Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 396

Cập nhật lúc: 2024-10-20 16:47:08
Lượt xem: 7

Linh hồn này đang nói gì vậy, đang bảo Diệp Mạn Tình sẽ c.h.ế.t sớm sao?

Sau này Diệp Mạn Tinh chết, hai đứa con song sinh sẽ hư hỏng, sau đó kết cục sẽ c.h.ế.t thảm sao?

Chu Gia Gia thương cảm, bây giờ cô ta bị ép vào một góc không biết sống chết, cô ta có muốn nhắc nhở Diệp Mạn Tinh cũng không được.

Còn cô ta thì sao?

Cô ta bị lấn đi, cha mẹ cô ta, người thân và người bên cạnh cô ta, có thể phát hiện cô ta không còn nữa hay không?

Vừa nghĩ đến chuyện này, cô ta đã cảm thấy đau buồn. Linh hồn đến từ thế giới khác biết tất cả ký ức của cô ta, vậy có còn ai nhớ đến Chu Gia Gia đã từng tồn tại không?

Vả lại, linh hồn này thật sự quá ngu ngốc. Tại sao cô ta xuyên đến đây lại chạy đi dựa dẫm vào nữ chính trọng sinh gì đó. Lẽ nào cô ta không biết anh ba Tống vô cùng thích vợ anh sao?

Nếu thật sự có một ngày anh ba Tống có thể quên được người vợ ban đầu của anh, tiếp nhận thêm nữ chính trọng sinh gì đó thì có thể cho phép người phụ nữ khác nuôi con của anh thành kẻ vô dụng à?

Anh ba Tống là ai, người khác không biết nhưng cô ta không biết được hay sao... Anh là một người hòa nhã với cả người lạ, thế mà có thể trơ mắt nhìn con mình gặp xui xẻo có kết cục thê thảm hay sao?

Theo thời tiết ngày càng lạnh của ngày đông, ngày sinh của Diệp Mạn Tinh cũng ngày càng gần. Tống Văn Cảnh không thể tránh được việc vẫn phải ra ngoài làm nhiệm vụ.

Buổi tối hôm ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Nam chính gần như chỉ ôm cô hôn rồi lại hôn, xem xét hết một lượt cả cơ thể cô, vô cùng cố gắng dịu dàng chiều chuộng cô suốt buổi tối.

Nhưng anh lại kiềm chế dục vọng, tự đi xối nước lạnh hết thùng này đến thùng khác. Lúc rời đi, anh cúi đâu ngậm lấy vành tai cô, không ngừng bảo đảm: "Vợ à, anh nhất định sẽ về lúc em sinh."

Nói xong, anh ra ngoài thực hiện nhiệm vụ dưới trời tuyết mênh mông. Cũng may, Diệp Mạn Tinh nhận một tin vô cùng tốt, mẹ chồng đến.

Mẹ chồng mang theo rất nhiều quần áo, giày dép, mũ nón, khăn quấn em bé cho trẻ sơ sinh. Bà mang theo hai túi hàng cực lớn, chúng được Tiểu Cao đưa tới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-396.html.]

DTV

Đã gần ngày dự sinh, Diệp Mạn Tình dừng hết các khóa học nhà trẻ, cô xin nghỉ. Chỉ còn những lớp học bắt đầu ở nhà cô là vẫn chưa dừng.

Sau khi mẹ chồng đến, Diệp Mạn Tinh phát hiện mình được sống những ngày tháng thần tiên. Hằng ngày vào buổi sáng, mẹ chồng đều sẽ thức dậy nấu canh, đổi đủ kiểu để pha sữa bột mạch nha cho cô.

Diệp Mạn Tình mở không gian, nguyên liệu nấu ăn trong nhà rất nhiều. Bụng cô to không thể làm việc nên mẹ chồng đảm nhận công việc này. Mỗi ngày mẹ chồng không chỉ lo chuyện ăn uống cẩn thận cho cô, bà ấy còn chịu trách nhiệm dẫn cô ra ngoài đi dạo cùng mình. Nghe nói làm như vậy thì sẽ có sức khi sinh.

Nhưng Diệp Mạn Tinh hơi hoang mang, mẹ chồng làm rất nhiều tã bằng vải cũ. Diệp Mạn Tinh hỏi: "Mẹ, thứ này dùng để làm gì."

"Nó dùng để lót m.ô.n.g cho em bé. Chỗ này đều được làm bằng vải cũ, đến đó dùng xong thì có thể lấy ra giặt sạch rồi dùng tiếp.”

Mùa đông khó lắm mới có nắng, bà ấy lục tất cả quần áo, chăn nhỏ làm từ vải cũ và xe nôi em bé ra phơi nắng.

Diệp Mạn Tinh sượng mặt: "Mẹ, dùng xong rồi giặt lại thì khá phiên nhỉ?"

Khu biệt thự của cô đã mở rồi. Trong nhà kho dưới lòng đất, hoa đào tinh tìm thấy hơn một nửa xe tã chống thấm, không biết có đủ cho trẻ con dùng đến một hai tuổi hay không. Xem ra, cô vẫn phải ra ngoài tìm tã chống thấm mới được.

Nhưng mẹ Tống lại cười: "Nhà nào mà chẳng dùng như vậy, con cứ yên tâm, phụ nữ ở cữ thì phải ngồi yên, con không cần phải giặt tã, mẹ ở đây thì mẹ giặt, mẹ không ở đây thì bảo Văn Cảnh giặt." Nhưng nghĩ đến chuyện con trai quanh năm không có nhà, mẹ Tống lại đau lòng cho con dâu, bà ấy quyết định sẽ ở đây thêm một khoảng thời gian nữa.

Có lẽ sợ cô ở cữ không đủ ăn, nên họ nuôi gà trong nhà. Ngày nào mẹ chồng cũng phải bắt rất nhiều giun cho gà ăn, nghe nói nuôi như vậy gà có thể béo hơn đôi chút, tiện cho việc làm thịt tất cả gà để bồi bổ sức khỏe cho cô trong thời gian ở cữ.

Thời đại này, con dâu ở cữ, cũng có mẹ chồng bằng lòng g.i.ế.c một con gà tẩm bổ cho con dâu, nhưng rất hiếm thấy mẹ chồng nào bằng lòng làm thịt hết đàn gà cho con dâu tẩm bổ.

Vì thế, Diệp Mạn Tinh lại được ngưỡng mộ thêm một lần nữa.

Diệp Mạn Tinh nghe mà cảm thấy hạnh phúc trong lòng: "...?"

Đây là mẹ chồng nhà cô đấy.

Cô rất hạnh phúc, ngày nào cũng được mẹ chồng nấu ăn cho, được bà ấy dặn dò đủ chuyện lúc sinh. Cảm giác xa lạ và khủng hoảng đối với việc sinh sản cũng đần biến mất.

Loading...