Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 424

Cập nhật lúc: 2024-10-20 22:20:05
Lượt xem: 9

Nhưng... Hình như cô còn có hai đứa con sinh đôi. Cô đã chuẩn bị tinh thần, nếu như không thể giải thích rõ ràng sẽ chạy trốn, kết quả, sau khi nam chính vừa ra khỏi không gian thì lập tức mở mắt.Một giọng nói khàn khàn vang lên:

“Vợ ơi.”

Cô chưa kịp phản ứng thì trong chớp mắt đã bị nam chính ôm vào trong ngực, giọng nói giống như sắp không thể kìm chế được nữa:

“Vợ ơi.”

Ban đêm, mưa rơi xuống tí tách, bây giờ là mùa đông, đây là nơi toàn là băng tuyết, thật sự có thể khiến người ta lạnh chết.

“Đưa cô ấy đến bệnh viện trước đi.”

Giọng nói của Tân Lâm ở phía sau vang lên, không nghe ra cảm xúc gì trong lời nói của anh ta nhưng trong giọng nói có sự yếu ớt và thêm một chút mỏi mệt.

Con ngươi đen nháy của Tống Văn Cảnh toàn là tơ máu, nghe vậy, anh quay lại nói một câu thật lòng:

“Cảm ơn."

Sắp đến hừng đông, Diệp Mạn Tinh đã tỉnh.Cô cho rằng chuyện khó khăn nhất chính là giải thích với nam chính và Tân Lâm như thế nào về việc cô lại bị sét đánh.

Kết quả là nam chính đã giải quyết xong giúp cô, tất cả lý do đều hoàn hảo, không có sơ sót. Lý do chính là cô chỉ ra ngoài để lấy nước, tia chớp buổi tối hôm đó quá mạnh, kim loại trong nhà dẫn điện cho nên cô không cẩn thận té bị thương?

Cô còn chưa bị nam chính hỏi tội thì đã bị nước mắt của mẹ chồng tấn công. Lúc nam chính ôm cô về, mẹ chồng đã khóc đến đỏ mắt:

“Sao lại nghiêm trọng như vậy? Đã đến bệnh viện chưa?"

“Bối Bối và Đoàn Đoàn có khóc không ạ?"

Diệp Mạn Tinh hỏi một câu. Mẹ Tống nói:

“Người ta thường nói mẫu tử liên tâm mà, hôm qua hai đứa nó khóc cả đêm, đến hơn nửa đêm thì ngủ rồi.”

Hay cho câu mẫu tử liền tâm.

"Anh Ba, em đi thăm Đoàn Đoàn và Bối Bối nhé."

Tống Văn Cảnh không buông tay, ôm cô đi lên lầu. Có lẽ do quá mệt mỏi nên sau khi nam chính vừa đặt cô xuống giường thì đè xuống, khi ngủ anh còn giữ c.h.ặ.t t.a.y cô:

“Vợ ơi, cho anh ôm một chút nhé. Con đã ngủ rồi, em đừng lo."

Diệp Mạn Tinh ừ một tiếng. Buổi sáng, tiếng chuông ở bên ngoài vang lên, Diệp Mạn Tình vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh nhìn cô.

“Anh Ba? Hôm nay anh vẫn đi luyện tập sao?”

Cô nhìn vết thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn của nam chính, dù sao cũng là lôi kiếp, không thể khỏi nhanh như vậy được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-424.html.]

“Vừa mới về, lát nữa sẽ đi sau.”

Cô thấy nam chính gật đầu, đôi mắt sâu không thấy đáy vẫn nhìn chằm chằm cô.

Diệp Mạn Tinh nghi ngờ:

“Anh Ba, sao thế?"

“Vợ của anh càng ngày càng đẹp.”

Sau khi anh trở về đã ngắm vợ một lúc lâu, anh chỉ cảm thấy da thịt cô mịn màng không khác gì hai đứa nhỏ.

Tống Văn Cảnh mù mặt, cũng không giỏi ăn nói nhưng cũng không thể không công nhận rằng da thịt của vợ anh đẹp hơn những cô gái trẻ khác. Trên đầu Diệp Mạn Tinh tràn ngập dấu hỏi chấm.

"Anh Ba, em còn tưởng anh muốn hỏi về sấm sét tối hôm qua cơ?"

“Không phải em luôn nói em mơ thấy c.h.ế.t sớm sao?"

Nam chính nhìn cô chằm chằm, ôm chặt cô vào trong ngực, hơi thở nặng nề phả lên cổ của cô. Cô nghe thấy giọng nói có hơi nặng nề của người đàn ông:

“Anh tin em.”

Trước đây, vợ nói cô mơ thấy cô sẽ c.h.ế.t sớm, anh chưa bao giờ tin. Nhưng chuyện lần này đã hoàn toàn đánh đổ nhận thức từ nhỏ đến lớn của anh.

Anh vốn không tin, nhưng những chuyện xảy ra tối hôm qua cuối cùng cũng đã vượt qua khả năng khống chế của anh. Ngay cả Diệp Mạn Tình cũng không ngờ rằng chuyện này được giải quyết nhanh như vậy.

Diệp Mạn Tinh hỏi:

“Anh Ba, anh... Sao anh và mọi người lại đi tới đó?”

Tống Văn Cảnh ôm chặt cô:

“Em nói em mơ thấy sẽ c.h.ế.t sớm, anh và anh hai cùng nhau đi điều tra xem có bị người khác đuổi g.i.ế.c hay không. Cuối cùng bọn anh vẫn không có thu hoạch gì cả.”

DTV

“Sau đó, bọn anh nghe em nói đến cột thu lôi, anh và anh hai chuẩn bị cho em trước, hấp thụ hết sấm sét quanh đây, nhưng không ngờ đã làm đến mức đó nhưng vẫn không thể tránh khỏi.”

Lúc ấy khi anh nghe nói vợ sẽ gặp nguy cơ này thì đã bắt tay vào sắp xếp để vợ có thể tránh được nguy cơ này.

Đầu tiên, anh tìm một chuyên gia tới, phán đoán những ngày có mưa to bão lớn, đã chuẩn bị trước cột thu lôi cho cô để có thể dẫn dắt sét đánh vào những nơi đã chuẩn bị sẵn.

Không ngờ rằng, lần này mưa bão trải rộng khắp cả nước, mạnh hơn trước đây rất nhiều và cũng vượt ngoài dự đoán của mọi người.

Lúc ấy anh hai Triệu còn trêu anh rằng, vì một giấc mơ của vợ mà bao nhiêu ngày không ngủ.Kết quả thật sự có sấm sét. Nhưng chờ đến khi anh trở về thì vợ đã ra ngoài.

Mà lần này, cũng bởi vì đã tìm tới chuyên gia để bàn về việc tránh sét, xây dựng cột thu lôi giúp cô lại trùng hợp giúp nhiều nơi quan trọng trong căn cứ ở biên giới tránh được cảnh bị sét đánh.

Loading...