm đùi thì làm cái gì?

Chu Gia Gia vẫn hết sức khó hiểu:

"Nếu cô cảm thấy anh ba Tống tốt như vậy? Trước đó, cô cũng đoán được vợ của anh ba Tống là Diệp Mạn Tinh sẽ c.h.ế.t thì tại sao lại không muốn tự mình lên làm chính chủ, mà lại muốn ôm đùi nữ chủ trọng sinh gì đó?"

Đây cũng là điều mà cô ta khó hiểu nhất. Nếu cảm thấy người ta tốt thì lên luôn, thời này còn có cái gì so với việc mình có được càng đảm bảo hơn à?

Kết quả linh hồn kia lại tỏ vẻ cô ta ngu ghê, khẽ hừ nói :

“Cô thì biết gì, loại nam chủ như con ông trời kia đều có bệnh, trị số sức mạnh cực cao đó cô biết không? Nếu mà nổi điên thì có mấy ai là đối thủ của anh ta?"

"Chẳng ai có thể đánh thắng được anh ta cả, nữ chủ trọng sinh là bạn từ thuở bé nên mới có thể khiến anh ta đối xử khác biệt. Người phụ nữ khác á, nam chủ mà phát bệnh thì còn giữ được mạng à?"

Chu Gia Gia nghe vậy, trong lòng lập tức hoảng sợ, anh ba Tống có bệnh ư?

"Bệnh gì?"

Linh hồn kia đã lấy vé, nghe vậy đáp:

"Hình như là rối loạn căng thẳng sau chiến tranh gì đó? Người như vậy, trị số sức càng cao, độ nguy hiểm càng là cấp số nhân."

Loading...