Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 414

Cập nhật lúc: 2024-10-20 22:19:49
Lượt xem: 8

Vệ sĩ cũng không vui vẻ lắm:

“Vì sao cô hai lại đối xử với bọn họ tốt như vậy, chỉ là một phó đoàn trưởng nho nhỏ, cô hai người đã bị thương rồi lại còn tặng đồ cho họ.”

Cô hai nhà họ Tống đâu từng cúi đầu trước ai chứ? Nhưng bọn họ đã liên tục nhận thua dưới tay cô vợ trẻ của tên sĩ quan kia, mấy lần đều không mua được

loại ngọc ẩm cần mua, cuối cùng lại còn bị thương.

Có bị đánh c.h.ế.t thì vệ sĩ cũng không thể nào hiểu được, vì sao lúc đầu cô hai đã quyết định gây rắc rối cho cô vợ trẻ kia một chút, rồi bỗng nhiên lại thay đổi ý muốn?

Không hiểu thì hỏi, vệ sĩ nhỏ giọng hỏi:

“Cô hai, chúng ta phải làm chuyện gì khác sao? Tại sao lần này cô hai còn vì cứu người mà bị thương, thế này là huỷ hoại nhan sắc còn gì?"

Cho dù lợi hại đến đâu, anh cũng thực sự không thể hiểu được. Đối với một người phụ nữ, việc nhan sắc bị tàn phá sẽ có ảnh hưởng lớn đến nhường nào chứ.

Thật ra thì cũng không tính là hủy hoại nhan sắc, chỉ là từ dưới cằm đến chỗ cổ có một vết xước rất lớn, ở sau lưng cũng vậy. Trong tình huống đó, nếu như Tống Văn Cảnh không phát hiện ra điều gì đó không ổn mà trở tay kéo cô ấy lại, thì rất có khả năng cô hai Tống sẽ bị ngọn lửa dấy lên từ đằng sau làm bỏng.

Nếu thật sự có vết bỏng lớn thì sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.

“Sao lại đổi ý?"

Câu hỏi này rất hay, cô ấy cũng muốn hỏi chính mình. Cuối cùng cô ấy cười tự giễu:

“Anh cũng biết đấy, tôi chỉ là con gái nuôi. Nếu quay về thật, tôi còn đãi ngộ gì nữa?”

Hai vệ sĩ ngờ vực:

“Thật sao?”

Cô hai Tống không trả lời câu hỏi của vệ sĩ mà hỏi ngược lại:

“Thấy hai đứa trẻ kia chưa? Có bớt không?"

Cô hai Tống rất ấm ức, sao cô ấy lại muốn đổi ý chứ? Cô ấy cũng định cho đứa con dâu kia ít phiền phức, kiểm tra đột xuất để dọa cô, cô ấy phát hiện sĩ quan kia có khả năng là con cháu của nhà họ Tống.

Cô ấy vô cùng do dự, vào giây phút cuối cùng, cơ thể cô ấy đã tự đưa ra phản ứng cho cô ấy. So với lợi ích, cô ấy không dám mạo hiểm.

Cô ấy nắm chặt ngón tay đang run rẩy, vào thời khắc sống còn, cô ấy hối hận, cô ấy không dám mạo hiểm, cô ấy không dám thách thức vạch giới hạn của nhà họ Tống.

Vệ sĩ nghe vậy thì nghĩ ngợi chốc lát, nói:

“Có, sau tai của cặp sinh đôi long phượng đều có bớt hình trái tim. Nhưng mà chúng tôi đi điều tra thì sĩ quan kia có cha mẹ ruột, cái này không giống lắm."

Dễ thấy cô hai Tống hiểu nhà họ Tống hơn vệ sĩ, cô ấy nghe vậy:

“Cái đó cũng chưa chắc."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-414.html.]

Trong suốt quá trình, trái tim cô ấy nặng trình trịch. Vệ sĩ sợ hết hồn, đề nghị:

“Vậy chúng ta giúp bọn họ nhận lại nhau sao?"

“Không cần biết thật hay giả, tóm lại là một công lao lớn."

Cô hai Tống bóp hổ khẩu, lắc đầu:

“ Không được, muội rồi, xảy ra xung đột.”

Ai mà biết một cô vợ bình thường, cưới một sĩ quan bình thường mà đằng sau lại ẩn giấu bối cảnh lớn như thế?

Tính lừa gạt quá cao. Thấy quần áo cô mặc cũng chẳng ra sao, người yếu đuối mềm mại, đối xử với người ở cùng mình vô cùng hòa hợp, không kiêu căng chút nào.

Ấy thế mà lần này lại khiến cô ấy mất mặt mấy lần liền.Lần này vệ sĩ cũng không còn cách nào, cuối cùng kiến nghị:

“Thế nào cũng không được, vậy thì chỉ có thể...”

Vệ sĩ thủ thế cứa cổ.

“Sau này đừng bao giờ nghĩ tới ý nghĩ này nữa."

Đáy mắt cô hai Tống lóe qua vẻ nghiêm nghị, phê bình người dưới. Sao cô ấy không biết cách tốt nhất là thủ tiêu người đó chứ?

“Nhận người thân không được, cách khác cũng không được, chỉ có thể cản trở thôi.” Vệ sĩ nói.

DTV

Cô hai Tống không nói gì. Theo tình hình bây giờ thì đó là cách tốt nhất. Nhưng với loại chuyện này thì phải cản trở thế nào?

Cô ấy muốn dùng chuyện này để đàm phán với đối phương nhưng đối phương lại từ chối cô ấy, cuối cùng còn có ơn với cô ấy.

Lưng và mặt cô hai Tống đều bị thương, hủy hoại nhan sắc mà chẳng thể khiến cô ấy phiền muộn bằng chuyện này. Vệ sĩ phía sau hỏi:

“Thế chúng ta có cần nghĩ cách mua ngọc của cô vợ họ Diệp kia không?"

Cô hai Tống lắc đầu:

“Ông nội sắp tổ chức mừng thọ rồi, tìm chỗ khác đi."

Bây giờ cô ấy cực kỳ bị động, con gái nuôi chỉ là con gái nuôi thôi, quyền lợi thực sự đâu thể sánh với con ruột được. Bây giờ cô ấy không chỉ không thể ra tay với đối phương, cô ấy còn phải tìm người bảo vệ bọn họ.

Nhưng cô ấy vẫn phải về điều tra chuyện này thật kỹ, nếu không cô ấy sẽ vô cùng bị động.

Bịch bịch bịch.

Một loạt tiếng bước chân truyền đến, một vệ sĩ mặc áo Tôn Trung Sơn khác đi tới:

“Cô hai, bà cụ gọi điện thoại tới hỏi cô bị thương thế nào.”

Cô hai Tống hơi nhếch miệng cười, sau đó lại ép xuống, cô ấy cố ý lê mề một lúc lâu mới đi nghe điện thoại.

Loading...